Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi!

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 17/06/2023 15:23 PM (GMT+7)
Hôm nay, tại Phiên chợ trái tim, chương trình “Bữa cơm yêu thương” lần thứ 16 đã được diễn ra với 400 suất xôi sáng cùng 1.000 bữa trưa gửi tặng đến những lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội, gửi trao niềm hy vọng và sẻ chia đến bà con.
Bình luận 0
Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 1.

Chương trình “Bữa cơm yêu thương” tuần này (17/6) đánh dấu lần thứ 16 hoạt động được tổ chức bởi Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, bà con đã tề tựu về điểm hẹn thân thuộc của chương trình để đón nhận những suất xôi sáng nóng hổi, dẻo thơm từ chương trình. Không khí tại Phiên chợ trái tim mỗi sáng thứ Bảy trở nên ấm cúng và gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 3.

Với nhiều người nhà bệnh nhân, món xôi đỗ xanh đã trở thành bữa sáng thân thuộc với tên gọi “xôi yêu thương”, khi nó được nấu và trao đi bằng cả trái tim của đội ngũ thực hiện chương trình.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 4.

Cùng lúc đó, các công tác chuẩn bị cho bữa chính đã được các cộng tác viên tích cực thực hiện.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 5.

Tuần này có sự tham gia của các em học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Sau những trải nghiệm trong khâu sơ chế bí xanh, em Hoàng Bắc An chia sẻ: “Lần đầu được chuẩn bị thức ăn số lượng lớn thế này em cảm thấy rất thú vị và có phần lạ lẫm. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trước đó, nhưng ý nghĩa to lớn của hoạt động này đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 6.

Mỗi người một việc, niềm háo hức được trao đi những suất cơm ngon lành, bổ dưỡng đã khiến các cộng tác viên quên đi những vất vả trong từng khâu chế biến, những trở ngại của thời tiết nắng nóng, toàn tâm toàn ý hướng đến bà con.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 7.

Từng công đoạn đều được thực hiện một cách hết sức chu đáo, tỉ mỉ, và dành trọn yêu thương.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 8.

Trong quá trình chế biến thức ăn, yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đội ngũ chương trình đặt lên hàng đầu.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 9.

Gắn bó với chương trình từ những tuần đầu tiên, chị Phạm Thị Thùy Dương (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) là một trong những cộng tác viên tích cực của bếp. Ngay từ trước khi buổi trao cơm diễn ra một ngày, chị Dương đã có mặt để hỗ trợ các khâu chuẩn bị.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 10.

Lần đầu tiên tham gia chương trình, bạn Nguyễn Đỗ Thúy Quỳnh (Đại học Thủy Lợi) không giấu được sự háo hức: “Mình đã có cảm giác nôn nao từ đêm hôm qua, mong sao trời sáng thật nhanh để được cùng đến tham gia với mọi người. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm tất cả các công đoạn trong một chương trình tặng cơm 0 đồng nên mình cũng thấm mệt. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười của các cô chú bệnh nhân, mình lại được nạp thêm năng lượng để tiếp tục”.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 11.

Sau 15 tuần tổ chức, đến lần thứ 16, bà con đến nhận cơm đã đón nhận thông điệp bảo vệ môi trường rất tích cực bằng việc mang cặp lồng để đựng thức ăn mang về.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 12.

Tuần này, gần 1.000 suất cơm trưa được phục vụ tại Phiên chợ trái tim với thực đơn gồm: Thịt kho trứng, tôm rang lá chanh, bí xanh luộc, canh ngao rau ngót và bánh quy, chuối cho phần tráng miệng.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 13.

Theo nhiều bà con, mỗi lần đến với Phiên chợ trái tim để dùng bữa của chương trình “Bữa cơm yêu thương” là được trở về nhà vì sự tận tình, chu đáo trong từng khâu phục vụ.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 14.

Hơn cả một bữa cơm 0 đồng, đó là sự chia sẻ tình cảm, là những lời động viên, quan tâm để mọi người được tiếp thêm động lực vượt qua ngày tháng khó khăn.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 15.

Sự đồng hành của các bạn trẻ trong chương trình lần này là một điều đáng quý khi các bạn có được những trải nghiệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 16.

Bà Hà Thị Phượng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang chăm con dâu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho hay: “Từ lúc đi lên chăm con bệnh, chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một bữa cơm no, huống hồ là bữa ăn vừa ngon, vừa đủ đầy thế này. Thật lòng chúng tôi rất biết ơn và rất lấy làm quý trọng. Chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Báo và các nhà hảo tâm đã mang đến chương trình ý nghĩa thế này”.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 17.

Tuần này, quản lý Phiên chợ trái tim - chị Phí Thị Thu Hà đã đại diện chương trình trao tặng những chiếc cặp lồng do Hội từ thiện Tỏa sáng ủng hộ đến với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chưa có điều kiện trang bị. Thông qua đó, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp về việc bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe cho bà con.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 18.

Sau bữa chính, “Bữa cơm yêu thương” còn chuẩn bị những món bánh, trái cây để bà con có thể thưởng thức.

Ngày hạnh phúc là ngày được cho đi! - Ảnh 19.

Thứ Bảy này không chỉ là một ngày vui của những lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn TP. Hà Nội, mà còn là một ngày đầy hạnh phúc của đội ngũ chương trình, khi được tiếp tục trao đi yêu thương.

LỜI CẢM ƠN

Để chương trình "Bữa cơm yêu thương" được diễn ra thành công, xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên, tình nguyện viên đã đồng hành cùng chương trình. Cùng với đó, là sự góp sức nhiệt thành từ các nhà hảo tâm:

- Gia đình chị Hương Chu ủng hộ 1.000 suất ăn trưa, chả sáng.
- Anh Bùi Văn Tiệp (Ninh Bình) ủng hộ 500.000 đồng.
- Chị Vũ Thị Thanh Phương (định cư tại Úc) ủng hộ 5.000.000 đồng.
- Các mạnh thường quân từ Hội từ thiện Tỏa sáng ủng hộ 100 chiếc cặp lồng.
- Cô Lê Ngọc Trang (Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) ủng hộ 2 can dầu ăn.
- Cô Quỳnh Giang (Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) ủng hộ 50kg gạo.
- Cô Nguyễn Thị Vinh (Giáo viên Khối 4 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) ủng hộ nấm hương, mộc nhĩ.

- Chị Hương (Đền Ngọc Sơn) ủng hộ gia vị.

- Bà Nguyễn Thị Luận ủng hộ rau nấu canh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem