Ngỡ ngàng với vẻ đẹp vượt thời gian của lăng mộ Bibi Jawindi

Trọng Hà Chủ nhật, ngày 15/05/2022 05:46 AM (GMT+7)
Lăng mộ hình bát giác này được tôn tạo với nhiều công trình bằng gạch nung tuyệt đẹp, nhưng hiện đã ở trong tình trạng đổ nát.
Bình luận 0

Thành phố cổ đại Uch, do Alexander Đại đế thành lập, nằm ở tỉnh Punjab của Pakistan. Đây là nơi tọa lạc của một số di tích và đền thờ dành riêng cho các nhà thần bí Hồi giáo, hay còn gọi là sufis, từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 15. Một trong những nơi đẹp nhất là Lăng mộ của Bibi Jawindi. Lăng mộ hình bát giác này được tôn tạo với nhiều công trình bằng gạch nung tuyệt đẹp, nhưng hiện đã ở trong tình trạng đổ nát.

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp vượt thời gian của lăng mộ Bibi Jawindi - Ảnh 1.

Lăng mộ của Bibi Jawindi. (Ảnh: Wikimedia)

Bibi Jawandi là cháu gái của vị thánh Sufi nổi tiếng Jahaniyan Jahangasht (1307-1383), người được biết đến với sự thần bí của mình. Jahaniyan Jahangasht có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Bibi Jawandi. Vị thánh vĩ đại đã đi du lịch khắp nơi (ông được ban tặng danh hiệu "Jahaniyan Jahangasht", có nghĩa là người lưu lạc khắp thế giới. Tên khai sinh của ông là Mir Sayyid Jalaluddin Bukhari) và để lại ấn tượng lâu dài cho Hiệp hội Hồi giáo Nam Á. Ông cầu xin mọi người tuân theo cách sống của nhà tiên tri Muhammad trong lời nói, ứng xử và hành động. Ông khuyên mọi người nên tiêu thụ ít thịt hơn và cầu nguyện nhiều hơn.

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp vượt thời gian của lăng mộ Bibi Jawindi - Ảnh 2.

Bibi Jawindi mất năm 1403. (Ảnh: Wikimedia)

Bibi Jawindi mất năm 1403. Gần một thế kỷ sau, vào năm 1493, Hoàng tử Dilshad của Iran đã xây dựng một lăng mộ để tưởng nhớ bà.

Lăng được xây bằng gạch nung trên nền hình bát giác với các tháp pháo ở mỗi góc của hình bát giác. Một mái vòm duy nhất được nâng lên trên một trống hình bát giác nhỏ hơn với các cửa sổ. Bên ngoài của tòa nhà có ba tầng với tầng trên cùng hỗ trợ mái vòm, trong khi bên trong là hình tròn do các bức tường dày có góc cạnh cao lên hai tầng. Cả bên trong và bên ngoài của tòa nhà đều được trang trí lộng lẫy với kinh Hồi giáo, gỗ chạm khắc, và gạch khảm màu xanh lam sáng và tráng men trắng.

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp vượt thời gian của lăng mộ Bibi Jawindi - Ảnh 3.

Lăng được xây bằng gạch nung. (Ảnh: Wikimedia)

Trải qua nhiều thế kỷ, thời gian đã tàn phá đi ít nhiều vẻ đẹp của kiến trúc này. Một nửa trong số đó đã sụp đổ và chỉ còn là đống gạch ngói vỡ. Một nửa còn lại đã được nâng lên, nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu vì môi trường khắc nghiệt như sa mạc, độ ẩm và sự xâm nhập của muối. Hơn nữa, các phương pháp sửa chữa không phù hợp đã làm cho khu phức hợp thêm hư hỏng.

Ngỡ ngàng với vẻ đẹp vượt thời gian của lăng mộ Bibi Jawindi - Ảnh 4.

Thời gian đã tàn phá đi ít nhiều vẻ đẹp của kiến trúc này. (Ảnh: Wikimedia)

Địa điểm này cũng bao gồm các lăng mộ khác, đáng chú ý nhất là Đền thờ Baha'al-Halim, và Lăng mộ Ustead, kiến trúc sư đã thiết kế Lăng mộ của Bibi Jawindi.

Toàn bộ khu phức hợp đã được đệ trình để được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhưng từ năm 2004 nó vẫn chỉ nằm trong danh sách chờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem