Người đàn ông thích sưu tầm “thứ bỏ đi” hơn 20 năm ở TP.HCM: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng”

Chinh Hoàng - Tuấn Quyền Chủ nhật, ngày 18/06/2023 17:09 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Minh Đức (62 tuổi, ngụ tại 296 Paster, phường 6, quận 3, TP.HCM) có sở thích sưu tầm “thứ bỏ đi” là vé số đã và chưa dò từ năm 2001 cho đến nay. Ông chia sẻ đầy tâm huyết: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng”.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Minh Đức (62 tuổi, ngụ tại 296 Paster, phường 8, quận 3, TP.HCM) có sở thích sưu tầm vé số. Trong suốt hơn 20 năm qua, ông Đức đã mang về cho bộ sưu tập của mình hàng ngàn tờ vé với những dãy số, màu sắc, năm ra đời khác nhau. Trong clip, ông Đức đang nói về vé số xổ ngày 21/6 và chúc thành công, sức khỏe đến phóng viên đang cùng ông trò chuyện hôm nay (18/6). Clip: Chinh Hoàng

Đến nay, ông Nguyễn Minh Đức (62 tuổi, ngụ tại 296 Paster, phường 8, quận 3, TP.HCM) có sở thích sưu tầm vé số độc lạ từ năm 2001, đã sở hữu hơn 10 bộ sưu tập với hàng ngàn vé số. Ông Đức bày tỏ: "Trải qua hơn nửa đời người sưu tầm vé số độc lạ, được tận tay chăm sóc cho chính đứa con tinh thần hơn 20 năm của mình, đối với tôi đó là hạnh phúc. Khi nào không bước nổi nữa tôi sẽ ngưng…".

Người đàn ông thích sưu tầm “thứ bỏ đi” hơn 20 năm ở TP.HCM: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng” - Ảnh 2.

Vé số xổ nhân dịp 21/6, (ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam) do ông Đức sưu tập với dãy số có 6 con số 0, theo giải thích của ông Đức, dân chơi số gọi tên là "full" và phóng viên Dân Việt đã nhận được lời chúc dễ thương từ ông. Ảnh: Chinh Hoàng

Không chỉ mua lại vé số của những người bán dạo hàng ngày, ông Đức còn tìm hiểu trên intetnet, hội, nhóm mạng xã hội… và những người bạn có chung sở thích với mình. Họ cùng nhau trao đổi, mua bán lại vé số và hơn hết cùng bàn luận về một chủ đề họ thích: "Vé số độc lạ".

Cơ duyên hơn 20 năm gắn với sưu tầm vé số độc, lạ 

Nói về sở thích "không giống ai" trong hơn 20 năm gắn liền với sưu tầm vé số độc lạ, ông Đức chia sẻ: Không phải tất cả vé số ông đang sở hữu đều đi mua lại của những người bán mà là quá trình tìm tòi, trao đổi với những bạn bè cùng sở thích. Nhiều người nói mua vé số nhiều sẽ "ghiền", nhưng ông Tuấn cho rằng đây là thú chơi và chơi có hiệu quả, có giới hạn, không sa đà.

Người đàn ông thích sưu tầm “thứ bỏ đi” hơn 20 năm ở TP.HCM: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng” - Ảnh 3.

Năm nay, ông Đức đã ngoài 60, ông rất tâm huyết vớI bộ sưu tập vé số của mình, hiện ông đang "ngắm" người kế thừa. Ảnh: Chinh Hoàng

"Những vé số có thâm niên ra đời từ những năm trong thế kỷ trước hiếm lắm! Có khi đi hỏi, kiếm cả mấy năm trời trong vô vọng, đôi khi có tiền không mua được", ông Đức tiết lộ và cho rằng, tất cả mọi thú chơi xuất phát điểm từ đam mê, hiểu biết.

Và điều quan trọng, nói như ông Đức, "phải có tiết chế, không sa đà, và dành thời gian cho công việc chính, gia đình… Đừng để đam mê quá mà mất hạnh phúc gia đình không hay".

Người đàn ông thích sưu tầm “thứ bỏ đi” hơn 20 năm ở TP.HCM: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng” - Ảnh 4.

Cuộc trò chuyện với ông Đức mang nhiều ý ngĩa sâu sắc, ông giải thích rất hay về những màu sắc, những con số và những định nghĩa thêm về con số như lịch sử, thông tin, nguồn gốc hình thành. Ảnh: Tuấn Quyền

Ông Đức hiện đã ngoài 60 tuổi, công việc chính là bỏ sĩ các mặt hàng thời trang trên địa bàn TP.HCM. Thời gian còn lại, ông Đức đi sưu tầm hay gặp những người bạn có chung sở thích với mình cùng uống trà, bàn luận, trao đổi những tấm vé mang nét độc đáo riêng.

"Độc lạ ở đây không chỉ dừng lại ở dãy số đẹp… Độc lạ ở đây theo tôi, mỗi tấm vé đều mang một màu sắc riêng, tên riêng, tỉnh thành khác nhau ứng theo thời kỳ, cột mốc lịch sử…". Ngoài ra, ông Đức còn những bộ sưu tập vé số hình minh họa động vật đẹp mắt và những câu chuyện đầy thú vị.

Ông Đức lấy một ví dụ về tên gọi của một bộ sưu tập vé số của mình là 25.25.25, dãy số này khá tương đồng với số điện thoại của các hãng taxi. Vậy nên, ông Đức cùng những người bạn của mình hay gọi là vé taxi.

Tương tự như taxi, những tấm vé có dãy số tăng hoặc giảm dần, hay "full", nghĩa là 6 chữ số trên vé giống nhau… Có một điểm đặc biệt, hiện tại sở hữu hơn 10 bộ với hàng ngàn tờ vé nhưng ông Đức sắp xếp, phân loại, gọi tên từng loại theo cách thủ công tưởng chừng khó mà kiếm được. Tuy nhiên, chỉ cần nhắc đến bộ vé đó tên gì, ông Đức lấy tay mò mẫm lấy trúng phóc mà không cần sắp xếp quá khoa học, ngăn nắp.

"Những ngày không mua vé hay giao quần áo, tôi đi tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức về vé số độc lạ từ những người bạn. Khi tôi ở nhà sẽ cùng vợ chăm sóc hơn 10 con mèo hoang những năm qua tôi cùng vợ cưu mang từ ngoài đường về nhà nuôi. Thương lắm!", ông Đức thổ lộ.

Thú vui vô giá, sẽ ngưng khi không… đứng nổi!

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Đức đánh giá về bộ sưu tập vé số của mình trong suốt hơn 20 năm qua. Đó là cả một gia tài vô giá về thời gian, tiền bạc, kiến thức tích lũy…

Người đàn ông thích sưu tầm “thứ bỏ đi” hơn 20 năm ở TP.HCM: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng” - Ảnh 6.

Tấm vé số to bự năm 2006 trong bộ sưu tập của ông Đức. Ảnh: Chinh Hoàng

Thi thoảng, ông cùng những người bạn của mình trao đổi thông tin, kiến thức, mua bán vé. Nhưng ông Đức cho hay, việc bán vé đi rất hạn chế đối với ông bởi đây là thú chơi, không phải công việc chính để kiếm tiền và ông khẳng định không bao giờ mang ra kinh doanh.

"Khi nào tôi không đứng nổi nữa, cậu hỏi có ai nối nghiệp nghề độc lạ này chưa? Tất nhiên là tôi chưa, con gái tôi từ lúc bắt đầu thấy tôi sưu tầm vé số nó bảo: "Không biết những thứ này để làm gì?". Và tôi hiện tại vẫn mông lung về định nghĩa người kế thừa! À, cuộc sống này muôn màu, sinh lão bệnh tử. Nhỡ như sau này tôi không còn trên cõi đời này nữa thì hãy để lại những thứ đó nguyên hình, góc cạnh cho tôi nếu không có ai theo", ông Đức cười hồn hậu.

Người đàn ông thích sưu tầm “thứ bỏ đi” hơn 20 năm ở TP.HCM: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng” - Ảnh 7.

Ông Đức đang cưu mang hơn 10 con mèo ở nhà mình, theo ông, số tiền để nuôi hơn 10 con mèo có khi còn tốn hơn số tiền ông đi mua vé số. Ảnh: Chinh Hoàng

Người đàn ông thích sưu tầm “thứ bỏ đi” hơn 20 năm ở TP.HCM: “Khi nào tôi không đứng nổi sẽ… ngưng” - Ảnh 8.

Ảnh: Chinh Hoàng

Không chỉ dừng lại ở công việc bỏ sĩ thời trang, sưu tầm vé cổ…, ông Đức cùng với người vợ của mình còn cưu mang hơn 10 con mèo hoang ở ngoài đường mang về nhà chăm sóc.

Ông Đức nói rằng, việc cưu mang những con mèo hoang như thức tỉnh cái tâm thiện lành trong vợ chồng ông. Ông không quan niệm trong nhà đã có nhiều mèo là ngưng nghỉ việc nhận nuôi thêm. Ông nói: "Thấy những con mèo bị bỏ hoang ở công viên, ở lề đường tôi xót lắm, nhà tôi hiện mèo đã đông, hàm lượng thức ăn lớn nhưng mỗi khi thấy mèo hoang cơ nhỡ, tôi lại động lòng trắc ẩn mang về chăm nom".

Trước câu hỏi của phóng viên, vợ con ông có khó chịu khi ông đang làm những công việc này, ông Đức nhanh nhảu đáp: "Không có đâu, vợ con tôi còn ủng hộ huống hồ chi! Nói chung, tôi vững vàng kinh tế, phần sức khỏe đã hơi khác vì tuổi tác. Nhưng tôi khẳng định không có chuyện bỏ dỡ thú vui sưu tầm vé số. Khi nào đứng không nổi, mắt không thấy, không phân biệt tấm vé nữa thì thôi…".

Thời điểm hiện tại, ông Đức nắm trong tay hơn 10 bộ vé số độc lạ, ông cho rằng "ưng ý nhất" và những câu chuyện ly kỳ đằng sau những tấm vé. Ông nói: "Lần khác qua chơi, kể cho nhiều chuyện hay hơn nữa, hôm nay ngang đây thôi!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem