Người dân tại Hà Nội trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dịp Tết dưới cái lạnh 10 độ C

Thứ tư, ngày 18/01/2023 08:54 AM (GMT+7)
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người bán đào quất, cây cảnh tại Hà Nội dựng lán tạm trên vỉa hè, thay nhau túc trực trông cây giữa đêm đông buốt giá.

Video: Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 2.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Quý Mão 2023, thị trường cây cảnh bắt đầu sôi động khi hoa được bày bán 24/24h trên vỉa hè. Những chiếc lều tạm bợ xuất hiện nhiều trên các vỉa hè, đây là nơi để những tiểu thương ngả lưng sau vài giờ ngồi canh hàng để chờ đêm trôi qua nhanh.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 3.

Đi dọc tuyến đường Lạc Long Quân giao với phố Trích Sài và những địa điểm bán cây cảnh sôi động ở Thủ đô đều có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc lều tạm như thế này.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 4.

Gần 1 tháng ăn nằm ngoài hè phố, ngoài việc đối mặt với thời tiết rét buốt và nhiệt độ giảm xuống còn 10 đến 12 độ C, người bán cây cảnh còn phải đối mặt với nỗi lo sợ trộm cắp hàng hóa.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 5.

Anh Lê Văn Lý (Hoài Đức) chia sẻ: "Tôi lên đây cũng gần 1 tháng nay, mấy anh em hiếm khi về Hà Nội. Mặt hàng của tôi chủ yếu là quất cảnh, năm nay mặt hàng này bán chậm hơn mọi năm và người dân cũng ít mua hơn. Để đề phòng trộm cắp thì tôi cùng 2 người anh em nữa chia ca ra trực hàng đêm".

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 6.

Căn lều tạm bợ của anh Lý cùng các anh em được căng bạt bao xung quanh, chỉ vừa đủ để che nắng, mưa. Nơi cư trú tạm bợ này cũng đáp ứng được những sinh hoạt cơ bản của người lao động như nấu ăn, tắm rửa.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 7.

23h30 phút ngày17/1, những người lao động vẫn tất bật vận chuyển cây để kịp giao cho khách hàng ở các tỉnh.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 8.

Đang dọn dẹp những cây quất trên đường Lạc Long Quân, ông Trịnh Xuân Cường (65 tuổi) cho biết, những ngày qua, đào quất bán chậm hơn so với các năm trước đây. Tuy nhiên, theo ông Cường, người dân mua nhiều nhất từ ngày 25 đến ngày 29 Âm lịch.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 9.

Để đảm bảo an toàn, ông Cường cùng hai người nữa phải thay nhau túc trực. "Để trông coi đào quất, hàng ngày chúng tôi phải thay phiên. Đêm đến, tôi thức đến sáng để trông coi, nếu không thức nhỡ may bị lấy trộm vài cây là mất tiền tiêu Tết", ông Cường chia sẻ.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 10.

Càng về khuya, đường phố Lạc Long Quân đã vắng người qua lại. Những chiếc lều tạm bằng bạt được các tiểu thương dựng tạm để ngả lưng.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 11.

Đêm xuống nhiệt độ giảm sâu khoảng 10 độ C, một số tiểu thương phải trùm chăn, ngồi co ro dưới thời tiết rét buốt để trông cây Tết.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 12.

Thức đêm trông cây trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) nhiều tiểu thương đốt lửa để sưởi ấm.

Tiểu thương trùm chăn, đốt lửa để trông cây cảnh dưới cái rét 10 độ C - Ảnh 13.

Những bữa cơm muộn của các tiểu thương để trông đào đã quá quen thuộc trong những ngày cận Tết. Họ đều hy vọng sẽ có một cuộc sống ấm no, sung túc hơn ở cái Tết năm nay.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem