Người làm ảnh thờ “0 đồng”cho nạn nhân Covid-19: Chỉ muốn giúp xoa dịu nỗi đau

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 05/10/2021 19:00 PM (GMT+7)
Khi TP.HCM là tâm điểm của dịch bệnh, anh Nguyễn Ân trở thành người làm ảnh thờ miễn phí cho các nạn nhân không may qua đời vì Covid-19.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Ân (33 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp) trước khi quyết định làm di ảnh miễn phí cho những nạn nhân Covid-19, anh từng sợ rằng: "Tôi làm vậy thân nhân của những nạn nhân mắc Covid-19 sẽ nghĩ tôi trù ẻo gia đình họ mất".

Nhưng vượt qua mọi định kiến tiêu cực đến từ các phía, điều đáng giá nhất anh Ân nhận được đó là sự ủng hộ từ mọi người về việc làm này.

Tâm huyết từ tấm lòng

Những tháng qua lượng người không may mất đi vì Covid-19 đã tăng lên đến con số hàng ngàn. Trong đó, nhiều gia đình không kịp chuẩn bị, chỉ vội lấy chiếc chứng minh thư đã cũ của các nạn nhân Covid-19, làm di ảnh tạm thời để cúng điếu.

Trăn trở rất nhiều về những mất mát trên, anh muốn san sẻ, xoa dịu bớt nỗi đau với thân nhân của những người xấu số. Chính vì thế anh Ân đã bắt vào việc làm di ảnh miễn phí với tất cả tâm huyết.

Người làm ảnh thờ “0 đồng”cho nạn nhân Covid-19: “Tôi sợ mọi người nghĩ tôi trù ẻo gia đình họ” - Ảnh 1.

Bức ảnh được dựng tạm, đặt trên bàn thờ tạm thời để cúng điếu của một gia đình có nạn nhân không qua khỏi vì Covid-19. Những thông tin trên bức ảnh sau này được một người gửi đến anh Ân, để nhờ anh làm giúp một tấm di ảnh hoàn thiện. Ảnh: NVCC.

Trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, anh là ông chủ của một công ty sản xuất thiết kế áo thun thời trang và đồng phục.

"Công việc của tôi gắn liền với thiết kế nên sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến làm ảnh. Do vậy, quá trình làm ảnh thờ cho các nạn nhân Covid-19, tôi thấy không mấy khó khăn", anh Ân chia sẻ.

Những đơn đặt hàng "0 đồng" làm di ảnh cho những nạn nhân qua đời vì Covid-19 mỗi lúc mỗi tăng khi anh đăng tin "Nhận làm di ảnh miễn phí" lên trang mạng xã hội. 

Thời gian đầu, anh đã từng bị áp lực rất lớn vì số lượng tin nhắn gửi đến nhờ làm ảnh quá nhiều. Nhưng càng áp lực anh càng dặn mình phải làm thật tốt, hơn cả việc thường ngày anh làm trước đó, để người dân không phải chờ đợi.

Theo anh Ân, bình thường khi dịch bệnh chưa xảy mọi công việc trong công ty anh chỉ làm 8 tiếng. Có khi hàng gấp anh cố gắng làm thêm tới 19 - 20h giờ rồi nghỉ.

Người làm ảnh thờ “0 đồng”cho nạn nhân Covid-19: “Tôi sợ mọi người nghĩ tôi trù ẻo gia đình họ” - Ảnh 2.

Di ảnh sau khi được anh Ân làm hoàn thiện. Ảnh: NVCC.

"Còn trong thời gian này, có hôm tôi phải cố làm tới 2 - 3h giờ sáng, để người nhà nạn nhân khỏi mong ngóng", anh kể.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng di ảnh anh Ân đã hoàn thành cho các nạn nhân Covid-19 được gần 400 bức.

Anh cho hay, khi nhận được điện thoại của những người nhờ làm di ảnh, nhiều người đau buồn đến tuyệt vọng. Có trường hợp còn bi thảm hơn khi anh nghe họ bảo: "Người thân mất cả tháng nay rồi, trên bàn thờ chỉ là một chiếc ảnh cũ của chứng minh thư nhân dân". "Rất đau xót! Và chính vì những điều này tạo cho tôi một động lực rất lớn để tiếp tục với công việc làm di ảnh", anh bộc bạch.

Anh Ân cho biết cảm thấy rất hạnh phúc khi hoàn thành những tấm di ảnh rồi gửi lại cho thân nhân của người mất vì Covid-19. 

Anh bảo: "Nhận được những lời cảm ơn rất chân thành đến từ mọi người, tôi thấy vui và an lòng vì đã chia sẻ được phần nào với những người đang phải gánh chịu sự mất mát".

Theo anh, nhiều người ngỏ ý muốn đưa tiền công nhưng anh đều từ chối vì ngay từ đầu đã khẳng định chỉ làm giúp. "Tôi không có ý định làm việc này vì tiền, đã làm phúc thì phải làm cho trọn", anh nói.

Khoảnh khắc khó quên

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về những khoảnh khắc khó quên trong quá trình làm di ảnh, anh nói: "Bức di ảnh đầu tiên tôi làm là nhân vật X xuất hiện trong phim "Ranh giới" do VTV thực hiện ở bệnh viện Hùng Vương".

Nhân vật này là một sản phụ đang mang thai mới 23 tuần tuổi thì bị mắc Covid-19. Trong quá trình điều trị cho chị, các y bác sĩ buộc phải mổ thai khẩn để cứu tính mạng hai mẹ con. Tuy nhiên, không may là cả hai đều trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Người làm ảnh thờ “0 đồng”cho nạn nhân Covid-19: “Tôi sợ mọi người nghĩ tôi trù ẻo gia đình họ” - Ảnh 4.

Anh Ân mong rằng một ngày đó không còn phải nghe tiếng còi cấp cứu vang lên khắp khu phố nữa. Thay vào đó là tiếng hỏi thăm sức khỏe và lời chào buôn may bán đắt dành cho nhau. Ảnh: NVCC.

Anh chia sẻ: "Tôi nhận được tin nhắn của em gái X nói lời cảm ơn tôi vì đã làm di ảnh cho chị cô ấy. Lúc tôi hỏi thăm mới biết gia cảnh của X thực sự rất khó khăn khi chồng chị đi làm rồi mắc kẹt tại Vũng Tàu. Hai đứa con nhỏ phải gửi cho hàng xóm trông giúp. Tôi rất xúc động!".

Cũng theo anh Ân, trong nhà anh có rất nhiều người già có bệnh nền và trẻ con. Trong khoảng thời gian phức tạp của dịch bệnh tại TP.HCM, may mắn cả nhà anh vẫn bình yên.

Anh mong rằng một ngày đó không còn phải nghe tiếng còi cấp cứu vang lên khắp khu phố nữa, thay vào đó là tiếng hỏi thăm sức khỏe và lời chào buôn may bán đắt.

"Hiện tại, lượng tin nhắn nhờ làm di ảnh đã ít đi hẳn. Tôi thấy đây là tín hiệu đáng mừng vì chắc chắn số lượng người mất do Covid-19 đã giảm", anh Ân lạc quan bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem