Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 09/04/2023 13:24 PM (GMT+7)
Hàng loạt đặc sản từ cực Bắc Hà Giang đến đất mũi Cà Mau quy tụ về TP.HCM tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM đang thu hút người dân và du khách.
Bình luận 0
Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 1.

Khách mua đặc sản các tỉnh Đông Bắc tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Công viên 23/9, quận 1 - nơi đang diễn ra Ngày hội Du lịch TP.HCM, đang thu hút rất đông người dân, du khách trong và ngoài nước đến vui chơi, trải nghiệm dịp cuối tuần. Ngoài các hoạt động săn tour ưu đãi, khu vực gian hàng của các tỉnh thành cũng rất náo nhiệt. Các tỉnh mang đặc sản, sản phẩm OCOP (sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) để giới thiệu, bán với giá ưu đãi.

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 2.

8 tỉnh liên kết du lịch vùng Đông Bắc gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh có một khu vực riêng giới thiệu đặc sản như miến dong, tinh bột nghệ, giảo cổ lam… đến du khách. Trong trang phục truyền thống, các cô gái vừa giới thiệu đặc sản, vừa quảng bá du lịch khiến các gian hàng rất hút khách.

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 3.

Các tỉnh vùng Tây Bắc ngoài trưng bày, giới thiệu đặc sản còn có một không gian riêng đậm chất văn hóa Tây Bắc để giới thiệu điểm đến, cảnh quan du lịch cũng như các món ăn nổi tiếng của từng địa phương.

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 4.

Khách quốc tế thích thú với các loại đặc sản, tinh dầu của Thừa Thiên - Huế. 

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 5.

Các đặc sản tỉnh Bình Định như nem, chả, bánh hồng… được khách ưa chuộng. Ông Tâm - chủ gian hàng cho biết, ngay từ ngày đầu bán tại ngày hội, khách đã rất thích đặc sản Bình Định. Theo ông, đây là dịp để người làm du lịch Bình Định quảng bá, hút khách đến vào dịp hè này.

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 6.

Với vai trò là tỉnh chủ nhà của Năm du lịch quốc gia 2023, tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều chương trình quảng bá du lịch địa phương tại Ngày hội Du lịch TP.HCM. TP.HCM được xem là thị trường khách nguồn của du lịch các tỉnh thành.

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 7.

Các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ cũng mang đặc sản phục vụ người dân và du khách. Gian hàng của Bình Phước với sản phẩm chủ lực là hạt điều luôn đông khách. “Hạt điều Bình Phước quá nổi tiếng. Mua tại hội chợ do TP.HCM tổ chức, chất lượng rất yên tâm và người bán cũng đưa ra giá tốt hơn bên ngoài”, chị Ngọc Lan (ngụ quận Bình Thạnh), nói.

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 8.

Nhiều đặc sản đã được công nhận OCOP của tỉnh Cà Mau như tôm khô, trà xạ đen, nước cốt nhàu… vượt đường xa lên Sài Gòn giới thiệu với người dân và du khách. Thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa người Nam bộ nơi đất mũi là những trải nghiệm thú vị mà du khách không thể bỏ qua khi đến Cà Mau.

Người Sài Gòn mua đặc sản 3 miền không thiếu thứ gì, đến khách quốc tế còn trầm trồ thích thú - Ảnh 9.

Ngày hội còn có những khu vực ẩm thực, giải khát riêng đến từ các tỉnh thành. Giữa thời tiết nóng bức tại TP.HCM, một ly dừa nước Cần Giờ cũng là một trải nghiệm mát lạnh và thú vị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem