Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất nằm cách hồ Gươm vài trăm mét

Thứ sáu, ngày 20/10/2023 08:00 AM (GMT+7)
Khu tập thể Điện cơ cũ nằm tại số 11 phố Vọng Đức được xây dựng từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước và đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, công trình chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm khiến người dân vô cùng lo lắng khi có không may có sự cố xảy ra.

Video: Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Khu tập thể số 11 Vọng Đức (hay còn gọi là khu tập thể Điện cơ cũ) tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là khu tập thể cũ kỹ được xây 4 tầng, lợp ngói, gồm khoảng hơn 160 căn hộ rộng từ 6 - 24 m2. Khu vực này cách hồ Gươm chỉ vài trăm mét.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Bằng mắt thường có thể thấy nhiều hạng mục tại công trình đã xuống cấp nặng nề, tường nhà trát vữa đã bong tróc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Được biết, khu tập thể chỉ là các căn hộ phân cho người độc thân để ở và không có bếp trong các căn hộ. Mỗi tầng chỉ có 2 nhà vệ sinh chung.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Hình ảnh dây điện và ống dẫn nước nằm chằng chịt, không gian luôn ẩm thấp và bí bách. Nguy cơ cháy nổ luôn rình rập trong khu tập thể này.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

Một người dân tại khu tập thể này cho biết, vì đã sống lâu trong khu tập thể này nên đã quen với cảnh sinh hoạt tại đây. Tuy nhiên, nhiều khi cũng thấy lo lắng về việc an toàn cháy nổ.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 7.

Hiện tại, nhà tập thể số 11 Vọng Đức chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất cũng là cổng chính ra vào khu tập thể cũ.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 8.

Cư dân tập thể số 11 Vọng Đức hay đùa với nhau: “Nhất chợ, nhì ga, thứ ba Vọng Đức” để ví cuộc sống ở đây dù có nhà nhưng chẳng khác gì người sống vất vưởng ở ngoài đường, ngoài chợ.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 9.

Một số căn hộ tại đây chỉ có diện tích từ 6 đến 8 m2.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 10.

Một khu vực diện tích cơi nới làm nơi để phơi quần áo, đây cũng là khoảng không hiếm hoi có ánh sáng tự nhiên trong khu tập thể.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 11.

Các hộ dân tại đây vẫn phải dùng chung nhà vệ sinh tại các tầng trong khu tập thể.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 12.

Trước đó, một số chủ căn hộ tại đây từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi rao bán căn hộ với giá cả trăm triệu đồng/m2. Cụ thể, trên các trang mua bán bất động sản trực tuyến, một số căn hộ tại địa chỉ này thời gian qua từng được rao bán với mức giá công khai là 110 triệu đồng/m2 cho một căn hộ nằm ở tầng 3 với diện tích gần 20m2.

Nhà tập thể cũ xuống cấp, chỉ một lối thoát hiểm duy nhất giữa lòng Hà Nội - Ảnh 13.

Theo nhiều người dân sống tại đây, yếu tố vị trí đã tác động lớn đến giá trị căn hộ khi có không ít khu tập thể tại đây dù đã cũ nhưng lại nằm trên tuyến phố trung tâm, gần hồ Gươm và hạ tầng giao thông thuận tiện nên có giá trị cao. Việc này cũng khiến các hộ dân cố gắng bám trụ và sống trong những công trình này.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem