Nhiều mái đầu được "giải phóng" trong chương trình "Tóc đẹp mùa Covid"

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 06/09/2021 18:40 PM (GMT+7)
Chương trình "Tóc đẹp mùa Covid" do phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức đã giúp cán bộ công chức, công an, tình nguyện viên và lực lượng quân đội "giải phóng" được những mái tóc nhiều ngày chưa cắt.
Bình luận 0

Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều hoạt động không thiết yếu bị tạm ngưng, trong đó có dịch vụ cắt tóc.

Những ngày qua, lực lượng tuyến đầu tham gia nhiều hoạt động như kiểm soát phương tiện tại các chốt, đi chợ giúp dân, giao nhu yếu phẩm, chăm sóc và truy vết F0, phong tỏa các gia đình có ca nhiễm... 

Tất cả lực lượng này đều phải mặc đồ bảo hộ và đeo kính chắn giọt bắn nên sự nóng nực, khó chịu phải nhân lên nhiều lần vì mái tóc của họ ngày một dài mà không thể cắt.

Nhiều mái đầu được "giải phóng" trong chương trình "tóc đẹp mùa Covid" - Ảnh 1.

Từ 8h30 sáng 6/9, các cán bộ công chức và lực lượng tuyến đầu được chia ca để đến cắt tóc tại phường 7, quận Bình Thạnh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thấu hiểu được những vất vả, khó chịu này, ngày 6/9, UBND phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tổ chức chương trình "Tóc đẹp mùa Covid" để cắt tóc cho hơn 100 cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội và tình nguyện viên.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Trần Thị Thu Trang – Bí thư Đảng ủy phường 7 quận Bình Thạnh cho biết, để tạo điều kiện giúp tất cả cán bộ công chức, tình nguyện viên, bộ đội có nơi cắt, tỉa mái tóc cho gọn gàng, giúp thuận tiện trong công tác chống dịch, phường đã liên hệ 2 thợ hớt tóc trên địa bàn tới hỗ trợ cắt tóc. 

Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức, trước đó, vào ngày 8/7 phường cũng đã tổ chức chương trình này.

Nhiều mái đầu được "giải phóng" trong chương trình "tóc đẹp mùa Covid" - Ảnh 3.

"Hiện tại, vì dịch bệnh nên không có tiệm hớt tóc nào được mở cửa. Do đó, khi được phường tổ chức cắt tóc ai cũng hào hứng và phấn khởi" - một cán bộ cho biết khi tham gia cắt tóc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của UBND quận Bình Thạnh đối với toàn bộ lực lượng tuyến đầu, giúp mọi người thoải mái hơn, tinh thần phấn chấn hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong đợt dịch bệnh căng thẳng này. Trong hai lần tổ chức, có khoảng 300 người, bao gồm công an, quân sự, y tế, cán bộ công chức, tình nguyện viên… tham gia. Đặc biệt, lần này có thêm lực lượng bộ đội của Sư đoàn 5 và trường Sĩ quan Lục quân 2", bà Trang cho biết.

Nhiều mái đầu được "giải phóng" trong chương trình "tóc đẹp mùa Covid" - Ảnh 4.

Nhiều chiến sĩ bộ đội và nhân viên y tế ngồi chờ tới lượt cắt tóc.

Theo đó, từ 8h sáng cùng ngày, hai thợ tóc chuyên nghiệp đã có mặt tại UBND phường 7 để làm xét nghiệm nhanh Covid-19, sau khi có kết quả âm tính mới bắt đầu cắt tóc. 

Trung bình mỗi người sẽ mất khoảng 20-30 phút để cắt. Dù cắt tóc miễn phí, nhưng hai người thợ tóc đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, cắt tỉa đẹp nhất có thể để giúp mọi người tự tin và thoải mái.

Nhiều mái đầu được "giải phóng" trong chương trình "tóc đẹp mùa Covid" - Ảnh 5.

Vì mái tóc dài rất bất tiện trong công việc ở thời điểm hiện tại nên một tình nguyện viên đã "chia tay" để không bị khó chịu khi mặc đồ bảo hộ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Anh Nguyễn Thành Công, cán bộ phụ trách kinh tế phường 7, quận Bình Thạnh cho biết, thông thường cứ khoảng gần 1 tháng là đi cắt tóc một lần. 

Tuy nhiên, đợt này đã tròn 2 tháng anh chưa được cắt tóc. Theo anh, tóc dài tuy không ảnh hưởng gì, nhưng mỗi lần mặc đồ bảo hộ, đeo kính chắn giọt bắn… lại khá bất tiện và ngứa ngáy khó chịu.

Nhiều mái đầu được "giải phóng" trong chương trình "tóc đẹp mùa Covid" - Ảnh 6.

Sau khi cắt tóc, nhiều người cho biết nhẹ cả người và ngắm nghía thành quả của các tay kéo chuyên nghiệp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, anh Phan Nguyễn Chí An, công tác viên Tổ trật tự đô thị phường 7 cho biết, do công việc thường xuyên phải xử lý các ca như phong tỏa nhà F0, trật tự lòng lề đường, các hộ kinh doanh trái phép… nên phải mặc bảo hộ kín mít. 

"Tóc thì dài, mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại vô cùng khó chịu... Được cắt tóc, tôi thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Rất cám ơn chính quyền đã tạo điều kiện tổ chức chương trình này", anh An vui vẻ nói.

Nhiều mái đầu được "giải phóng" trong chương trình "tóc đẹp mùa Covid" - Ảnh 7.

Dù các chiến sĩ tự cắt tóc cho nhau để đảm bảo tác phong quân ngũ, tuy nhiên tay nghề không cao nên đã được thợ cắt tóc chuyên nghiệp cắt, tỉa lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Chiến sĩ Lê Quốc Tài, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 9 trường Sĩ quan lục quân 2 cho biết, đối với quân nhân thì việc duy trì tác phong luôn được tiến hành thường xuyên. Do đó, khi được giao nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa phương, lực lượng quân đội đã chủ động mang theo tông đơ, dụng cụ để cắt tóc.

"Tuy nhiên, tay nghề của anh em bộ đội chưa tốt, chỉ cắt được ở mức cơ bản. Được sự quan tâm của lãnh đạo phường để tạo điều kiện cho bộ đội cắt tóc, anh em chiến sĩ rất vui và tự tin hơn với mái tóc mới. Điều này đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống các chiến sĩ từ những từng chi tiết nhỏ nhất. Đây chính là món quà tinh thần giúp chúng tôi có thêm sức mạnh, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là cùng địa phương phòng, chống dịch", chiến sĩ Lê Quốc Tài cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem