Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tháng 6

Hạ Vân Thứ bảy, ngày 15/07/2023 06:20 AM (GMT+7)
Những ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo, chật chội giữa nắng hè oi bức, những điểm trường xuống cấp nghiêm trọng đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân.
Bình luận 0

Vừa qua, Báo Điện tử Dân Việt đã tổ chức kêu gọi hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn và các điểm trường hiện đang xuống cấp và còn thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hằng (Ninh Bình)

Chồng bị suy thận giai đoạn cuối, con trai mới học xong lớp 1, bố mẹ chồng già yếu, chị Bùi Thị Hằng (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) gồng gánh nuôi cả gia đình.

Đã 5 năm nay từ khi chồng chị bị phát hiện mắc căn bệnh thận, chị Bùi Thị Hằng chưa một ngày được ngủ ngon giấc. Cứ mỗi tuần 3 lần chị đưa chồng là anh Tống Đức Hậu đến Bệnh viện Quân Y 5 cách nhà 8km để chạy thận.

Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tháng 6 - Ảnh 1.

Anh Hậu đang chạy thận ở bệnh viện Quân Y 5, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Dân Việt

Từ lúc chồng mình bị lâm bệnh, cuộc sống của gia đình chị Hằng đã khó khăn, nay còn khó khăn hơn gấp bội. Giờ đây, chị Hằng đã trở thành trụ cột chính trong nhà, gánh nặng tài chính đè lên đôi vai nhỏ bé của chị.

Chị Hằng tâm sự: "Chồng tôi không chỉ mỗi bệnh thận, anh còn bị biến chứng sang viêm gan B và nhiều bệnh nền khiến chi phí điều trị ngày càng tốn kém. Con tôi năm nay mới lên lớp 2, tương lai nhiều khoản phải chi. Lương tôi đi làm đã ít, lại còn thường xuyên xin nghỉ để đưa anh đi viện, vay được của ai tôi cũng đã vay hết rồi, giờ không biết phải làm sao lo tiếp cho anh được nữa".

Chi tiết hoàn cảnh khó khăn: XEM TẠI ĐÂY

3 hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ để có một ngôi nhà kiên cố

Nhà ở… như "nhà kho", vợ chồng nghèo gửi con đi ngủ nhờ

Đó là hoàn cảnh gia đình anh Võ Đình Vũ (SN 1986) và chị Hồ Thị Kim Lệ (SN 1996), tại thôn Bình Hoà Nam, xã Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân, Bình Định).

Gần 10 năm nay, gia đình của anh Vũ là hộ nghèo bền vững của thôn, xã. Gia đình anh gồm có 5 người, tuy nhiên chỉ sinh hoạt trong căn nhà cũ, nát chỉ vỏn vẹn với diện tích 25m2 được xây bằng gạch. Cuộc sống của gia đình anh khó khăn đến mức còn không lo đủ tiền để trát xi măng cho ngôi nhà.

Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tháng 6 - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Võ Đình Vũ, tại thôn Bình Hoà Nam, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trong nhà đồ vật có giá trị là chiếc ti vi đã cũ và chiếc giường nhỏ. Cửa ra vào, cửa sổ đều xập xệ và được gia cố bởi các thanh gỗ, chúng được liên kết với nhau nhờ những cọng dây thép buộc chằng chịt.

Để chống chọi với thời tiết nắng nóng, vợ chồng anh Vũ đã tự lót thêm vài tấm xốp dưới trần nhà, nhưng cũng không đủ để làm giảm đi sự nóng bức, chật chội trong căn nhà bé nhỏ của mình. 

Chị Lệ kể: "Nghèo quá thì chịu thôi, nếu nóng quá chịu không nổi thì tôi đưa các cháu ngủ nhờ nhà người thân, hàng xóm".

Chi tiết hoàn cảnh khó khăn: XEM TẠI ĐÂY

Cặp vợ chồng hiếm muộn nghèo khổ

Cũng là hộ nghèo, trường hợp của vợ chồng anh Đinh Văn Lu (SN 1989) và chị Định Thị Mên (SN 1986) tại làng 06, xã miền núi Đak Mang (huyện Hoài Ân, Bình Định), đang lâm cảnh khó khăn không kém.

Hai vợ chồng là người đồng bào dân tộc Ba Na, đã cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, lại thường xuyên đau ốm.

Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tháng 6 - Ảnh 3.

Căn nhà của anh Đinh Văn Lu (SN 1989) và chị Định Thị Mên (SN 1986) tại làng 06, xã miền núi Đak Mang. Họ cưới nhau được 10 năm nay vẫn chưa có con. Ảnh: Dũ Tuấn

Cuộc sống làm thuê của hai vợ chồng khá vất vả với đồng tiền kiếm được chật vật, ít ỏi. Căn nhà sàn nhỏ với diện tích khoảng 15m2 là trú ngụ của gia đình chị Mên. Vách nhà được dựng bằng các thanh gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo chờ đổ sập trước những đợt mưa to, gió lớn.

"Nắng thì nóng quá mức, mưa thì thấm dột, nhìn các gia đình khác có nhà cửa kiên cố, vợ chồng tôi ước ao xây được căn nhà mới. Nhưng ngặt nỗi, cuộc sống quá khó khăn, ước mơ vẫn chưa thực hiện được", chị Mên buồn bã nói.

Chi tiết hoàn cảnh khó khăn: XEM TẠI ĐÂY

Vợ chống chọi bệnh tật trong căn nhà cũ, mẹ phải đi ở mướn

Căn nhà nhỏ dột nát nhưng chứa đến 6 người của gia đình anh Trần Văn Cảm (SN 1980) và chị Trương Thị Kim Thường (1982) tại thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cũng đang cầu cứu các mạnh thường quân.

Căn nhà cũ được xây bằng gạch, không trát xi măng. Ước ao lớn của cả đời anh Cảm là có thể xây được căn nhà mới kiên cố cho vợ chồng, con cái bớt khổ cực.

Vợ chồng anh Cảm chăm chỉ làm ăn để thực hiện ước mơ, nhưng không may vợ anh là chị Thường khi vừa sinh đứa con út thì cháu đã mắc căn bệnh thiếu máu, hạ tiểu cầu phải vào bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh chữa trị lâu dài. Cháu nhỏ vừa chào đời chưa đầy 1 tháng đã phải sống xa mẹ, tiền sữa cho cháu cũng phải trông chờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Nguồn kinh tế chính của gia đình là dựa vài sào ruộng, nhưng thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho bị mất mùa liên tục, bao nhiêu vốn liếng tích góp dành dụm bấy lâu nay anh Cảm đành phải giao cho vợ mình để vào Nam chữa trị bệnh. Giờ đây, bệnh tình của chị Thường vẫn chưa thuyên giảm mà tiền bạc trong nhà đã hết.

Chi tiết hoàn cảnh khó khăn: XEM TẠI ĐÂY

Mong có điểm trường khang trang, kiên cố

Hiện nay, cô trò Trường Mầm non Kháng Nhật (xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) vẫn phải sinh hoạt, học tập trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp nghiêm trọng.

Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tháng 6 - Ảnh 4.

Chiếc tủ đựng đồ cá nhân của các em học sinh rơi vào tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng. Ảnh: Lan Anh

Trường Mầm non Kháng Nhật được xây dựng từ năm 1980. Sau hơn 40 năm, cơ sở vật chất tại nhà trường đã xuống cấp, không còn đủ điều kiện, đảm bảo an toàn cho thầy và trò học sinh nơi đây học tập. 

Nhất là mỗi khi trời mưa, trong các lớp học phải sử dụng chậu để hứng nước mưa do mái nhà đã bị thủng, dột. Hơn nữa, những bức tường cũ kỹ của các lớp học còn bị bong tróc, rơi từng mảng lớn gây nguy hiểm. Đáng sợ hơn là một số phòng học còn có nguy cơ bị sập xuống bất cứ lúc nào.

Chi tiết hoàn cảnh khó khăn: XEM TẠI ĐÂY

Ở một địa điểm khác, trong suốt nhiều năm các em học sinh tại Điểm trường Khu Chu Phìn, thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) vẫn thường xuyên học tập, vui chơi trên khuôn viên sân trường với nền đất đã xuống cấp trầm trọng. Mùa nắng nóng thì bụi, mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt.

Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tháng 6 - Ảnh 5.

Sân trường mới sẽ là nguồn động viên cho thầy và trò tại điểm trường tiếp tục phát huy tinh thần tích cực dạy và học. Ảnh: Dân Việt

Mong ước bao năm nay của thầy trò vùng cao nơi đây là sân trường được đổ bê tông, các em học sinh có nơi để học thể dục, vui chơi đảm bảo an toàn.

Chi tiết hoàn cảnh khó khăn: XEM TẠI ĐÂY


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem