"Những người làm đăng kiểm, ai cũng đang bị nhìn như tội phạm"

Thế Anh Thứ tư, ngày 01/03/2023 06:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, đăng kiểm viên vừa được tại ngoại đi làm trở lại đều chua xót lo lắng, đối mặt với những thành kiến, phân biệt đối xử và bị gièm pha thông qua những lời "nhận xét, bình luận, đánh giá" của dư luận.
Bình luận 0

Chưa bị bắt à?

Tâm sự của những đăng kiểm viên trở lại làm việc sau khi bị khởi tố.

Chia sẻ với PV Dân Việt, các đăng kiểm viên vừa được tại ngoại đi làm trở lại vẫn chưa hết lo lắng và bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều. Họ đối mặt với những áp lực kìm nén cảm xúc để đi làm trở lại phục vụ người dân tới đăng kiểm đúng quy trình, đảm bảo các tiêu chuẩn nhà nước đề ra.

Thậm chí, họ tự động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, đối mặt với sự thật và đối mặt với cuộc sống thường nhật và mong muốn những người xung quanh thấu hiểu và thông cảm.

Đăng kiểm viên kìm nén cảm xúc kể lại lúc đối diện với câu hỏi: "Chưa bị bắt à?" - Ảnh 2.

Trung tâm đăng kiểm 19-01V. Ảnh: Thế Anh

Mặc dù là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V, huyện Thanh trì, TP.Hà Nội nhưng anh Nguyễn Xuân Trường vẫn phải miệt mài chui xuống gầm từng chiếc xe để kiểm tra các chi tiết tại khu vực kiểm định phương tiện.

Khi thấy chúng tôi tới, anh Trường bước ra khỏi khu vực gầm chiếc xe ô tô con chua xót nói về câu chuyện buồn đối với ngành đăng kiểm. Đặc biệt, bộc bạch những lo lắng, nỗi buồn khi bị dư luận có những lời nhận xét gay gắt.

Anh Trường cho biết, Trung tâm đăng kiểm 29-01V hoạt động trở lại từ ngày 15/2, có 17 nhân sự bảo gồm một nhân viên văn phòng.

"Vừa hoạt động trở lại thì Trung tâm đăng kiểm 29-01V gặp khó khăn về thiếu hụt nhân sự trầm trọng vì có một nhân sự không tiếp nhận công tác, một đăng kiểm viên xin chuyển và một đăng kiểm viên xin nghỉ từ ngày 24/2", anh Trường nói.

Đề cập tới vấn đề nhân sự đang bị thiếu hụt, anh Trường cho biết: "Hiện, Trung tâm đăng kiểm 29-01V chỉ còn 14 người, trong đó, 4 đăng kiểm viên (không kể lãnh đạo)".

Đăng kiểm viên kìm nén cảm xúc kể lại lúc đối diện với câu hỏi: "Chưa bị bắt à?" - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V, huyện Thanh trì, TP.Hà Nội. Ảnh: TA

"Trung tâm đăng kiểm 29-01V đang hoạt động 1 dây chuyền do thiếu nhân sự", anh Trường chia sẻ.

Theo anh Trường, do Trung tâm đăng kiểm 29-01V chỉ hoạt động 1 dây chuyền, mỗi ngày năng lực chỉ kiểm định được 70 xe bằng hình thức phát phiếu. Trung tâm không nhận đăng ký qua điện thoại hoặc qua ứng dụng vì phải ưu tiên những người xếp hàng tại chỗ.

Do bị khởi tố, bắt tạm giam vừa được tại ngoại, tinh thần của người lao động trong bối cảnh hiện nay vẫn bị ảnh hưởng nhiều. Các đăng kiểm viên vẫn bị tâm lý khiến các hoạt động thao tác không linh hoạt như ngày thường.

"Có những ngày phải làm thêm giờ, đăng kiểm viên quá sức dẫn tới ốm thì hôm sau phải đóng cửa", anh Trường cho hay.

Những gì đã xảy ra và đang đối mặt với việc bị khởi tố, anh Trường giãi bày toàn bộ nhân sự đều sốc ngoài sức tưởng tượng.

"Có nhiều người khi nhìn thấy chúng tôi còn nói: "Chưa bị bắt à?". Họ nhìn những người làm đăng kiểm ai cũng như tội phạm", anh Trường chua xót kể.

Đăng kiểm viên kìm nén cảm xúc kể lại lúc đối diện với câu hỏi: "Chưa bị bắt à?" - Ảnh 4.

Các đăng kiểm viên chịu nhiều áp lực khi đi làm trở lại. Ảnh: TA

Áp lực với gia đình, người thân

Anh Trường cho hay: "Sau khi được tại ngoại, các đăng kiểm viên cũng muốn đi làm trở lại để thay đổi thiện cảm của mọi người, vì ngồi ở nhà còn cảm thấy tâm lý hơn".

Theo anh Trường, những ngày qua, lượng phương tiện tới Trung tâm tăng cao hơn, nhưng người dân đều phối hợp, không có lời lẽ xúc phạm. Các chủ xe không được đăng kiểm cũng vui vẻ nhận số chờ tới ngày hôm sau.

Là đăng kiểm viên bị tạm giam 10 ngày vừa được tại ngoại đi làm trở lại, anh Nguyễn Đức Trung cho biết, bản thân bị tạm giam từ ngày 9/1 đến ngày 19/1 được tại ngoại. Sau đó, anh được phân công làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V (Hà Nội).

Kể lại quãng ngày bị tạm giam vì những sai phạm xảy ra trong quá trình kiểm định phương tiện, anh Trung chua xót với PV Dân Việt rằng: "Nhận được tin anh bị tạm giam mọi người trong gia đình rất sốc, cả nhà đều buồn, lo lắng".

Đăng kiểm viên kìm nén cảm xúc kể lại lúc đối diện với câu hỏi: "Chưa bị bắt à?" - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Đức Trung, đăng kiểm viên. Ảnh: TA

Trầm tư nghĩ lại giây phút bị tạm giam, anh Trung chia sẻ: "Lúc đó, tôi buồn chán vô cùng, nản chí".

"Tâm trạng thất thần lo lắng, vì nếu phải đi chịu án thì gia đình phải chịu áp lớn vì bản thân là trụ cột trong gia đình về kinh tế. Hai con của anh còn quá nhỏ chưa học hết tiểu học, sợ các con bị ảnh hưởng từ lời dị nghị của xã hội", anh Trung nói.

Dù được tại ngoại đi làm trở lại, nhưng những ngày ở nhà anh Trung luôn cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Điều khiến anh Trung lo lắng chính là những lời gièm pha thông qua những lời "nhận xét, bình luận, đánh giá" của dư luận xã hội. Anh Trung cho biết thêm: "Cảm thấy áp lực với gia đình, người thân".

"Dù vậy, gia đình người thân vẫn luôn động viên rất nhiều, tôi cũng may mắn có gia đình bên cạnh", anh Trung cho hay.

Mong muốn của anh Trung hiện nay là chỉ phải chịu mức án nhẹ nhất bởi anh khẳng định: "Đã làm đúng chuyên môn, nghiệp vụ trong kiểm định xe. Nếu được lựa chọn lại anh Trung khẳng định: "Tôi vẫn làm đăng kiểm!".

Cũng giống như những gì mà anh Trung đã từng trải qua, anh Hoàng Hải Hà, đăng kiểm viên được tại ngoại đang đi làm trở lại cũng bị ảnh hưởng tâm lý ít nhiều. 

Anh Hà cho biết: "Dù rất lo lắng và buồn, nhưng công việc vẫn phải làm là phục vụ nhân dân đúng quy trình".

Khi được hỏi, anh cảm thấy như thế nào khi được làm việc trở lại, anh Hà chia sẻ: "Dĩ nhiên, chẳng ai mong muốn mình bị khởi tố, bắt tạm giam cả. Khi bị tạm giam, tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề".

"Được đi làm trở lại, tôi bớt căng thẳng hơn nhiều và được người thân trong gia đình, cũng như đồng nghiệp động viên vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Hà nói.

Nhắc tới những lời dị nghị, những lời nói gay gắt của nhiều người, anh Hà cho rằng: "Cả xã hội đều biết hết những gì đã xảy ra với lĩnh vực đăng kiểm".

"Bản thân mình tốt hay xấu, sống ra sao hàng xóm đều biết. Họ chỉ hỏi thăm chứ không đề cập sâu về chuyên môn. Những người xung quanh anh cũng thấu hiểu và thông cảm", anh Hà cho nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem