Nhà báo Hàn Ni gửi đơn trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng đe doạ tước đoạt tính mạng

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 22/11/2021 18:29 PM (GMT+7)
Cho rằng những lời đe doạ tước đoạt tính mạng mình trên buổi phát sóng trực tiếp ngày 21/11 của bà Nguyễn Phương Hằng có thể sẽ thành sự thật, nhà báo Hàn Ni đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến công an địa phương.
Bình luận 0

Chiều 22/11, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM, công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng) xác nhận với phóng viên Dân Việt về việc đã lên công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM, để gửi đơn trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa tước đoạt tính mạng.

Nhà báo Hàn Ni cho biết, trong suốt 8 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng các trang mạng xã hội khác nhau như facebook, với tên tài khoản Nguyễn Phương Hằng (có tích xanh), tài khoản tên Ha Lee; youtube với tài khoản Chistiana Nguyen cũng như các tài khoản khác, phát sóng trực tiếp (livestream) để chửi bới, lăng mạ, xúc phạm rất nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau, trong đó có nhà báo Hàn Ni.

Nóng: Nhà báo Hàn Ni gửi đơn trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng đe doạ tước đoạt tính mạng - Ảnh 1.

Nhà báo Hàn Ni - người vừa gửi đơn trình báo khẩn cấp về việc bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa tước đoạt tính mạng. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Phương Hằng livestream nói gì?

Tại nhiều buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục đưa ra những lời lẽ hăm doạ, đòi đánh giết, trừng phạt nhà báo Hàn Ni. Thậm chí liên tục đòi "ghé thăm" tại nơi làm việc với những phát ngôn như "tao gặp đâu tao đánh đó, tao không đánh tụi mày tao không phải là Nguyễn Phương Hằng", "Kiểu gì cũng sẽ gặp, không nóng thì sẽ nguội", "đè đầu đánh cho bờm đầu trước mặt nhiều người", ….

Khoảng 14h ngày 16/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã cùng với khoảng 20 người của mình (thông tin lúc bà Phương Hằng nói trong livestream trên đường đi) đã tới trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng, ở địa chỉ 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM để đòi gặp nhà báo Hàn Ni.

Đáng nói, tại buổi livestream bắt đầu lúc 14h00 ngày 21/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn hết sức coi thường pháp luật.

Clip bà Nguyễn Phương Hằng livestream dọa sẽ truy cùng đuổi tận nhà báo Hàn Ni và nhà báo Đức Hiển

Đỉnh điểm là ở cuối buổi livestream, bà Phương Hằng tuyên bố rõ rằng: "Hàn Ni và Đức Hiển, luôn cả dòng họ tụi mày, trừ khi tao chết đi, còn nếu tao còn sống tao sẽ truy cùng đuổi tận tụi mày bằng nhiều cách khác nhau. Vì tụi mày là những con người khốn nạn. Tao sẽ đại diện cho cái chính nghĩa để tao xử tụi mày vì Đức Phật đã nói rằng giết một người để cứu vạn người, vẫn có phước đó.

Và hãy nhớ rằng khi tao đã dùng tới tiền thì tụi mày chỉ là một nốt nhạc thôi. Đừng khiến tao trở thành một người đàn bà ác độc. Khi tao đã ác độc rồi thì đừng hỏi nước biển sao nó mặn. Đúng không? Đừng khiến tao trở thành một người đàn bà vô cảm và lạnh lùng. Chính tụi mày dạy tao vô cảm và lạnh lùng. Tao nhắc cho Hàn Ni và Đức Hiển nhớ rằng quân tử trả thù mười năm không muộn. Nhớ nha! Hãy nhớ nha Đức Hiển và Hàn Ni. Bởi vì khi đã bước ra nước ngoài tao là một người đàn bà đắt tiền. Giá trị trong lòng những người đàn ông và những quốc gia trân trọng chúng tao…" - trích nguyên đơn nhà báo Hàn Ni viết.

Theo nhà báo Hàn Ni, nội dung đe dọa đánh, giết kể trên được bà Phương Hằng nhắc đi nhắc lại liên tục trong cả buổi phát sóng.

Nhà báo Hàn Ni cho biết, với những lời đe dọa liên tục thời gian qua, cụ thể lúc đầu bà Phương Hằng nói sẽ đến cơ quan (Báo Sài Gòn Giải Phóng) để đánh Hàn Ni, rồi dọa gặp đâu sẽ đánh đó. Sau đó bà Phương Hằng đã đến Báo SGGP tìm gặp nhà báo Hàn Ni thật nhưng cơ quan không cho gặp...

"Nay bà Phương Hằng nói sẽ bỏ tiền ra thuê người đánh, giết tôi và gia đình tôi. Từ lời nói, đến hành động đến báo là có thật, khiến tôi tin rằng bà sẽ tìm đánh hoặc thuê người đánh, giết tôi" – Hàn Ni viết.

Lo ngại rằng bà Nguyễn Phương Hằng có thể bất chấp pháp luật, thuê người ngoài giang hồ, huy động thành phần ủng hộ bà hay tự tay bà để thực hiện những hành vi mang tính chất nguy hiểm cho bản thân nhà báo Hàn Ni nói riêng và cho xã hội nói chung,  nhà báo Hàn Ni đã làm đơn trình báo và đề nghị cơ quan công an các cấp tại địa phương, có biện pháp để bảo vệ.

Đồng thời, xử lý kịp thời những hành vi đe dọa giết người, nguy cơ xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của nhà báo Hàn Ni - người tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và bảo vệ gia đình nhà báo Hàn Ni trong thời gian sắp tới.

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh bà Nguyễn Phương Hằng, chiều 22/11, Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã gửi thư mời ông Ngô Thanh Long (sinh năm 1985, ngụ Đồng Nai - tự xưng là Youtuber Long Ngô) lên làm việc về nội dung liên quan đến phát ngôn tại buổi phát sóng trực tiếp của CEO Nguyễn Phương Hằng ngày 14/11.

Đây là động thái được đưa ra, sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) có công văn gửi Sở TT&TT tỉnh Bình Dương về việc xác minh, xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng xã hội đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, trong buổi livestream ngày 14/11 của bà Nguyễn Phương Hằng tại khu du lịch Đại Nam, một khách mời chính thức xưng là Long Ngô ngồi trên sân khấu với nhiều người khác được cho là để "giao lưu". Buổi livestream được phát trên nhiều kênh với hàng ngàn người xem, tương tác; đồng thời có hàng ngàn người có mặt trực tiếp dưới sân khấu. Long Ngô đã cầm micro nói rằng, "…báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng…".

Được biết, Sở TT&TT tỉnh Bình Dương mời ông Long Ngô lên làm việc vào buổi sáng ngày 26/11, tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tham gia buổi làm việc còn có đại diện phòng PA05 - Công an tỉnh Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem