NSƯT Thoại Mỹ kể chuyện cố NSƯT Vũ Linh bắt quỳ trước bàn thờ Tổ nghiệp

Hoàng Giang Chủ nhật, ngày 05/03/2023 16:55 PM (GMT+7)
Đau xót khi mất đi người đồng nghiệp yêu quý, NSƯT Thoại Mỹ bồi hồi nhớ những kỷ niệm khi hai người cùng đứng trên sân khấu. Trong đó có lần NSƯT Vũ Linh bắt Thoại Mỹ quỳ trước bàn thờ Tổ nghiệp.
Bình luận 0

Bàng hoàng trước sự ra đi của cố NSƯT Vũ Linh sáng ngày 5/3, NSƯT Thoại Mỹ không kìm nén được xúc động vì tiếc thương người đồng nghiệp, người anh trên sân khấu bao năm qua.

"Tôi rất đau xót khi nghe tin NSƯT Vũ Linh qua đời. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh dù chúng tôi đã có sự chuẩn bị vì biết rõ căn bệnh của anh vẫn khiến tôi rất buồn khi đã mất đi một người đồng nghiệp, một người anh, một người thầy hết lòng với nghề", NSƯT Thoại Mỹ chia sẻ trong xúc động.

NSƯT Thoại Mỹ kể chuyện cố NSƯT Vũ Linh bắt quỳ trước bàn thờ Tổ nghiệp  - Ảnh 1.

NSƯT Thoại Mỹ và cố NSƯT Vũ Linh trong dịp lễ Giỗ Tổ ngành sân khấu.

Gắn bó với nhau nhiều năm qua hàng trăm vở diễn, Thoại Mỹ cho biết cô và Vũ Linh có rất nhiều kỷ niệm. Giờ anh ra đi khiến cô nhớ về những tháng ngày cùng anh tập luyện, diễn trên sân khấu hay những lần cùng đi lưu diễn đem tiếng hát đến người yêu mến cải lương. Cô cho biết:

"Tôi và anh Linh thân thiết vì nhiều năm đứng chung sân khấu, và nhà cũng ở gần nhau nên anh em chia sẻ nhiều cả trong công việc lẫn cuộc sống cùng những buồn vui gặp phải. Mấy chục năm gắn bó nên chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi từng bị bệnh nặng đến nỗi có thể bỏ nghề. Khi đó, anh Vũ Linh an ủi, bắt tôi quỳ lạy bàn thờ tổ nghiệp và xin phù hộ trong dịp giỗ Tổ nghề. Nhờ Tổ nghề phù hộ mà tôi đã trở lại để tiếp tục cống hiến cho sân khấu".

Là thế hệ đàn em, Thoại Mỹ được NSƯT Vũ Linh dìu dắt từ khi chập chững vào nghề. Đối với cô, Vũ Linh không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một người thầy hết lòng vì các nghệ sĩ trẻ.

"Anh còn là người thầy đáng kính đối với tôi khi luôn được anh chỉ dạy những điều nhỏ nhặt nhất trong nghề. Tôi và các nghệ sĩ như Thanh Hằng, Bình Tinh là những người bị anh la nhiều khi anh chỉ dạy. Anh rất nghiêm khắc đối với các nghệ sĩ và học trò. Khi sai anh thường la, có khi còn đánh nữa. Nhưng với tôi, anh đánh xuất phát từ sự mong mỏi đàn em trưởng thành", NSƯT chia sẻ.

NSƯT Thoại Mỹ kể chuyện cố NSƯT Vũ Linh bắt quỳ trước bàn thờ Tổ nghiệp  - Ảnh 2.

NSƯT Thoại Mỹ và cố NSƯT Vũ Linh.

Trong sự xúc động nghẹn ngào, cô nói tiếp: "Vũ Linh là người cống hiến, xả thân hết mình cho cải lương. Khi còn trẻ, anh sẵn sàng đi lưu diễn để đem tiếng hát của mình đến với khán giả khắp miền tổ quốc. Sau này, anh cống hiến hết mình để đào tạo thế hệ trẻ với mục đích để sân khấu cải lương không mai một".

Theo NSƯT Thoại Mỹ, tháng 2 vừa rồi, mặc dù bệnh còn khá nặng, NSƯT Vũ Linh quyết tâm trở lại sân khấu để hỗ trợ Bình Tinh. Ông vào vai ông vua trong vở "Mạnh Lệ Quân kỳ nữ". Vở diễn này, Vũ Linh xuất hiện cảnh cuối với vai Hoàng Thượng giả làm nội giám đến gặp Mạnh Lệ Quân. Thật không ngờ đó là vở diễn cuối cùng của NSƯT Vũ Linh dành cho nghệ thuật. Và vai vua đó cũng đúng như tên gọi người hâm mộ đặt cho Vũ Linh: "Ông hoàng tuồng cổ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem