Nữ thợ may 100 tuổi vẫn say mê vẽ tranh 5 tiếng một ngày

Thứ tư, ngày 26/10/2022 06:20 AM (GMT+7)
Bà Nana Rudan phát hiện ra đam mê hội hoa của mình ở tuổi 87.
Bình luận 0

Bà Nada Rudan mới bước qua tuổi 100 vào tháng trước. Để kỷ niệm sinh nhật, bà đã tổ chức một cuộc triển lãm với các tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo tác. Vẽ tranh là điều khiến bà cảm thấy thoải mái nhất, một đam mê mà bà phát hiện ra ở tuổi 87.

Nana Rudan (người gốc Bosnia) cho biết, bà bắt đầu vẽ tranh khi tuổi đã cao, để giữ cho bản thâ luôn bận rộn. Bà nhận ra rằng, thời gian lúc nào cũng thiếu nếu đưa hết các ý tưởng của mình vào những bức tranh. Thói quen hàng ngày của bà khi ở nhà là vẽ trong 3 giờ vào buổi sáng và 2 giờ vào buổi chiều. Bà cho biết, đó là 5 tiếng đồng hồ rất ý nghĩa đối với mình.

Nữ thợ may 100 tuổi vẫn say mê vẽ tranh 5 tiếng một ngày

Nữ thợ may 100 tuổi vẫn say mê vẽ tranh 5 tiếng một ngày - Ảnh 1.

Nada Rudan, họa sĩ 100 tuổi người Bosnia, tại nhà của bà ở Sarajevo, Bosnia và Herzegovina. (Ảnh: REUTERS / Dado Ruvic)

"Tôi không biết buồn chán, trầm cảm là gì. Tôi luôn tìm ra điều gì đó có ý nghĩa với bản thân để làm", bà nói. Bà cụ 100 tuổi có tinh thần minh mẫn, độc lập, sức khỏe tốt và yêu thích du lịch.

Sau cuộc triển lãm của bà ở Sarajevo vào cuối tháng 6 vừa qua, Nana Rudan đi nghỉ một tháng trên bờ biển Adriatic và sau đó đi đến Đức, nơi con gái bà đang sống và làm việc.

"Tôi quyết tâm không trở thành gánh nặng cho các con mình", bà mẹ hai con và cũng là bà ngoại của bốn đứa trẻ nói với Reuters. Bà đang sống trong một trong ngôi nhà rộng rãi ở trung tâm Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina. Căn nhà hiện đang chứa khoảng 200 tác phẩm hội họa khác nhau của nữ họa sĩ 100 tuổi.

Nữ thợ may 100 tuổi vẫn say mê vẽ tranh 5 tiếng một ngày - Ảnh 2.

Bà Nana Rudan yêu thích vẽ tranh thiên nhiên. (Ảnh: REUTERS / Dado Ruvic)

"Tôi thích sự bình tĩnh và luôn cố giữ điều đó trong tâm trí, tôi tránh việc căng thẳng. Tôi luôn suy nghĩ trước thấu đáo rồi mới làm việc", bà nói. Trong quá khứ, bà duy trì cuộc sống bằng nghề may đo tới năm 85 tuổi, cụ thể, bà sáng tạo ra những chiếc váy tuyệt đẹp cho khách hàng, người mà phải được bà "chọn".

"Hiện tại, sức khỏe tôi vẫn tốt, tay rất ổn định và mắt tinh tường để vẽ", bà nói rằng, bản thân hiếm khi phải đeo kính để vẽ tranh.

Bà tâm sự về những chuyến du lịch thường xuyên cùng con cháu trong nhiều thập kỷ qua. Sau khi chồng qua đời vào năm 1999, Nana Rudan đã đến thăm Mỹ, Trung Mỹ và nhiều nước châu Âu. Chính những chuyến đi đó đã truyền cảm hứng cho những  bức tranh của bà, chẳng hạn như núi lửa ở Hawaii hay kim tự tháp ở Mexico.

Nữ thợ may 100 tuổi vẫn say mê vẽ tranh 5 tiếng một ngày - Ảnh 3.

Sức khỏe của bà vẫn rất tốt dù đã 100 tuổi. (Ảnh: REUTERS / Dado Ruvic)

Bà đến thăm Hollywood ở tuổi 95, và được phép vào nhà hát - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar. "Đó là một liệu pháp chữa lành mà tôi thích!", bà nói. Rudan thích vẽ thiên nhiên và sử dụng màu acrylic bởi bà không thích mùi của những loại màu khác.

Bà tự nhận mình là một người đam mê vẽ tranh nhưng chỉ ở mức nghiệp dư chứ không phải là một "nghệ sĩ thực thụ". Dẫu vậy, bà rất tự hào khi tất cả gia đình, bạn bè và hàng xóm đến xem triển lãm của mình.

Nana Rudan, người đã sống sót sau Thế chiến thứ hai và cuộc vây hãm Sarajevo năm 1992-1995 của quân Serb Bosnia nói: "Bạn phải lạc quan trong cuộc sống và hy vọng vào điều tốt nhất, sẽ luôn có giải pháp cho mọi vấn đề".

Phương Việt (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem