Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết

Thứ tư, ngày 31/01/2024 10:50 AM (GMT+7)
Nhiều người lao động nghèo rưng rưng nước mắt khi được xe chở về quê ăn Tết miễn phí. Còn sinh viên nghèo thì cả đêm không ngủ, trông ngóng trời sáng để lên chuyến xe mùa xuân để trở về sum họp cùng gia đình.
Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 1.

Sáng 31/1, lễ tiễn sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết với chủ đề “Tết sum vầy, Xuân trọn vẹn”, do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM). Từ 6h sáng, hàng ngàn người lao động cùng các em sinh viên đã có mặt sẵn sàng hành lý bước lên "Chuyến xe mùa Xuân" về sum họp với gia đình.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 2.

Lao động nghèo, sinh viên khó khăn tập trung từ rất sớm chờ lên xe về quê ăn Tết.

"Chuyến xe mùa Xuân" là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tập và làm việc trên địa bàn TP.HCM. Chương trình do Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 3.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 4.

Theo Ban tổ chức, tình hình kinh tế suy thoái hậu quả của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt đời sống xã hội, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Điều này cũng khiến nhiều sinh viên, người lao động không đủ điều kiện kinh tế để mua vé xe về quê đón Tết cùng gia đình.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên và chia sẻ với người lao động khó khăn, “Chuyến xe mùa Xuân” năm nay được tổ chức đưa 2.200 sinh viên và người lao động khó khăn về các tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 5.

Có 2.200 sinh viên và người lao động khó khăn của tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được về quê miễn phí trên các "Chuyến xe mùa Xuân".

Chị Nguyễn Thị Liên (Quảng Ngãi) cho biết, chị vào TP.HCM bán hàng rong để kiếm tiền. Mỗi ngày, thu nhập của chị Liên dao động từ 180.000-200.000 đồng, trừ chi phí thuê trọ, điện nước và ăn uống sinh hoạt, chị dành ra được gần 2 triệu đồng gửi về quê cho chồng chăm sóc người con bệnh tật.

"Tiền vé xe vào đợt Tết rất đắt đỏ, bằng cả tháng tiền ở trọ nên cứ vài năm tôi mới dám về quê ăn Tết một lần. Năm nay may mắn tôi xin được vé xe về quê miễn phí, tôi mừng rơi nước mắt luôn", chị Liên tâm sự.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 6.

Tâm sự của chị Liên cũng là tiếng nói chung của nhiều người lao động nhận được tấm vé về quê đón Tết trên "Chuyến xe mùa Xuân". Hầu hết họ đều là công nhân, người bán hàng rong, bán vé số... với mức thu nhập chỉ vừa vặn đủ trang trải ở thành phố đắt đỏ.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 7.

Rất nhiều người già yếu vẫn phải rời quê vào TP.HCM mưu sinh.

Ngồi bên "gia tài" gồm hai chiếc bao buộc túm đựng gạo, dầu ăn, mắm muối... được các nhà hảo tâm tặng, và chiếc túi đựng dăm ba bộ quần áo, ông Kha (60 tuổi, quê Phú Yên) phấn khởi vì chuẩn bị được về nhà sau một năm làm lụng vất vả. 

Ông Kha cho biết ông bán vé số ở quận 4, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng. Tuy nhiên, vì tuổi cao, sức yếu, chân lại bị đau, ông phải sử dụng nạng để di chuyển.

"Được về nhà miễn phí tôi vui lắm, hạnh phúc lắm. Cả năm chỉ mong ngày Tết để về với gia đình, con cháu nhưng nghèo quá, mua vé xe mà tiếc tiền đứt ruột. Tôi cám ơn ban tổ chức, các nhà tài trợ đã giúp đỡ người nghèo như chúng tôi trong dịp Tết", ông Kha nói.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 8.

Trước khi lên xe, Ban tổ chức cũng dành tặng nhiều phần quà cho sinh viên, người lao động khó khăn. 

Anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, chia sẻ những vé xe, vé tàu về quê đón Tết mà chương trình dành tặng sinh viên không chỉ là phương tiện, đó còn là món quà Tết đặc biệt về thông điệp của tình thân ái; nhắc nhở giới trẻ về giá trị của sức khỏe, lan tỏa giá trị truyền thống vềước nguyện đoàn viên, sum vầy của mỗi gia đình trong dịp Tết.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 9.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 10.

Nụ cười rạng rỡ của một nữ sinh viên khi được bước lên chuyến xe về sum họp cùng gia đình.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 11.

Ngọc Thắng (quê Gia Lai) sinh viên năm nhất Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết gia đình em không khá giả chi phí về quê dịp Tết cũng khá áp lực. May mắn, Thắng được hướng dẫn xin vé xe miễn phí và được chấp thuận. Từ tối qua, Thắng không ngủ được vì háo hức, mong chờ được bước lên xe về quê với gia đình.

Hoàng Trọng Nguyên (quê Quảng Trị), sinh viên trường Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ em thấy rất may mắn khi nhận được vé xe miễn phí về quê. Chuyến xe mùa xuân không chỉ hỗ trợ Nguyên được về quê đón Tết cùng gia đình, mà còn là nguồn động viên, nguồn an ủi để em vững tin làm được nhiều điều hơn trong tương lai. 

"Bản thân em sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng em vẫn quyết tâm thay đổi số phận của mình, mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi. Chuyến xe mùa Xuân không những đưa em về với những kỉ niệm đẹp bên gia đình, mà còn đưa em đi xa hơn trên hành trình thay đổi số phận. Cho em cảm nhận được hương vị ấm áp của cuộc sống, sự tử tế và lòng nhân hậu giữa người với người. Từ đó, bản thân em có thật nhiều cảm hứng để viết lên câu chuyện cổ tích của chính mình", Nguyên nói.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 12.

Ngày 28/1, Ban Tổ chức cũng đã triển khai các chuyến tàu, chuyến xe đưa sinh viên đang học tập về quê đón Tết sớm. “Chuyến xe mùa Xuân – Tết sum vầy, Xuân trọn vẹn” năm nay như một thông điệp lan tỏa tình nhân ái, sự sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn, làm nên một mùa xuân ấm áp, một mùa Tết sum vầy, hạnh phúc, trọn vẹn hơn đến mọi người, mọi nhà.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 13.

Hai sinh viên Khánh Hà, Thúy Nhiên vui vẻ khoe tấm vé xe miễn phí về quê sum vầy.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 14.

Ngoài tặng vé xe miễn phí cho người lao động, sinh viên khó khăn, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM còn tổ chức các chương trình như giới thiệu 4.000 việc làm Tết; chương trình Xuân từ triệu tấm lòng vàng trao tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên và chương trình Chuyến tàu mùa xuân tặng 150 vé tàu Tết cho sinh viên.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 15.

Nước mắt hạnh phúc trên chuyến xe mùa Xuân chở người lao động, sinh viên nghèo về quê ăn Tết- Ảnh 16.

“Chuyến xe mùa Xuân” là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002, đến nay đã có 61.125 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết.

Chương trình trở thành giải pháp hay, mang nhiều giá trị nhân văn, được xã hội công nhận và lan tỏa đến nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học. Từ chương trình này, nhiều mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết được ra đời.

Mỹ Quỳnh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem