Phạm Hải Yến sẽ lại "nhấn chìm" Thái Lan ở chung kết SEA Games?

Thứ bảy, ngày 21/05/2022 16:40 PM (GMT+7)
Trên hàng công của ĐT nữ Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của Phạm Hải Yến, một trung phong đầy tài năng và sự điềm tĩnh.
Bình luận 0

SEA Games 31 đang bước đầu diễn ra đúng theo kịch bản trong mơ mà người hâm mộ đã vẽ ra từ trước giải. Cả đội tuyển nữ lẫn U23 Việt Nam đều đã giành quyền vào chơi trận chung kết, và chúng ta chỉ còn cách cú đúp HCV môn bóng đá đúng 2 chiến thắng nữa mà thôi.

Vào lúc 19h00 tối nay (21/5), các cô gái vàng của HLV Mai Đức Chung sẽ xuất chiến trước, sau đó đúng một ngày, vào lúc 19h00 tối Chủ Nhật (22/5), U23 Việt Nam cũng sẽ bước ra sân Mỹ Đình để tranh HCV, chướng ngại vật của chúng ta ở cả 2 trận chung kết đều là Thái Lan.

Phạm Hải Yến sẽ lại "nhấn chìm" Thái Lan ở chung kết SEA Games? - Ảnh 1.

Phạm Hải Yến (số 12) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng kết liễu Thái Lan ở SEA Games 30.

Nhắc tới những cụm từ 'Thái Lan' hay 'chung kết SEA Games' thì chắc chắn không thể không nghĩ ngay tới Phạm Hải Yến, tiền đạo đã ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết nghẹt thở, mang về tâm HCV ở kỳ Đại hội lần thứ 30 cách đây gần 2 năm.

Khoan đã nói về pha lập công lịch sử ấy, hãy để Bóng Đá 365 kể chọn bạn một vài mẩu chuyện về Hải Yến, tiền đạo có vẻ ngoài trắng trẻo và xinh xắn này.

Hải Yến sinh ngày 9/11/1994 ở thôn Nghiêm Xá (xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội), trong một gia đình 2 chị em, bố mẹ làm nông nghèo khó. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dường như định mệnh đã đưa đẩy Hải yến đến với trái bóng tròn. Bởi từ sân làng Nghiêm Xá, ông thầy Dương Khắc Kiểm - 'Người đặc biệt' của những học trò nơi đây - đã dẫn lối cho Hải Yến bước vào con đường cầu thủ.

Thời gian đầu thấy con ham mê bóng đá, vợ chồng ông Phạm Văn Mười - bố Hải Yến - đã quyết định ngăn cản vì theo nghiệp quần đùi áo số rất vất vả và chẳng có gì đảm bảo con sẽ thành công. Ông khuyên con ở nhà cắt cỏ cho cá, đỡ đần bố mẹ rồi chịu khó học hành cho đến nơi đến chồn, kiếm một công việc ổn định. Tuy nhiên vì ham mê bóng đá nên cứ trưa đến Yến lại tranh thủ đi cắt cỏ, thậm chid đi bắt cua về bán rồi chiều lại ra sân vận động học bóng đá của thầy Kiểm.

Sau này, thầy con ham mê quá, cứ tranh thủ giữa trưa nắng đi cắt cỏ, bắt cua để có thời gian chiều tập bóng, ông Mười đã quyết định cho con toàn tâm toàn ý với niềm đam mê này.

Phạm Hải Yến sẽ lại "nhấn chìm" Thái Lan ở chung kết SEA Games? - Ảnh 2.

Hải Yến (trái) và danh hiệu Quả bóng Bạc nữ Việt Nam 2021.

Năm 2008, Hải Yến đang học lớp 9, Hà Tây tuyển chọn cầu thủ bóng đá, sau khi được thầy Kiểm giới thiệu, thi tuyển, cô đã đỗ và bắt đầu cuộc sống tự lập ở Hà Đông theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Cuộc sống xa gia đình Yến phải một mình lo liệu rất nhiều dù chỉ mới 13 tuổi.

Hải Yến được ví như 'cánh én nhỏ' của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi dù vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng cô gái này lại mang trong mình một ý chí chiến đấu đầy mạnh mẽ. Cô gái trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, gây ấn tượng với người hâm mộ bằng lối chơi không tốn sức, sở hữu khả năng chọn vị trí nhạy bén, dứt điểm sắc sảo và cũng rất giỏi trong vai trò tổ chức.

Trong màu áo CLB bóng đá Hà Nội, Phạm Hải Yến đã no nê danh hiệu, cả tập thể lẫn cá nhân, đỉnh cao là danh hiệu Quả bóng Bạc nữ Việt Nam năm 2020 và 2021. Còn ở cấp độ đội tuyển, Hải Yến góp công lớn trong chức vô địch Đông Nam Á 2019 (AFF Cup nữ) với 6 pha lập công.

Giờ thì chúng ta sẽ ngược dòng thời gian trở lại với trận chung kết SEA Games 30 đã được nhắc tới ở đầu bài viết. Tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan (8/12/2019), 2 đội khi đó đang cùng có thành tích 5 lần giành HCV, do đó nếu thắng trận này, 1 trong 2 sẽ lần thứ 6 lên ngôi Hậu bóng đá khu vực, một kỷ lục trong lịch sử.

Vào sân ở phút thứ 63 thay cho Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến thi đấu tập trung, quyết tâm và cống hiến hết mình. Tuy nhiên, 90 phút chính thức của trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Phạm Hải Yến sẽ lại "nhấn chìm" Thái Lan ở chung kết SEA Games? - Ảnh 3.

Phạm Hải Yến sẽ thêm một lần 'hạ sát' Thái Lan ở chung kết SEA Games?

Bước vào thời gian 2 hiệp phụ, với thể lực bị bào mòn, các tuyển thủ nữ bị chuột rút và liên tục phải nằm sân. Nhìn những bước chân tập tễnh và những pha đi bóng quyết tâm của các cô gái khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi xúc động.

Đúng vào thời khắc khó khăn nhất, phút thứ 92 của hiệp phụ thứ nhất, từ pha đá phạt của Tuyết Dung, bóng được số 17 của nữ Thái Lan phá ra, nhanh như cắt Hải Yến băng vào đánh đầu dũng mãnh, bóng bay vào lưới với sự tuyệt vọng của thủ thành người Thái, cả sân Binan (Philippines) vỡ oà cảm xúc, hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà phát điên vì sung sướng. Tuyển nữ Việt Nam chính thức bảo vệ thành công tâm HCV SEA Games.

Tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31, và lại là cuộc đấu giữa Việt Nam, Thái Lan, Hải Yến đang ở độ tuổi 'chín nhất' trong sự nghiệp của một tiền đạo. Ở bán kết, đàn chị Huỳnh Như đã gọi, hãy cùng hy vọng Hải Yến sẽ trả lời ở trận chung kết, để thêm một lần sắm vai người hùng của những khoảnh khắc lịch sử, nhấn chìm Thái Lan và cùng toàn đội lần thứ 3 liên tiếp chạm tay vào tấm HCV.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem