Phụ huynh hỏi xin số tài khoản, tẽn tò khi cô giáo chỉ im lặng

Mộc An Thứ hai, ngày 21/11/2022 20:00 PM (GMT+7)
Không biết tặng quà gì cho cô giáo ngày lễ, một phụ huynh “nhanh nhẹn” xin số tài khoản của cô giáo để chuyển khoản nhưng đổi lại, cô giáo chỉ im lặng, sau đó lảng tránh nói về chuyện khác.
Bình luận 0

Vẫn chuyện… tặng quà gì đây?

Ở một xã hội hiện đại, chuyện tặng quà hay phong bì, tặng tiền để tri ân thầy cô giáo mỗi dịp lễ, tết không phải là chuyện xa lạ. Khi các phụ huynh quá bận bịu, việc cảm ơn thầy, cô bằng phong bì hay qua số tài khoản dần trở nên phổ biến hơn. Nhiều phụ huynh cho rằng, cách tặng này nhanh và thiết thực để "thầy cô giáo muốn gì thì mua".

Chị Nguyễn Thùy Linh (ở quận Đống Đa, Hà Nội) có con đang học lớp mầm ở một trường tư thục trên địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã kể lại tình huống của chị với phóng viên mà sau đó chị đã rút được bài học kinh nghiệm cho mình. Chị Linh cho biết, con trai chị năm nay được 2 tuổi, sinh ra đúng cao điểm dịch Covid-19 và chưa đi lớp mầm non bao giờ, cháu khá nhút nhát. Khi con đi học, chị kỳ vọng con sẽ thay đổi nhiều nên ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, chị đã xin cô giáo số tài khoản để tặng cô một "món quà" thay lời cảm ơn và cũng nhờ cô để ý tới con hơn. Tuy nhiên, đổi lại, cô giáo chỉ im lặng và "né" sang chuyện khác.

Phụ huynh hỏi xin số tài khoản, tẽn tò khi cô giáo chỉ im lặng - Ảnh 1.

Tin nhắn chị Linh gửi cho cô giáo. Ảnh: NVCC

Chị Linh cho biết, chị rất "tẽn tò" với khoảnh khắc ấy. "Tôi nghĩ chuyện tặng cô quà, hay tiền thời buổi này bằng phong bì hay qua tài khoản thì đều không còn quá quan trọng nên mới dùng cách đó, và các cô giờ cũng thoải mái hơn", chị giải thích.

Kết cục là, qua ngày 20/10, chị không thể gửi tới cô giáo "món quà" đó và trăn trở đến tận… ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sau đó, nhờ tư vấn của một phụ huynh khác, rút kinh nghiệm dịp 20/11, chị đã khéo léo tặng cho cô một lọ sữa tắm, kèm phong bì vào balo của con với một chiếc thiệp có ghi những lời chúc. Chị cho biết, cô giáo đã cảm ơn về món quà này.

Chị Hoàng Hồng Phúc (ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ) cũng có con học mầm non ở một trường công lập. Chị Phúc cho biết con gái chị mới chuyển sang học lớp 4 tuổi, mỗi lần về nhà, cô bé đều líu lo với mẹ về cô giáo quan tâm thế nào.

"Qua lời kể của con và tiếp xúc với cô giáo, tôi thấy cô là người rất có tâm, nhiệt tình và nhẹ nhàng với con. Ngày 20/11 năm nay, tôi tới tặng cô một bó hoa kèm chiếc phong bì kẹp thật chặt, sợ cô giáo không nhận nên tôi vội vàng đi luôn. Ai ngờ buổi tối về nhà, tối thấy chiếc phong bì ở trong túi đồ của con. Phía sau cô ghi "Cô xin cảm ơn gia đình và cô thương tặng bé Bi". Tôi rất bất ngờ", chị Phúc kể với Dân Việt.

Hành động của cô giáo khiến chị Phúc sau đó càng thêm khâm phục cô giáo, bởi cô đã có nhiều năm trong nghề.

Câu chuyện tặng gì cho thầy cô giáo mỗi dịp lễ, tết không phải là nỗi niềm của riêng chị Linh, chị Phúc. Trên các diễn đàn làm cha mẹ hay hội phụ huynh học sinh mầm non, tiểu học mỗi dịp này lại trở nên "rộn ràng" hơn bao giờ hết.

Một vị phụ huynh vì rất trăn trở "vẫn chuyện tặng quà gì đây" mà đem câu hỏi lên một hội nhóm và đọc cả tên trường, sau đó bị nhiều phụ huynh khác lên tiếng phản bác thiếu tế nhị vì "của cho không bằng cách cho" và không có nghĩa "tặng bao nhiêu tiền" thì các cô giáo phải chia sự quan tâm ra, trong khi lớp còn nhiều bạn khác.

Chị Trần Thu Phương (Hà Nội) chia sẻ: "20/10 hay 20/11 mình tặng phong bì cho các cô lớp con và tặng cô hiệu trưởng một lẵng hoa quả, không phải để ưu tiên con mình mà mình thấy đó là chút quà nhỏ để cảm ơn. Con mình đi học từ tháng 4 năm nay, những tháng đó mình chưa quà cáp hay gì các cô vẫn chăm sóc con mình y như bây giờ. Gia đình mình thấy nghề các cô thu nhập không cao, đó cũng là chút quà nhỏ động viên các cô thôi và xuất phát từ tấm lòng của gia đình".

Phụ huynh đang nặng nề vấn đề tặng quà

Là một cô giáo lâu năm trong nghề "gõ đầu trẻ", cô Thùy Như (huyện Phú Xuyên, Hà Nội – nhân vật đã được đổi tên) cho biết, khi đọc được những dòng chia sẻ của các phụ huynh hỏi về việc tặng quà hay tiền, bản thân cô có chút chạnh lòng.

Phụ huynh hỏi xin số tài khoản, tẽn tò khi cô giáo chỉ im lặng - Ảnh 2.

Giáo viên mầm non tại Trường Mầm non B Thanh Liệt, Hà Nội. Ảnh minh họa: Tào Nga

"Trước hết, những giáo viên chúng tôi cảm ơn các phụ huynh đã quan tâm. Việc phụ huynh rôm rả trao đổi tặng quà thế nào cho cô giáo chưa hẳn đã là một việc mang chiều hướng tiêu cực, bởi theo tôi nhìn nhận, họ cũng là những người bố, người mẹ muốn tốt cho con mình, và cũng nhớ tới cô những ngày quan trọng. Việc giáo viên không nhận "hiện kim", hay không nhận quà, theo tôi là chuyện dễ hiểu khi chính chúng tôi đang được nhà nước trả lương. Bản thân tôi cũng muốn cảm thấy thoải mái và các con được đối xử bình đẳng khi tới lớp chứ không vì việc quà cáp mà bên khinh, bên nặng", cô Như nói,

Chia sẻ với Dân Việt, một chuyên gia huấn luyện phụ huynh cho hay, đúng là có những phụ huynh lần đầu cha mẹ nên chưa biết tặng quà cho thầy cô sao tế nhị, khéo léo. Một phần, phụ huynh đang có tư tưởng đặt nặng vấn đề quà cáp.

"Quà lễ, tết bằng hình thức nào cũng được miễn là nó mang ý nghĩa tặng, thể hiện sự kính trọng, tri ân và cái tâm của người tặng. Phụ huynh đừng để món quà mang ý nghĩa là "cho", trao đổi để con em được hưởng một đặc quyền nào đó hơn các bạn cùng lớp. Chúng ta nên thay đổi cách nghĩ, tôn kính người được tặng chứ không phải là "mua chuộc" người nhận", nữ chuyên gia cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem