Phùng Khánh Linh tự tin về “Yesteryear”, không sợ lép vế hơn Đức Phúc, Hiền Hồ

Bích Ngọc Thứ bảy, ngày 05/12/2020 09:30 AM (GMT+7)
Sau khoảng thời gian loay hoay trên con đường nghệ thuật, Phùng Khánh Linh ngày càng trưởng thành và tự tin hơn. Với chất lượng album “Yesteryear” vừa ra mắt, cô khẳng định bản thân không lép vế trước Đức Phúc, Hiền Hồ...
Bình luận 0

Vừa qua, Phùng Khánh Linh tổ chức buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc mới tại TP.HCM. Dự án gồm album "Yesteryear" và MV "Cô gái nhân ái". Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại hoành tráng của Phùng Khánh Linh sau hit "Hôm nay tôi buồn". Cô và ê-kíp đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để thực hiện.

Kết thúc buổi họp báo, Phùng Khánh Linh đã ngồi lại, chia sẻ thêm về con đường hoạt động âm nhạc. Nữ ca sĩ không giấu nổi niềm xúc động khi nhớ lại hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Phùng Khánh Linh tự tin về “Yesteryear”, không sợ lép vế hơn Đức Phúc, Hiền Hồ - Ảnh 1.

Phùng Khánh Linh từng có ý định bỏ nghề ca hát sau nhiều tháng loay hoay.

- Sau "Hôm nay tôi buồn", các sản phẩm sau đó của Phùng Khánh Linh không tạo được tiếng vang. Có phải thời gian này Linh đang loay hoay về con đường mình đang đi?

Đúng vậy! Giai đoạn đấy tôi hoạt động tự do. Sau thành công của "Hôm nay tôi buồn", tôi loay hoay. Như kiểu, tôi đang cố gắng tạo ra "Hôm nay tôi buồn" phiên bản 2, 3, 4… Thú thực, đầu năm nay, tôi có ý định bỏ nghề rồi. Tuy nhiên, có lần tình cờ sang công ty chơi và gửi demo một số bản nhạc cho các anh. Đây chính là cơ hội cho tôi được hợp tác với công ty.

Vào công ty, tôi không còn áp lực gì nữa. Tôi có thêm nhiều thời gian tìm ra màu sắc của bản thân và cá tính âm nhạc. Tôi cũng nhận ra việc tạo ra nhiều phiên bản khác của "Hôm nay tôi buồn" là điều vô nghĩa. Tôi muốn tìm và khai thác bản thân ở nhiều khía cạnh hơn. Được công ty giúp đỡ, tôi cứ thoải mái sáng tác thôi. Đó cũng là lý do tại sao album "Yesteryear" ra đời.

- Phùng Khánh Linh và ê-kíp có quá mạo hiểm khi cho ra mắt album "Yesteryear", MV "Cô gái nhân ái" và dự định tổ chức showcase ở thời điểm hiện tại?

Tình hình dịch bệnh ở thời điểm hiện tại là điều không ai mong muốn. Ngay từ những ngày đầu quân cho công ty, tôi và các anh đã đặt ra mục tiêu. Chúng tôi quyết tâm ra mắt album debut dù bất kỳ lý do, khó khăn gì. Đây là sản phẩm đã nằm trong kế hoạch rồi. Dù có thế nào thì album vẫn sẽ được ra mắt ở thời điểm này thôi.

Phùng Khánh Linh tự tin về “Yesteryear”, không sợ lép vế hơn Đức Phúc, Hiền Hồ - Ảnh 2.

Phùng Khánh Linh tự tin album "Yesteryear" là sản phẩm âm nhạc chất lượng, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho người nghe.

- Trước đó, Phùng Khánh Linh cho ra mắt "Thế giới không anh". Ca khúc này nhận được đánh giá khá tốt từ giới chuyên môn nhưng lại thiếu may mắn để trở thành hit. Điều này có khiến bạn hụt hẫng?

"Thế giới không anh" là một ca khúc nằm trong album "Yesteryear". Nó là một trong những "đứa con" của tôi và ê-kíp. Nếu nói không hụt hẫng hay áp lực là nói dối. Lúc đó, tôi cũng rất hoang mang. Tôi không biết sản phẩm với dòng nhạc mới như vậy có được khán giả đón nhận hay không.

Sau khi từng sản phẩm lần lượt ra mắt, tôi càng thấy tự tin hơn. Qua mỗi ca khúc, khán giả có thể biết thêm nhiều khía cạnh khác của Phùng Khánh Linh như: sáng tác những ca khúc R&B, màu sắc và câu chuyện tôi muốn truyền tải… Từ đó, tôi không còn hoang mang nữa. Bây giờ, album đã ra mắt, tôi có thêm niềm tin vào con đường tôi đang theo đuổi.

- Hiền Hồ có ra mắt sản phẩm mới trước Phùng Khánh Linh ít ngày. Bạn có sợ album của mình sẽ lép vế hơn đàn em?

Mỗi người sẽ có một hướng đi và tôi tự tin với album của mình. Album "Yesteryear" vừa có cả số lượng và chất lượng. Không có lý do gì khiến tôi mất đi tự tin cả. Với tâm huyết của bản thân và đồng đội, tôi hy vọng khán giả yêu thương và ủng hộ. Có thể, khán giả không thích tất cả 13 bài. Nhưng chỉ cần khán giả thích 1 bài trong album là tôi hạnh phúc rồi. Vì thế, tôi không có áp lực hay sợ lép vế trước Hiền Hồ.

- Nhiều thí sinh thi Giọng hát Việt cùng mùa với Phùng Khánh Linh hiện đã nổi tiếng và có chỗ đứng trong showbiz, đặc biệt là Đức Phúc. Đã có lúc nào Linh thấy chạnh lòng?

Các bạn thi Giọng hát Việt cùng năm với tôi thành công thì phải mừng cho họ chứ! Điều đó cho thấy các bạn đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng tôi vẫn tự hào về chính mình vì tôi là người đầu tiên trong dàn thí sinh năm ấy có album đầu tay tự sáng tác.

Phùng Khánh Linh tự tin về “Yesteryear”, không sợ lép vế hơn Đức Phúc, Hiền Hồ - Ảnh 4.

Phùng Khánh Linh muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng, chuyên nghiệp.

- Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty quản lý là vấn đề khá nhạy cảm và từng có nhiều vụ việc không hay xảy ra liên quan đến tài chính. Khi về đầu quân cho công ty hiện tại, Phùng Khánh Linh có trăn trở gì không?

Trước khi về với công ty, tôi mất khoảng một tuần để đọc kỹ hợp đồng xem có những điều khoản gì, có bất hợp lý hay không. Tôi phải đọc kỹ từng mục một vì trước đó tôi đã nghe nhiều câu chuyện ở bên ngoài rồi. Mọi thứ trong hợp đồng rất là tốt với tôi. Thậm chí, tôi còn thấy các anh còn thiệt hơn tôi. Tôi đã được các anh trong công ty tạo mọi điều kiện để phát triển và họ cũng là con người có niềm đam mê với âm nhạc.

Thời gian đầu, tôi và các anh thường bất đồng quan điểm, cãi nhau rất nhiều. Nói thật là khi đó, tôi thấy ghét các anh. Sau nhiều ngày tháng tiếp xúc, chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn, dung hòa cá tính riêng để hoàn thành mục tiêu chung. Đến giờ, chúng tôi rất yêu thương nhau!

- Định hướng hình ảnh và phong cách âm nhạc của Phùng Khánh Linh như thế nào?

Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ không chỉ có khả năng ca hát mà còn chuyên nghiệp trên sân khấu. Vì vậy, tôi không ngừng học hỏi, tập luyện về phong thái trình diễn hay vũ đạo. Tôi mong muốn âm nhạc của mình sẽ được tất cả các đối tượng khán giả đón nhận, có thể nghe mỗi khi vui hoặc buồn.

Phùng Khánh Linh (sinh năm 1994) trưởng thành từ đội của HLV Thu Phương tại cuộc thi Giọng hát Việt năm 2015. Sau khoảng thời gian 5 năm làm nghề, Phùng Khánh Linh có bản hit "Hôm nay tôi buồn" với hơn 60 triệu lượt xem, từng được đề cử Bài hát của nămNghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2019.

Album yesteryear gồm 13 ca khúc: Yêu hết tấm thân này, Chỉ còn lại hai ta, Chỉ buồn hôm nay, Lá thư #100, MPG, Đừng thả thính, Anh đã không rõ ràng với em, Sao anh không hiểu, Thế giới không anh, Cô gái nhân ái, Hoa tiêu dao, Gói tình em rồi về và Em của ngày hôm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem