Quốc Cơ – Quốc Nghiệp gặp sự cố “thót tim” khi rời Tây Ban Nha về Việt Nam

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 05/01/2022 07:00 AM (GMT+7)
Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã gặp phải một sự cố "thót tim" khi làm thủ tục xuất cảnh từ Tây Ban Nha về Việt Nam. Suýt chút nữa, cả hai bị "bỏ rơi" tại xứ người và không thể về đoàn tụ cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán.
Bình luận 0

Chiều 4/1, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã về đến Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên theo quy định của sân bay là không được tụ tập đông người. Vì thế, thông tin về nước của anh em họ Giang gần như được giữ kín.

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp gặp sự cố “thót tim” khi rời Tây Ban Nha về Việt Nam - Ảnh 1.

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp cùng nhiếp ảnh Hai Vu Nguyen check-in ở sân bay Tây Ban Nha. Ảnh: NVCC.

Trước đó, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Nhà hát Phương Nam cùng một số bạn bè thân thiết có kế hoạch ra đón và chia vui với Quốc Cơ – Quốc Nghiệp nhưng kế hoạch đã bị hủy vào phút cuối. Ngay sau khi hạ cánh, cả hai đã nhanh chóng di chuyển ra xe theo sự hướng dẫn của nhân viên sân bay, về thẳng nhà và thực hiện cách ly trong vòng 3 ngày.

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp chia sẻ với Dân Việt, cả hai đã gặp một sự cố "thót tim" tại sân bay khi làm thủ tục xuất cảnh từ Tây Ban Nha về Việt Nam. Theo đó, lúc xuất cảnh từ Việt Nam, cả hai bị thiếu mất thủ tục khai báo với Cục Xuất nhập cảnh tại Việt Nam nên khi ra đến sân bay Tây Ban Nha thì không thuộc diện được về Việt Nam.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp suýt bị bỏ lại Tây Ban Nha vì gặp sự cố

"Lúc chỉ còn 5 phút cuối cùng nữa là quầy làm thủ tục của hãng hàng không đóng lại. Tất cả mọi người đã lên máy bay và chỉ còn sót lại Quốc Cơ – Quốc Nghiệp. Và thật thần kỳ khi nhờ huy động hết các mối quan hệ, cuối cùng Quốc Cơ – Quốc Nghiệp cũng đã được giải quyết tất cả thủ tục, từ khâu an ninh kiểm tra đến lên máy bay trong vòng 10 phút.

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp gặp sự cố “thót tim” khi rời Tây Ban Nha về Việt Nam - Ảnh 2.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trước khi lên máy bay về Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Đó là một cảm giác không phải ai cũng có được. Trước đó, cả hai anh em hết sức hồi hộp, căng thẳng pha lẫn tuyệt vọng khi tìm mọi cách giải quyết sự cố này. Tất cả những điều đó ngỡ chỉ có trong phim thôi không ngờ nay mình được trải qua. 

Ngồi 18 tiếng đồng hồ trên máy bay để về Việt Nam, nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cả hai anh em vẫn chưa hết những cảm giác "thót tim" ấy. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp sẽ không bao giờ quên hành trình về nước lần này", Quốc Nghiệp chia sẻ thêm với Dân Việt.

img
img
img
img

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp mặc vest, đeo khẩu trang in cờ tổ quốc khi về đến Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, cả hai không gặp vấn đề gì về sức khỏe và tâm trạng rất thoải mái khi nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả. Có điều, dù xa cách lâu ngày, rất nhớ các con nhưng khi về tới nhà, cả Quốc Cơ lẫn Quốc Nghiệp đều phải đứng từ xa để trò chuyện với con.

"Các con thấy ba về, toàn muốn ẵm bế, đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo… nhưng vì phải thực hiện cách ly để giữ an toàn nên Quốc Cơ đành phải đứng từ xa để trò chuyện với các con. Mong là sau khi hoàn thành cách ly sẽ ôm hôn 3 mẹ con thắm thiết", Quốc Cơ nói.

img
img

Dù rất nhớ con nhưng Quốc Cơ không dám lại gần ôm con vì phải tuân thủ khuyến cáo phòng dịch. Ảnh: NVCC.

Sau khi hoàn thành cách ly, Quốc Cơ – Quốc Nghiệp sẽ tham gia các chương trình chào đón xuân Nhâm Dần tại TP. Hồ Chí Minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem