"Sầu nữ" Hương Giang tưởng nhớ ca sĩ Phi Hải trong live show kỷ niệm 25 năm ca hát

M.T Thứ bảy, ngày 29/07/2023 09:22 AM (GMT+7)
Người ta có thể nhận ra có hai con người trong ca sĩ Hương Giang: Con người hoài niệm với những bản tình ca một thời và con người dữ dội, sâu sắc với những khoảng tối nổi loạn. Từ đó ra một chất giọng "sầu nữ" nhưng cũng rất mạnh mẽ, nồng nàn và đam mê.
Bình luận 0

Tối 28/7, ca sĩ Hương Giang ghi dấu ấn với live show "Một nửa" đánh dấu 25 năm theo nghề ca hát tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM. Dù thời tiết xấu, khoảng 300 khán giả vẫn đến nghe "Sầu nữ phòng trà" trải lòng bằng âm nhạc trong hơn 3 tiếng đồng hồ.

"Sầu nữ" Hương Giang tưởng nhớ ca sĩ Phi Hải trong live show kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 1.

Ca sĩ Hương Giang trình diễn 30 ca khúc trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát. Ảnh: B.B

Hương Giang dành một phần thời lượng tưởng nhớ chồng quá cố - ca sĩ Phi Hải bằng 2 bài Tạ tình (Hoàng Thi Thơ) và Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy). "Tôi gửi đến anh những ca khúc này để nhắc lại quãng thời gian chung sống với nhau, dẫu vui buồn hay đắng cay đều là duyên nợ hai người từng có", chị ngậm ngùi.

Chương trình gồm 3 phần. Chương Khởi đầu, Hương Giang tái hiện quãng thời gian đầu sự nghiệp với Đánh mất (Hoàng Hiệp), Ru khúc tàn phai (Trần Thiết Hùng), Khúc mùa thu (nhạc: Phú Quang, thơ: Hồng Thanh Quang).

"Sầu nữ" Hương Giang tưởng nhớ ca sĩ Phi Hải trong live show kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ bồi hồi hát lại những ca khúc gắn với thập niên 90

Những bài này đều ít nhiều liên quan đến Hương Giang của thập niên 1990. Trong đó, Đánh mất là ca khúc chị yêu thích khi nghe người đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1997 thể hiện (chị đoạt giải ba), Ru khúc tàn phai từng được cố nhạc sĩ Trần Thiết Hùng hát và tặng bản chép tay cho chị còn Khúc mùa thu là bài duy nhất chị không có cơ hội hát dù thời đầu sự nghiệp hát nhạc Phú Quang nhiều nhất.

Chị "than" rằng 23 ca khúc trong tổng số 25 nhạc phẩm của live show này toàn bài "nặng đô" nhưng đã quen nên không muốn chọn các bài nhẹ. Do thời tiết thất thường cộng với việc mất ngủ nhiều đêm trước ngày diễn ra live show, Hương Giang bị bệnh, mũi nghẹt cứng nhưng hát rất phong độ, gần như không để dính âm mũi.

"Sầu nữ" Hương Giang tưởng nhớ ca sĩ Phi Hải trong live show kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 3.

Dù bị ốm nhưng nữ ca sĩ vẫn nỗ lực hết mình trong đêm nhạc, mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc

Trong chương Nhạc tình, Hương Giang hát chùm bài Một cõi tình phai (Ngô Thụy Miên), Nếu ta đừng quen nhau (Huỳnh Anh), Phôi pha (Trịnh Công Sơn), Chiều tàn (Lam Phương), Biết bao giờ trở lại (Ngô Thụy Miên) và Kiếp nghèo (Lam Phương)

Bản phối là điểm nhấn đáng lưu ý trong liveshow hơn 3 tiếng. Nhạc sĩ Quốc Nguyễn - người em thân thiết của Hương Giang đã phối mới toàn bộ ca khúc. Bài Kiếp nghèo như "lột xác" với tiếng violin du dương, saxophone réo rắt tạo thành tổng thể ấn tượng.

Live show còn có thêm phần thú vị nhờ vào hai ca sĩ khách mời được công bố trước đó là Duy Hưng - chị thường gọi là "Hương Giang phiên bản nam" và Trọng Bắc được cho là người song ca ăn ý với chị nhất. 

"Sầu nữ" Hương Giang tưởng nhớ ca sĩ Phi Hải trong live show kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 4.

Hương Giang và khách mời Trọng Bắc phối hợp khá ăn ý

Duy Hưng song ca với Hương Giang bài Hối tiếc (Trầm Tử Thiêng) và solo bài Chờ nhau đến kiếp nào (Vũ Minh Đức). Anh kể lần đầu nghe Hương Giang hát là lần chị thi Tiếng hát truyền hình với bài Bài ca không quên, bị ấn tượng bởi "một bà tóc tém như em bé sơ sinh, không hề đẹp nhưng hát rất hay".

Sau đó, anh làm việc trong lĩnh vực du lịch, mãi sau này đi hát phòng trà mới gặp Hương Giang "bằng xương bằng thịt" cùng ấn tượng không tốt. Ca sĩ kể: "Chị ấy trong hậu trường mặt hầm hầm, dáng ngồi như đại ca, giọng lạnh tanh, ai vừa hát vào cũng bị góp ý: Em ơi sao hát kỳ vậy?".

"Sầu nữ" Hương Giang tưởng nhớ ca sĩ Phi Hải trong live show kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 5.

Màn song ca của Hương Giang và Duy Hưng

Khi quen nhau, Duy Hưng mới hiểu rõ tính cách thẳng thắn nhưng tình nghĩa của Hương Giang. Chính vợ chồng Phi Hải - Hương Giang động viên anh đi hát phòng trà, nếu không sẽ bỏ phí giọng hay. Anh nhận xét: "Chị Giang bên ngoài xù xì, thẳng đuột nhưng bên trong mong manh, dễ vỡ. Chị không biết nói xạo là gì, mọi câu chuyện đều sát thực tế, không chút văn hoa, thêm thắt. Có lẽ vì thật quá nên sự nghiệp chị nhiều điều không được như mong đợi".

Chất giọng khàn quyến rũ của Hương Giang khá hợp với nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Chị hát các bài Hẹn hò (Phạm Duy), Ru đời đi nhé (Trịnh Công Sơn), Đừng bỏ em một mình (nhạc: Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh), được khán giả vỗ tay, reo hò nồng nhiệt nhất. Đặc biệt, giọng Hương Giang hát rất phù hợp để chuyển tải 2 nhạc phẩm của Phạm Duy.

"Sầu nữ" Hương Giang tưởng nhớ ca sĩ Phi Hải trong live show kỷ niệm 25 năm ca hát - Ảnh 7.

Hát cùng con gái Phương Khoa

Đến chương Gia đình, Hương Giang mắt ngấn lệ, giọng nghẹn khi hát bài Lặng lẽ mẹ tôi (Vũ Minh Đức). Với tiết mục Kỷ niệm (Phạm Duy), lần đầu Hương Giang song ca cùng con gái Phương Khoa. Chị gần như hát bè làm nền để tôn giọng soprano trong trẻo, mềm mại của con gái 22 tuổi. Ca sĩ chia sẻ: "Thành công lớn nhất đời tôi là sinh được cô con gái dễ thương, ngoan ngoãn như vậy".

Bất ngờ là đêm diễn Một nửa đánh dấu 25 năm hát diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Hương Giang. Dàn nghệ sĩ gồm Vũ Minh Đức, Trọng Bắc, Duy Hưng, Minh Đạo, nhóm Cadillac và Hà Vân đã lên sân khấu hát vang Happy birthday, cùng Hương Giang thổi nến và khép lại đêm nhạc thành công đầy dư vị.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem