Tết đầu tiên vắng người thân (bài cuối): Mùa xuân và hy vọng

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 30/01/2022 06:20 AM (GMT+7)
Trước thềm năm mới, nhiều đứa trẻ đã tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, thực hiện những kỳ vọng để ba mẹ yên lòng nơi phương trời xa.
Bình luận 0

Xin hãy yên lòng

Vừa hoàn thành tiết học cuối cùng, chuẩn bị chia tay bạn bè, thầy cô để nghỉ Tết, Trần Huỳnh Hoa Thiên (học sinh lớp 12B15, trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM) chưa vội rời trường mà ra ghế đá ngồi đọc sách.

Thiên cho biết, em đang chờ anh trai đến đón về. Trước đây, khi ba chưa mất vì Covid-19, ba vẫn thường đưa đón em tới lớp. Nhưng nay, nhiệm vụ này được anh trai "xung phong" thay ba, đón đưa cô em gái mỗi ngày.

Cái Tết đầu tiên vắng người thân (bài cuối): Mùa xuân và hy vọng - Ảnh 1.

Hoa Thiên tranh thủ đọc sách trong lúc chờ người thân tới đón sau giờ học. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Ba em mất sau thời gian ngắn nhiễm Covid-19. Trước đây, em không thân thiết với ba nhiều vì ba rất bận. Ba không có nhiều thời gian, nên hai ba con chỉ trò chuyện đôi ba câu trên đường tới trường. Lúc ấy, em nghĩ rằng những câu hỏi, những lời dặn dò của ba là rất bình thường, hiển nhiên. Cho đến khi ba không còn nữa, em mới thấy thấy trống trải, hụt hẫng", Thiên nói.

Hoa Thiên ít bộc lộ cảm xúc. Em cho biết, suốt thời gian đầu khi ba mất, em vẫn học online, sau đó thì đến trường bình thường. Thiên nói: "Em không muốn việc ủ rũ, buồn chán của mình làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mất đi người thân, ai không đau, ai không buồn. Nhưng không thể vì thế mà cứ đắm chìm, mất tinh thần, học hành sa sút".

Cái Tết đầu tiên vắng người thân (bài cuối): Mùa xuân và hy vọng - Ảnh 2.

Ban Giám hiệu trường THPT Trưng Vương thăm hỏi gia đình học sinh Trần Huỳnh Hoa Thiên dịp Tết 2022. Ảnh: NTCC

Tương tự, G.L (sinh năm 2005, ngụ phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) cũng không có nhiều thời gian gắn bó với ba của mình. Trong ký ức của Lộc, ba là một người lúc nào cũng công việc.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba làm bảo vệ cho một công ty nên quanh năm, suốt tháng chỉ thấy cần mẫn đi làm. Ngày lễ, Tết… ba thường vắng nhà. Lúc đấy, ba thường nói với anh em Lộc rằng, đi làm những ngày này sẽ có thêm tiền, ở nhà cũng không làm gì.

"Ba mất, Tết sắp đến. Giờ nghĩ lại, em thấy thương ba quá. Suốt thời gian qua, ba luôn cố gắng để kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Ngày Tết ba cũng không nỡ nghỉ ngơi. Em luôn mong bây giờ ba sẽ hết vất vả, yên lòng đón mùa xuân mới, bù cho tháng ngày đã qua", G.L nói.

Mùa xuân hy vọng

Trao đổi với Dân Việt, cô Nguyễn Thị Thìn (giáo viên chủ nhiệm lớp của Hoa Thiên) cho biết, khi biết hoàn cảnh của Thiên, cô thường quan sát để hỗ trợ em khi cần. Tuy nhiên, khác với lo lắng ban đầu của cô, sau khoảng thời gian "để mắt", cô thấy rất yên tâm với bạn học trò nhỏ này.

Cái Tết đầu tiên vắng người thân (bài cuối): Mùa xuân và hy vọng - Ảnh 3.

Ban Giám hiệu trường THPT Trưng Vương thăm hỏi, động viên các học sinh không may mất người thân vì Covid-19 nhân dịp Tết 2022. Ảnh: NTCC

"Ba của Thiên ra đi vào ngày kề ngày khai giảng năm học mới, là cô giáo chủ nhiệm, tôi rất lo lắng, sợ em sẽ bị sốc và bỏ bê việc học hành. Nhưng không, Hoa Thiên mạnh mẽ lắm, em không muốn mọi người phải bận tâm, lo lắng cho mình. Từ sự sự hỗ trợ lớn từ mẹ và anh trai, Thiên nén nỗi đau mất mát sang một bên, chú tâm học. Trong suốt thời gian học online cũng như học trực tiếp, Thiên luôn thể hiện mình là học sinh giỏi đều các môn. Tôi nghĩ rằng, bằng những hành động này, ba em và những người thân đang bên cạnh em sẽ yên tâm hơn", cô Thìn nói.

Trước thềm năm mới, Hoa Thiên cho biết, em sẽ cố gắng học thật tốt để vào trường đại học mơ ước của mình. Thiên nói: "Năm 2021 mang đến cho em nỗi đau lớn. Sang năm 2022, em đặt ra mục tiêu sẽ học tốt hơn để thi vào trường đại học Kiến trúc. Mùa xuân là mùa của những hy vọng, nên em cũng kỳ vọng sẽ đạt được điều này bằng sự nỗ lực, cố gắng của mình".

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, Ban giám hiệu, Công đoàn, các thầy cô trường THPT Trưng Vương đã đến nhà các học sinh không may mắn mất đi người thân vì đại dịch Covid-19 để thắp nén hương, tặng quà Tết và chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình các em.

"Năm mới sắp tới, chúng tôi hy vọng các em sẽ học tập thật tốt, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Chúng tôi luôn cố gắng đồng hành đồng hành, chia sẻ với các em", đại diện lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem