TP.HCM: Các bệnh viện dã chiến đã hoàn thành sứ mệnh

Bạch Dương Thứ tư, ngày 16/02/2022 11:25 AM (GMT+7)
Các bệnh viện dã chiến số 6, 8, 12 sẽ ngưng hoạt động vì không còn bệnh nhân. Trung tâm Hồi sức Covid-19 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. "Các bệnh viện này đã hoàn thành sứ mệnh", đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết.
Bình luận 0
"Các bệnh viện dã chiến đã hoàn thành sứ mệnh" - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến 12 sẽ chính thức giải thể sau khi hoàn thành sứ mệnh. Ảnh: B.D

Bệnh viện dã chiến số 12 là cơ sở duy nhất được giao nhiệm vụ cách ly F0 là người nhập cảnh và ca nhiễm Omicron, nhằm tránh lây lan ra cộng đồng. Bệnh viện được tái khởi động vào ngày 7/12/2021 để ứng phó với biến thể Omicron.

Sau 2 tháng hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 12 đã tiếp nhận 490 F0 là người nhập cảnh, trong đó 86 ca nhiễm biến thể Omicron. Hầu hết ca nhiễm biến thể mới đều không triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ. Trường hợp nặng nhất là bà cụ 82 tuổi trở về từ Mỹ, có bệnh nền ung thư, được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị.

Đến ngày 10/2, bệnh viện đã hoàn thành sứ mệnh vô cùng quan trọng của mình. Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thuý, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu, phụ trách Bệnh viện dã chiến số 12 cho biết, nhiều ngày qua, bệnh viện không còn bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn có lực lượng trực gác để sẵn sàng ứng phó nếu phát sinh tình huống mới.

"Các y bác sĩ đều không nghĩ rằng nhiệm vụ hoàn thành sớm như vậy. Chúng tôi luôn trong tư thế trận chiến lâu dài này chưa biết khi nào kết thúc. Nhận tin chuẩn bị ngưng hoạt động, chúng tôi thực sự mừng lắm!", bác sĩ Phan Thúy chia sẻ.

Trước đó, Trung tâm Hồi sức Covid-19 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã ngưng hoạt động từ ngày 8/2. Những điều dưỡng cuối cùng vừa kết thúc ca trực cuối của tại phân khu Hương Giang - Trung tâm hồi sức Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (UCICC) chiều 8/2 sau 191 ngày các y bác sĩ cùng bệnh nhân chiến đấu. UCICC chấm dứt hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ.

Bệnh nhân T.M.C. - vẫn đang thở nội khí quản - là bệnh nhân cuối cùng, được điều dưỡng Bích Phương đưa lên xe cấp cứu về Bệnh viện Đại học Y dược tiếp tục điều trị.

Từ 2/8/2021 đến 8/2/2022, 191 ngày, hơn một ngàn bệnh nhân đã được kéo ra khỏi bàn tay tử thần. UCICC đã trải qua hàng trăm ngày đêm giữa lằn ranh sinh tử - nhân viên y tế là những bóng trắng hối hả tới lui, bộ đồ bảo hộ ướt đẫm; tiếng monitor tít tít, tiếng máy thở, tiếng gọi oxy, cấp cứu gấp gáp trong bộ đàm.

Tết đến, các y bác sĩ trong kíp trực giao thừa đã có thể cùng nhau xắn tay nấu một bữa tiệc thịnh soạn, nóng sốt thay cho những hộp cơm nguội lạnh. "Những ngày ở đây sẽ là đoạn đời chúng tôi không bao giờ quên", bác sĩ Lê Minh Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Covid-19 tâm sự.

"Các bệnh viện dã chiến đã hoàn thành sứ mệnh" - Ảnh 3.

Trung tâm Hồi sức Covid-19 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã hoàn thành sứ mệnh. Ảnh: V.K

Cùng với đó, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (đóng tại Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2 TP.Thủ Đức) chỉ còn 19 bệnh nhân nội trú. Trước tình hình trên, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có kiến nghị Sở Y tế và UBND TP.HCM về việc giải thể bệnh viện này.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM nhận định, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Từ khi hoạt động đến nay, bệnh viện trở thành trụ cột của ngành y tế trong cuộc chiến chống dịch của TP.

Khi bệnh viện chính thức giải thể, các bệnh nhân sẽ được chuyển về Trung tâm Hồi sức tại các Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14, số 16 để tiếp tục điều trị. Đồng thời, sẵn sàng 1.000 giường hồi sức Covid-19 nếu phát sinh tình huống phức tạp.

Trong đó, các Trung tâm Hồi sức tại Bệnh viện số 14 và 16 đảm nhận 600 giường hồi sức. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy sẵn sàng mỗi bệnh viện 200 giường hồi sức. Các bệnh viện dã chiến khác sẵn sàng hoạt động trở lại trong 24 giờ kích hoạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem