Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại Bệnh viện Hùng Vương, trong đêm 31/12/2021 có 30 sản phụ chờ sinh. Đúng 0h ngày 1/1/2022, hai bé trai đã cất tiếng khóc chào đời, một bé sinh thường, một bé sinh mổ.
Ôm con trai đầu lòng trên ngực, chị T.T.Y.N (25 tuổi, ngụ tại Bình Chánh) hạnh phúc cho biết, dự sinh của chị là 18/1/2022 nhưng đến 20h ngày 31/12, chị đau bụng muốn sinh nên đã nhập viện. Chị không ngờ con mình sinh đúng thời khắc giao thừa. Bé trai nặng 3,18kg, được ông nội đặt tên là Trường Thịnh.
Tại phòng sinh mổ, chị C.T.K.X (34 tuổi, ngụ tại quận 8) cũng đón đứa con trai thứ hai bằng phương pháp sinh mổ. Dự sinh của chị là 8/1/2022 nhưng do đau bụng, có dấu hiệu sinh vào tối 31/12 nên chị đã nhập viện. Em bé ra đời đúng 0h ngày 1/1/2022.
BSCK 1 Lương Bạch Lan, trưởng tua trực đêm 31/12 chia sẻ: "Được đón các em bé chào đời đúng giây phút giao thừa luôn mang lại cho tôi cảm xúc khó tả, đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19 như hiện nay. Các bà mẹ khi đi sinh con vốn đã lo lắng, có dịch Covid-19 lại càng lo hơn nên khi một đứa trẻ chào đời khỏe mạnh, đó là niềm vui không chỉ của bà mẹ mà còn của cả các y bác sĩ chúng tôi".
Theo BSCK 2 Nguyễn Tấn Phát, trực lãnh đạo thường trú bệnh viện đêm 31/12, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Hùng Vương có khoảng 80-100 sản phụ nhập viện sinh con. Các sản phụ đều được test nhanh Covid-19 trước khi nhập viện sinh.
Trong đêm 31/12, tại khu K1 điều trị sản phụ nhiễm Covid-19 cũng có 7 sản phụ chờ sinh, không có ca chuyển nặng, thở máy.
Còn tại Bệnh viện Từ Dũ, đúng 0h ngày 1/1/2022, 2 bé gái đã cất tiếng khóc chào đời. Sau đó 2 phút, một bé gái nữa cũng đã lọt lòng an toàn.
Chỉ trong khoảnh khắc vài phút bước sang năm mới 2022, 2 bé trai và 3 bé gái, những công dân nhí đầu tiên trong năm 2022 của TP.HCM đã chào đời khỏe mạnh.