Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí tại khu vực trung tâm TP.HCM như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Dinh Thống nhất, Bưu điện Thành phố, Đường Sách Nguyễn Văn Bình từ sáng đến trưa 21/4 (Giỗ tổ Hùng Vương - mùng 10 tháng Ba âm lịch) đều đông đúc khách.
Đông nghịt đến mức quá tải đầu giờ sáng là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Cổng chính Thảo Cầm Viên nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) luôn kín đặc phương tiện từ xe máy, ô tô, taxi, xe công nghệ... chở khách dập dìu đến tham quan, vui chơi.
Gia đình chị Minh Thư (TP.Thủ Đức), cho biết, do nghỉ lễ chỉ một ngày nên ưu tiên chọn điểm đến ngay trong trung tâm thành phố. Ngoài ra, Thảo Cầm Viên rất nhiều mảng xanh, phù hợp để hai bé đang học tiểu học gần gũi với thiên nhiên.
"Thật ra, hầu như mùng 10 tháng Ba âm lịch năm nào gia đình tôi cũng ưu tiên đi Thảo Cầm Viên hơn so với những điểm đến khác. Vì nơi đây, ngoài các khu tham quan vui chơi, còn có đền thờ Vua Hùng", chị Thư nói.
Ngoài dẫn các bé đi vui chơi, nhiều gia đình còn mang theo bạt, lều mini để picnic ngay trong Thảo Cầm Viên.
Không chỉ gia đình, nhiều bạn trẻ cũng chọn Thảo Cầm Viên để vui chơi ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ghi nhận cũng cho thấy, từ trưa, nhiều gia đình tiếp tục đổ đến Thảo Cầm Viên để tham quan, vui chơi.
Trong hôm nay, thời tiết TP.HCM tuy oi bức nhưng ít nắng hơn so với các ngày trước nên không quá khó chịu. "Hầu như năm nào Giỗ tổ Hùng Vương cũng đều rất nóng bức nhưng năm nay trời khá dễ chịu", chị Thư cho hay.
Tại Dinh Thống nhất, buổi sáng, rất đông người đến tham quan. Đầu giờ chiều, nhiều người vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào đây.
Các điểm tham quan lân cận như Bưu điện Thành phố, Đường Sách Nguyễn Văn Bình cũng rất đông người vui chơi, tham quan trong thời tiết dễ chịu ngày mùng 10 tháng Ba âm lịch.