Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai

Nhóm PV Thứ tư, ngày 20/09/2023 15:13 PM (GMT+7)
Trong không khí vui tươi chào đón Trung thu 2023, trưa ngày 20/9, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, cửa hàng Hải sản Hương Nghĩa và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” dành tặng bữa trưa và trao quà cho học sinh tại Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai).
Bình luận 0
img
img

Từ 4h sáng, đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ vượt hơn 350km để mang Trung thu 2023 đến với học sinh Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Sau hơn 7 tiếng di chuyển, đoàn thiện nguyện đã đến trong sự mong chờ của các em học sinh nơi đây.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 2.

Nhìn những nụ cười tươi, ánh mắt háo hức của học sinh Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo, các thành viên đoàn thiện nguyện không khỏi xúc động, quên đi sự mệt mỏi sau chuyển đi dài.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 3.

Đến với thầy cô, học sinh Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo, đoàn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ mang đến rất nhiều phần quà ý nghĩa bao gồm: Đệm, chăn, màn và Bữa Cơm Yêu Thương cho gần 500 học sinh có mặt tại trường.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 4.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha Khoa Sài Gòn H.N trao tặng biển tượng trưng cho thầy Nguyễn Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 5.

Tại chương trình, Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha Khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: “Những phần quà về với thầy cô và học sinh nơi đây chính là tấm lòng của tất cả các thành viên đoàn thiện nguyện và những mạnh thường quân trên cả nước. Mong rằng thầy cô và các em sẽ chung sức, chung lòng để năm học 2023 - 2024 thật thành công. Chúc các em học sinh sẽ đón một mùa Trung thu 2023 vui vẻ và tràn ngập yêu thương”.

img
img

Bà Xà Thụy Hà Vy - Giám đốc Công ty TNHH Tiger Wood trao tặng nhà trường những phần quà lưu niệm. Thay mặt đoàn thiện nguyện đến từ tỉnh Bình Dương, bà Hà Vy vui mừng chia sẻ: “Sau bao ngày ngóng trông, chúng tôi cũng đã được tận tay trao tặng những món quà đến các em học sinh, thầy cô yêu quý. Mong rằng những món quà này giúp các con sinh hoạt, học tập tốt tại Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo".

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 7.

Thấu hiểu những vất vả, sự hi sinh của những thầy cô giáo “cõng chữ về bản”, bà Xà Thụy Hà Vy - Giám đốc Công ty TNHH Tiger Wood tặng quà cho thầy cô giáo Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 8.

Bày tỏ sự trân trọng đối với những món quà thiết thực, ý nghĩa mà đoàn từ thiện trao tặng các em học sinh, ông Vương Mạnh Phú - Bí thư Đảng uỷ xã Sàng Ma Sáo gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ. Những món quà này là sự động viên, khích lệ các em học sinh yên tâm học tập, thầy cô yên tâm công tác.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 9.

Ngay khi kết thúc phần trao quà, các thành viên của đoàn tiếp tục di chuyển vào nhà ăn để chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.

img
img
img
img
img

Công tác chuẩn bị cho bữa cơm yêu thương được các thành viên nhanh chóng chuẩn bị.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 11.

Thực đơn dành cho những “vị khách" đặc biệt ngày hôm nay bao gồm: Đùi gà rán, xúc xích, thịt băm, rau, canh.

img
img
img

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" được các bạn nhỏ vô cùng thích thú.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 13.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chăm sóc tận tình bữa cơm cho các em học sinh.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 14.

Bác sĩ Trương Cao Luận ân cần cầm từng khay cơm mang đến tận tay các bạn nhỏ.

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 15.

Niềm vui của những đứa trẻ vùng cao cũng chính là niềm hạnh phúc của các thành viên đoàn thiện nguyện.

img
img
img

Những phần cơm cứ vơi lại đầy nhờ sự tận tâm chăm sóc của các thành viên trong đoàn thiện nguyện

Vượt hơn 350km mang bữa cơm yêu thương về với học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 17.

Chia sẻ với phóng viên, em Lầu Thị Xuân (lớp 6B) kể: "Đây là lần đầu tiên em được thưởng thức trọn vẹn một chiếc đùi gà rán và xúc xích. Em cảm ơn cô bác, anh chị đã mang đến cho chúng em bữa cơm ngon".

Ngay sau khi ăn xong, các em học sinh đều chủ động dọn dẹp, rửa khay cơm của mình.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem