Trương Ngọc Ánh: "Đừng chờ đến lúc thật giàu mới quay về nhà"

Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 05/02/2022 13:00 PM (GMT+7)
Chào đón xuân mới Nhâm Dần 2022, diễn viên – nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cho biết sẽ tăng tốc cho những kế hoạch phim ảnh mà chị ấp ủ suốt 2 năm qua. Thời khắc năm mới, Trương Ngọc Ánh dành thời gian lắng lại đón xuân và chia sẻ cùng Dân Việt kỷ niệm về Tết của mình.
Bình luận 0
Trương Ngọc Ánh: "Đừng chờ đến lúc thật giàu mới quay về nhà" (mùng 1) - Ảnh 1.

"2 năm vướng dịch Covid-19 nên nhiều kế hoạch bị hoãn lại. Cái được là mình có thời gian bên gia đình sâu sắc hơn" - Trương Ngọc Ánh (Ảnh: Cao Minh Mẫn)

Hai năm dịch Covid-19 Trương Ngọc Ánh đã suy ngẫm để thay đổi

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Trương Ngọc Ánh chuẩn bị đón xuân cho gia đình mình ra sao?

- Vừa xong tết Dương lịch đã thấy đến "ta" rồi nên tôi chỉ lo công việc đã thấy Tết cận kề. Nhà tôi năm nay không mua hoa vì được các anh chị bè bạn tặng rất nhiều hoa: hoa mai, hoa đào, hoa cúc… và năm nay được tặng thêm hoa mận rực rỡ.

Ngôi nhà của chúng tôi đã dọn dẹp ngăn nắp quanh năm rồi nên không mất nhiều thời gian dọn dẹp. Tôi và mẹ chuẩn bị thật chu đáo để cúng giỗ ba tôi vào 25 tháng Chạp, sau đó là chuẩn bị cúng Giao thừa đêm 30 và thắp nhang ngày mùng 1.

Tổng kết năm 2021, Trương Ngọc Ánh có điều gì hài lòng và điều gì còn chưa kịp thực hiện?

- 2 năm vướng dịch Covid-19 nên nhiều kế hoạch bị hoãn lại. Cái được là mình có thời gian bên gia đình sâu sắc hơn. Tôi dành trọn thời gian cho gia đình, dùng cơm, tâm sự và trải qua nhiều trạng thái cảm xúc.

Trong tôi có cả cảm giác lo sợ và tôi phải tự rèn luyện để lan tỏa năng lượng tích cực cho mình, cho gia đình và cho mọi người xung quanh. Tôi thấy đúng một chu trình thú vị, ở đợt dịch đầu ai cũng cho rằng dịch sẽ sớm hết thôi. Nhưng rồi dịch bùng mạnh, tôi cũng có suy nghĩ tiêu cực, nhưng tôi là đầu tàu, phải giữ gìn năng lượng tích cực cho gia đình.

Thời gian đó, tôi thiền nhiều và đọc sách, bắt đầu tìm ra giải pháp chia sẻ. Tôi thấy bao nhiêu người xông pha nơi tuyến đầu thì mình phải làm gì đóng góp cho cộng đồng. Nên gia đình tôi quyết tâm nấu cơm gửi cho tuyến đầu.

Lần đầu nấu mấy trăm phần cơm nên không có sẵn nồi to, phải mượn hàng xóm. Ngày đầu nấu cơm mọi việc khá rối. Ngày sau tôi rút kinh nghiệm, phải làm việc theo dây chuyền, mắt xích thì công việc nhanh chóng hoàn tất hơn, chuẩn hơn. Và bây giờ nấu mấy trăm phần cơm với tôi thì không có gì khó.

Trương Ngọc Ánh: "Đừng chờ đến lúc thật giàu mới quay về nhà" (mùng 1) - Ảnh 2.

Gia đình tôi đón xuân không còn được như xưa thời bố tôi còn sống, đã mất đi một " nóc nhà" - Trương Ngọc Ánh (Ảnh: Cao Minh Mẫn).

Đi qua giai đoạn đó, đến bình thường mới mở ra, tôi phải lên kế hoạch tồn tại, phát triển và sống chung với dịch. Năm 2022 chắc chắn tôi phải chạy cùng thời gian và sống chung với dịch cho đến khi nào dịch bệnh tự mất hẳn.

Hai năm nhìn lại tuy có mất nhiều nhưng nhìn hướng tích là mình có thời gian dành cho gia đình, nhìn lại bản thân, chia sẻ với cộng đồng. Những điều này trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, rằng phải dành thời gian suy ngẫm bản thân để thay đổi, đẩy năng lượng tích cực lên. Song song đó, tôi có thêm nhiều mối quan hệ khăng khít mà qua lúc khó khăn mình mới nhận ra. Đồng thời tôi cũng có dịp đánh giá những mối quan hệ vững chắc hơn, cho định hướng công việc mới.

Trương Ngọc Ánh không thể dùng bữa cơm có đủ bố mẹ 

Trương Ngọc Ánh thường nhớ về những cái Tết xưa mỗi độ xuân về?

- Gia đình tôi đón xuân không còn được như xưa thời bố tôi còn sống, đã mất đi một "nóc nhà". Dù gia đình có quây quần ra sao vẫn thiếu bóng dáng người đã sinh ra mình. Tôi hiểu bố đã mất mà như luôn bên cạnh nhưng cảm giác tôi vẫn như bị khuyết, không còn trọn vẹn.

Vậy nên tôi khuyên mọi người hãy tận hưởng thời gian còn cha mẹ, hãy bỏ hết những cuộc vui thâu đêm để về bên cha mẹ. Hãy ưu tiên cho gia đình nhất là lễ Tết. Đó là thời gian quý giá vô cùng tận vì như tôi bây giờ có muốn về nhà dùng bữa cơm có đủ bố mẹ cũng không thể được.

Cả cuộc đời làm việc thì hãy tận hưởng nhưng hãy ưu tiên thời gian bên cha mẹ. Đừng chờ khi thật giàu mới quay về. Mà hãy làm ngay đi, về đón Tết cùng ba mẹ, đơn giản thôi, miễn ấm áp là được.

Trương Ngọc Ánh: "Đừng chờ đến lúc thật giàu mới quay về nhà" (mùng 1) - Ảnh 3.

"Bây giờ các anh em mỗi người một gia đình, sống mọi nơi, cả ở nước ngoài nên dịp quây quần rất khó - Trương Ngọc Ánh (Ảnh: Cao Minh Mẫn)

Là người giỏi nấu ăn, những món ăn ngày Tết dành cho gia đình mà Trương Ngọc Ánh không thể thiếu là gì?

- Tôi chuẩn bị cũng khá tương đối, món nào cũng có: su hào và củ hành muối cùng dưa kiệu để khi cần tiếp đón khách Sài Gòn hay khách Hà Nội thì mình có món thích hợp. Bóng xào, canh măng giò heo, bánh chưng thì do mẹ và dì tôi gói, bạn bè gói tặng cũng nhiều. Hy vọng năm sau tôi có thể ngồi xuống gói bánh vì nhìn mọi người gói bánh vui lắm! 

Nhắc đến việc gói bánh tôi nhớ Tết xưa các anh em tập trung nhà ông bà nội ngồi trông nồi bánh chưng, ăn khoai lang lùi và đàn hát suốt đêm. Nhà tôi truyền thống là các anh chị em đều có máu nghệ sĩ mỗi người đều có tài đàn hát riêng. Những kỷ niệm quanh việc gói bánh chưng, nấu bánh chưng cả đêm thật vui. Nhưng tôi nghĩ bây giờ thời buổi càng hiện đại càng khó tìm được. Bây giờ các anh em mỗi người một gia đình, sống mọi nơi, cả ở nước ngoài nên dịp quây quần như thế rất khó.

Trương Ngọc Ánh: "Đừng chờ đến lúc thật giàu mới quay về nhà" (mùng 1) - Ảnh 4.

"Hãy bỏ hết những cuộc vui thâu đêm để về bên cha mẹ" - Trương Ngọc Ánh (Ảnh: Cao Minh Mẫn)

Lời chúc xuân 2022 mà Trương Ngọc Ánh gửi gắm đến đọc giả Dân Việt sẽ là gì?

- Sang năm 2022 vào tháng 2 tôi sẽ công bố dự án phim mới thậm chí là chạy rất nhanh để bù lại sự tổn thất của ngành giải trí.

Nhân dịp xuân mới về, tôi mong chúng ta hãy cho quá khứ hai năm đã qua là trải nghiệm để đúc kết kinh nghiệm sống tốt hơn, định hướng tư duy, cách sống vững vàng bao nhiêu thì sẽ vững bước hơn trong những năm tiếp theo. Tôi mong năm 2022 mọi người vững chãi hơn, đi đúng đường hơn trong mọi thứ. Nhất là cách sống có sự vững vàng, yêu thương, chặt chẽ hơn.

Tôi cũng chúc độc giả có cái Tết tuy hơi gấp gáp nhưng là Tết ấm áp bên người thân. Chuyện ăn uống bánh mứt không cần quá cầu kỳ miễn sao có cái Tết quây quần ấm cúng thưởng thức từng phút giây bên người thân, người thương, bên gia đình mình và chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe!

Cảm ơn những chia sẻ của Trương Ngọc Ánh, quý chúc chị năm mới tốt lành như ý!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem