TS khiếm thị từ chối tuyển thẳng, ước mơ trở thành chuyên gia tâm lý

Kim Oanh Thứ hai, ngày 25/06/2018 14:30 PM (GMT+7)
Dù được một số trường đại học tuyển thẳng nhưng nữ sinh khiếm thị ở Đà Nẵng vẫn đăng ký dự thi để thực hiện ước mơ học ngành tâm lý học bằng chính sức lực của mình.
Bình luận 0

img

Trang chia sẻ ước mơ trở thành một chuyên gia tâm lý.

Nguyễn Phương Trang là 1 trong 3 thí sinh khiếm thị được bố trí phòng thi riêng tại điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. 

Trang cho biết, lúc mới sinh ra, mắt vẫn sáng như bao người. Nhưng năm lên 5 tuổi, thị lực một bên mắt của em bỗng suy yếu. Rồi thời gian sau, con mắt còn lại cũng không còn nhìn thấy rõ mọi vật được nữa. "Em vẫn có thể cố gắng viết được chữ nhưng chậm và không đẹp được như các bạn. Dù cơ thể bị khiếm khuyết, nhưng trong em luôn cháy bỏng một niềm khát khao, đó là được tiếp cận những con chữ", Trang tâm sự. 

Biết con gái rất ham học và có ý chí, bố mẹ của Trang quyết tâm cho con theo đuổi học hành đến cùng cho dù vất vả tới đâu. Gần 3 năm nay, em được vào học tại Trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu và bắt đầu được thầy cô tập viết chữ nổi. Kết quả từ năm lớp 1 đến lớp 12, Trang luôn là học sinh khá, giỏi của trường.

Nói về bài làm môn Văn, Trang cười tươi cho biết, làm được khoảng 70%. "Em thấy đề thi khá hay và hấp dẫn, tuy nhiên không làm được như ý muốn vì khó khăn trong việc viết khiến em bị ảnh hưởng ít nhiều.

Do chữ nổi em mới học 3 năm nay nên chưa viết được nhiều. Trong phòng thi của em có tới 3 giám thị, 1 người đọc đề cho em và 1 cô giáo hỗ trợ em viết nhưng do là môn Văn cần phải viết theo mạch cảm xúc của mình nên em đã tự viết, dù thiệt thòi hơn các thí sinh khác về thời gian… Mấy ngày tới, môn trắc nghiệm em thấy tự tin hơn vì nó dễ hơn cho em trong quá trình làm bài…”, Trang chia sẻ.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Trang cho biết năm nay em dự thi vào ngành Tâm lý học của Đại học Sư phạm Đà Nẵng với hy vọng có thể giúp được các bạn cùng hoàn cảnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chờ con gái tại cổng trường, cô Nguyễn Thị Thu (mẹ em Trang) cho biết, nhà cách trường khoảng 20km nên từ nhỏ Trang đã quen với việc di chuyển với khoảng cách xa như vậy. Sáng nay, 2 mẹ con đã phải thức dậy sớm để chuẩn bị cho kỳ thi.

“Trang là một đứa trẻ có nhiều ước mơ, dù con bị khiếm thị nhưng có tinh thần vượt khó và quyết tâm rất cao. Con muốn sau này trở thành một giáo viên tâm lý nên vợ chồng tôi luôn ủng hộ và đồng hành với con. Ngay cả sau này, nếu Trang đỗ vào trường mong muốn, khoảng cách đến trường xa hơn 20km thì bố mẹ vẫn luôn theo con, đưa con đến trường như bao nhiêu năm nay…”, cô Thu mẹ Trang chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem