Túng bấn, Tào Tháo đem 72 con thuyền tới mộ người này để "rút ruột", mang đi vạn cân vàng

Thứ bảy, ngày 19/03/2022 10:31 AM (GMT+7)
Theo truyền thống Trung Quốc cổ đại, một ngôi mộ quý tộc thường đồng nghĩa với một kho báu. Nhà Hán với sự thịnh vượng lâu dài đã để lại số lượng kho báu khiến đời sau thèm muốn.
Bình luận 0

Lương Hiếu Vương Lưu Vũ là cháu nội Hán Cao Tổ Lưu Bang, con trai Hán Văn Đế Lưu Hằng, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, nhận được nhiều sự sủng ái của bề trên, được ban thưởng nhiều châu báu quý giá.

Sau khi trưởng thành và được phong vương, Lưu Vũ lại càng nhận được nhiều sự sủng ái từ Thái hậu và anh trai Hán Cảnh Đế; tài sản của phủ Lương Vương mỗi lúc một nhiều. Vì lẽ đó, không khó hiểu khi lăng mộ - nơi yên nghỉ của Lưu Vũ - sau khi qua đời là một trong những kho báu lớn nhất nhà Hán.

Túng bấn, Tào Tháo đem 72 con thuyền tới mộ người này để "rút ruột", mang đi vạn cân vàng - Ảnh 1.

Sơ đồ di chỉ lăng mộ Lưu Vũ (Ảnh: Sohu)

Sách "Sử Ký" của Tư Mã Thiên ghi lại: "Lương Vương khi còn sống thì tài sản phải đếm bằng hàng vạn, khó mà tính hết, đến lúc mất thì trong kho của lăng mộ đã chứa hơn bốn mươi vạn cân vàng".

Lưu Vũ đã tự xây dựng cho bản thân một cung điện bằng vàng trong lòng đất để làm nơi yên nghỉ vĩnh hằng, chưa kể đến những đồ tuỳ táng giá trị khác.

Trong thời đại trọng thị việc hậu táng như vậy, trộm mộ trở thành một trong những con đường làm giàu nhanh nhất. Chỉ cần tìm đúng mộ, trở thành phú hào sau một đêm là chuyện thường tình. Kho báu trong lăng mộ Lưu Vũ cũng đã nhanh chóng thu hút nhiều băng đảng trộm mộ mà nổi tiếng nhất chính là Nguỵ Vũ Đế - Tào Tháo.

Túng bấn, Tào Tháo đem 72 con thuyền tới mộ người này để "rút ruột", mang đi vạn cân vàng - Ảnh 2.

Nén vàng khai quật trong mộ thời Hán (Ảnh: Sohu)

Trong cuộc hỗn chiến giữa các phe chư hầu thời Tam Quốc, nhu cầu vật chất của binh sĩ trở thành yếu tố tối quan trọng. Quân đội đánh trận, động lực lớn nhất chính là của cải vàng bạc thu được. Thế nhưng, khi các trận đánh vét sạch tiềm lực, của cải trên mặt đất không còn đủ để duy trì những đạo quân lớn.

Để có thêm của cải dùng cho chiến trận, Tào Tháo đã thành lập một chức quan chuyên để trộm mộ lấy vàng – ""Mô Kim Hiệu Uý". Mục tiêu ưa thích của các Mô Kim Hiệu Uý là lăng mộ của hoàng tộc nhà Hán. Trên khắp lãnh thổ, lăng mộ của hoàng tộc nhà Hán có lẽ là những kho báu dễ tìm nhất. Đột nhập một lăng mộ bất kỳ cũng đủ cho một kho của cải để nuôi quân.

Túng bấn, Tào Tháo đem 72 con thuyền tới mộ người này để "rút ruột", mang đi vạn cân vàng - Ảnh 3.

Trang trí quan tài thời Hán (Ảnh: Sohu)

Kho báu hơn bốn mươi vạn cân vàng của Lưu Vũ đã được Tào Tháo "hỏi thăm" không chỉ một lần. Theo các sách sử ghi lại, Tào Tháo đã nhiều lần phá mộ Lưu Vũ để lấy vàng, lần điên cuồng nhất đạt đến mức độ "xới mộ, phá quan tài, lấy vài vạn cân vàng, chở bảy mươi hai thuyền mới hết".

Thế nhưng, theo những tri thức hiện có về tàu thuyền thời Tam Quốc thì khả năng vận tải bấy giờ có hạn, rất có khả năng số vàng trong lăng mộ của Lưu Vũ chưa bị Thào Tháo vét sạch, có lẽ rải rác đâu đó quanh tàn tích lăng mộ vẫn còn nhiều bảo vật chưa được phát hiện.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem