Tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19: Nén tâm hương cho những người nằm xuống

Mỹ Quỳnh - Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 19/11/2021 18:55 PM (GMT+7)
Những ngày trong tâm dịch ở Sài Gòn, người ta nghe được những tiếng loong koong của những hũ đựng tro cốt va đập vào nhau khi chở vội trong cái khay nhựa, nghe được tiếng nấc thảng thốt của sinh ly tử biệt. Cho đến hôm nay, những linh hồn ra đi đã được cầu nguyện và chút xoa dịu cho những người còn ở lại.
Bình luận 0

Tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19 Nén tâm hương cho những người nằm xuống

Cơn sóng dữ Covid-19 tràn đến, gây ra bao nhiêu đau thương, mất mát cho người dân TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung. Trên cả nước, đã có tới hơn 23 nghìn người ra đi mãi mãi như thế… Đi qua đỉnh dịch, biết bao nhiêu gia đình phải ly tán, nỗi đau với những người ở lại là không điều gì bù đắp được. Ngày 19/11, nhiều nơi tại TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho đồng bào tử vong, các cán bộ - chiến sỹ hy sinh vì Covid-19 với hy vọng xoa dịu phần nào nỗi đau của những người ở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem