Vạch trần thủ đoạn “tiếng pháo” xáo thành “tiếng bom” bôi nhọ lực lượng công an

Đào Thuận Thứ bảy, ngày 28/10/2023 08:57 AM (GMT+7)
Với cái gọi là “Nhà bất đồng chính kiến” ở nước ngoài, những người còn mang nặng hận thù, chống phá chế độ ta, cùng với đó là những youtuber cố câu view, chúng đã ráo riết chĩa mũi nhọn nhằm bôi nhọ lực lượng Công an. Nhưng chúng cố tình lờ đi những hình ảnh đẹp của công an trong lòng dân đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ.
Bình luận 0

Cũng như tất cả các lĩnh vực ngành nghề công tác khác nhau, lực lượng Công an có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra chuyện này, sự việc kia. Những vi phạm dù lớn hay nhỏ đều được ngành Công an nghiêm túc chấn chỉnh, xử lý nghiêm và được công khai với người dân trên thông tin đại chúng.

Thế nhưng thời gian qua, nhiều đối tượng xấu, phần tử phản động, những người dưới chế độ Sài Gòn cũ ra đi sau năm 1975 còn mang nặng hận thù (phần lớn ở Mỹ, Đức, Úc) đã ra sức đẩy những sự việc như "tiếng pháo" bằng cách bơm kích lên, xào nấu thành "bom nổ" đầy tiêu cực, bi quan, thậm chí bẻ sang hướng khác theo mưu đồ của họ.

Vạch trần thủ đoạn “tiếng pháo” xáo thành “tiếng bom” bôi nhọ lực lượng công an - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Văn Lãm, Trưởng Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) trong một lần giúp người dân đến điểm làm CCCD. Ảnh NDCC

Mệnh đề chúng rất hay sử dụng bởi dễ hút được chú ý khi bôi nhọ lực lượng công an, đó là "hèn với giặc ác với dân". Có khá nhiều phần tử từng vi phạm pháp luật Việt Nam với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", sau khi mãn hạn tù, định cư ở nước ngoài, với chút bẻm mép cộng với bất mãn chế độ đã có nhiều bài bình luận xuyên tạc thâm độc, thu hút khá đông đảo lớp người Việt ở nước ngoài còn nắm bắt rất ít ỏi tình hình trong nước.

Thực ra, chúng chỉ mỗi việc vào các trang báo chí chính thống ở trong nước, tìm kiếm những "hạt sạt", những sự việc liên quan đến lực lượng Công an. Sau đó chúng tô vẽ, xào nấu, bịa đặt thêm vào để sao cho thành tiếng nổ lớn rồi đưa lên các nền tảng mạng xã hội. Những trò này đã thu hút được khá đông sự chú ý từ luồng độc giả cơ bản là những người Việt ở nước ngoài ít vào xem các trang báo điện tử trong nước mà chỉ theo dõi trên nền tảng mạng xã hội.

Theo dõi những dòng bình luận (dù chỉ là những bình luận chúng chưa kịp xóa bớt khi chống lại chúng), thì đã thừa hiểu được sự lừa bịp đến như nào, khi mà ngay cả một số thành phần chống Cộng, cùng hội cùng thuyền cũng cho rằng "không tiêu hóa nổi" vì sự bịa đặt đến mức bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Vạch trần thủ đoạn “tiếng pháo” xáo thành “tiếng bom” bôi nhọ lực lượng công an - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công an phường Quỳnh Dị , TX Hoàng Mai (Nghệ An) giúp người già đau yếu không đi lai được ra điểm làm căn cước công dân.

Trở lại với thực tế, hằng phút, hằng giờ, hoặc thầm lặng bền bỉ hoặc vút qua nhanh chóng, luôn có những việc làm thật ý nghĩa, tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ Công an. Đó là sự thật nhưng sự thật ấy kẻ xấu biết rõ nhưng chúng lại cố tình lờ đi. Chỉ đơn cử câu chuyện nhỏ thôi, đã và đang diễn ra tại cơ sở trên khắp mọi miền đất nước: Đó là hình ảnh chiến sĩ Công an giúp dân đi làm căn cước công dân.

Đơn cử như hình ảnh Đại úy Nguyễn Văn Lãm, Trưởng Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đã cõng, bế người dân đi làm Căn cước công dân. Việc làm của anh cũng như bao cán bộ chiến sĩ ở cơ sở trên mọi miền đất nước này. Những người già yếu, ốm đau không tự đi lại đều được các anh bế, cõng đến điểm để chụp ảnh, lăn tay và làm các thủ tục khác.

Việc làm của các anh đã được chính người dân ghi hình lại, không dàn dựng, không kịch bản, không sắp xếp. Người dân chụp ngẫu nhiên nên hầu hết các bức ảnh đều không được trọn vẹn nếu xét về góc độ ảnh báo chí hay nghệ thuật. Nhưng chính sự đơn giản, mộc mạc của những hình ảnh đó đã toát lên tất cả sự chân thực theo chân lý Công an Nhân dân vì Nhân dân phục vụ!

Có trường hợp một người phụ nữ bị chứng bệnh tâm thần, thường lên cơn rồi đập phá, gào thét, cực chẳng đã, người nhà đưa người phụ nữ này lên rừng nhốt trong một cái lán, sinh hoạt tại chỗ... Nhưng một nhóm chiến sĩ công an xã đã lặn lội đến nơi đưa bà về và hoàn thành nhiệm vụ thủ tục làm Căn cước công dân trong tình thế luôn bị "chống trả" quyết liệt.

Có câu chuyện một bà cụ bị bệnh không đi đứng được lại neo đơn, được các anh Công an cõng rồi chở bằng xe máy để về nhà văn hóa thôn làm Căn cước công dân. Biết cụ không mang theo tiền để trả phí, các anh lấy tiền túi nộp thay. Ngày tấm Căn cước công dân của mình về cũng là lúc bệnh của cụ thuyên giảm. Cụ đã chống gậy lên tận trụ sở Công an xã để trả lại số tiền phí ấy, đôi tay run và đôi mắt cụ đỏ hoe, ngấn lệ vì cảm động...

Cũng không ít những người bệnh tật nằm liệt giường tại nhà nhiều năm rồi. Người nhà của bệnh nhân cũng tâm sự rất chân thành rằng, mùi không dễ chịu tý nào nhưng các anh Công an không nề hà gì, cõng, bế ông cụ đưa ra xe, xong rồi lại đưa trở về nhà.

Còn nhiều nữa những câu chuyện xúc động khi kể về lực lượng Công an trong "chiến dịch" làm Căn cước công dân thời gian vừa qua, nhưng có thể nói đó là hành động đẹp trong vô vàn những tình huống diễn ra của đời sống xã hội thường nhật.

Các anh Công an đến với người dân và giúp người dân bằng trái tim thì Nhân dân sẽ luôn lưu giữ hình ảnh của các anh trong lòng. Và đó giống như bức thành vững chắc không có thế lực nào có thể lay động và xuyên thủng được!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem