Về “ốc đảo” ở Quảng Trị trao sinh kế cho nhân dân vùng lũ

Nhóm PV Thứ tư, ngày 11/11/2020 17:32 PM (GMT+7)
Người dân ở “ốc đảo” Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vừa nhận được lúa giống, phân bón tái sản xuất, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Bình luận 0

Chiều 11/11, mưa trắng trời Triệu Độ. Kèm theo mưa là những cơn gió giật khiến các thành viên trong đoàn thiện nguyện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền lo lắng.

Về “ốc đảo” ở Quảng Trị trao sinh kế cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 1.

Đoàn từ thiện trao tặng quà cho người dân xã Triệu Độ. Ảnh: Trọng Hiếu

Ông Đồng Hoàng Hiển - Quyền Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết, 5 trận lũ liên tiếp vào tháng 10 vừa qua đã biến Triệu Độ thành "ốc đảo" đúng nghĩa.

Hàng chục ngàn người dân trong xã bị nước lũ bao vây, đa số nhà dân đều bị ngập.

Bà Lê Thị Sâm (79 tuổi, trú Trung Yên, xã Triệu Độ) chỉ lên mái tóc bạc phơ của mình bàng hoàng kể lại, từ bé tới nay, bà chưa chứng kiến trận lũ nào dai dẳng, có sức tàn phá khủng khiếp như trận lũ lịch sử 2020.

5 trận lũ liên tiếp trong khoảng 14 ngày, đó là điều không ai ngờ đến. Nước vào, rồi ra, người dân vừa mới lau dọn nhà cửa thì lũ lại ngập tới, cuốn đi mọi thứ còn sót lại.

Về “ốc đảo” ở Quảng Trị trao sinh kế cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 2.

Những bao thóc giống giúp bà con phục hồi sản xuất vụ Đông Xuân. Ảnh: Ngọc Vũ

 "May rằng, năm 2019, Nhà nước xây cho cái nhà tránh lũ, thế là cả thôn hơn 100 hộ dân tới đó tránh lũ chứ không có khi trôi cả người" – bà Sâm cho hay.

Bà Sâm có chồng là Trương Tiếp (82 tuổi). Tuy con đông nhưng đã dựng vợ gã chồng, làm ăn xa nên nhiều năm nay ông bà nương tựa vào nhau mà sống. Ông Tiếp đau nhiều bệnh nên chẳng làm được gì.

Có 4,8 sào ruộng, tuổi đã cao nên bà Sâm giao lại cho người thân làm, chia lại ít lúa để vợ chồng già rau cháo nuôi nhau. Trận lũ đi qua, lúa của bà Sâm bị ướt, mọc mầm, không ăn được nữa.

Ngoài mỗi tháng vài trăm ngàn các con góp lại cho, hàng ngày, bà Sâm ra vườn kiếm ít búp măng, bòn mót vài nải chuối, hoa chuối, rau ráng bán đi để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thế nhưng, lũ đã càn quét hết những thứ cuối cùng bà có thể kiếm ra tiền.

Về “ốc đảo” ở Quảng Trị trao sinh kế cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 3.

Theo ông Ngô Văn Đông, gói phân bón đầu trâu sẽ giúp cho lúa giống nhanh chóng mọc rễ. Ảnh: Bảo Yến.

"Lũ ngâm lâu ngày đã khiến chuối thối, tre cũng hỏng, giờ mệ (bà - PV) không còn gì để bán. Mấy bữa nay có các đoàn từ thiện, chính quyền đến cho gạo, dầu ăn, mì chính mới không bị đói" – bà Sâm tâm sự.

Nhận phần quà của đoàn thiện nguyện, bà Sâm vui đến nghẹn lời. Bà nói, sẽ đem lúa giống, phân bón đến nhà nào cao nhất xóm để gửi, lỡ lũ đến sẽ không bị ướt. Bà Sâm cho hay, lúa giống những năm gần đây giá rất cao, sau mùa lũ này còn cao hơn nữa, vì vậy, món quà của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt và Công ty Bình Điền vô cùng quý giá.

Dưới cơn mưa trắng trời chiều Triệu Độ, vành khăn tang bà Hoàng Thị Mai (trú đội 2, thôn Gia Độ, Triệu Độ) khiến nhiều người nao lòng, quặn thắt.

Cố kìm nén cảm xúc khi dòng lệ đã chậc rơi trên khoé mắt, chị Mai kể về hoàn cảnh đáng thương của gia đình.

Về “ốc đảo” ở Quảng Trị trao sinh kế cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 4.

Bà Hoàng Thị Mai nhận quà tặng từ ông Đồng Hoàng Hiển - Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

Ngày 5/10, nước lũ vây tứ bề Triệu Độ. Ngoài trời, mưa tầm tã. Bên trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, chị Mai cũng khóc hết nước mắt gọi tên người chồng qua đời vì bệnh ung thư.

Chẳng còn đau đớn nào hơn khi người chồng lúc sống đã mang trọng bệnh, lúc mất đi nước lũ còn vây khốn, không thể đưa tang.

Nước lũ ngập nhà gần 1 mét, lúa ướt, tài sản hư hỏng, trong nhà chẳng còn gì. Không còn cách nào khác, chị Mai phải kê cao quan tài chồng, đợi đến ngày thứ 8, khi nước lũ có rút bớt, xóm giềng mới có thể đưa chồng chị ra nghĩa địa thôn để an táng. Chiếc xe tang cùng dòng người đưa thi thể chồng chị Mai giữa dòng nước lũ, nước mắt hoà nước mưa.

Chồng mất, một mình chị nay phải gồng gánh nuôi mẹ già đã ngoài 90, đau yếu, bệnh tật.

"Một năm chồng bị ung thư, những thứ có thể bán trong nhà đã bán hết. Mưa lũ còn cướp đi mấy tạ thóc cuối cùng, nhà tôi giờ quá khó khăn" – chị Mai nước mắt lưng tròng nói.

Về “ốc đảo” ở Quảng Trị trao sinh kế cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 5.

Ông Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trao quà tặng cho người dân Triệu Độ.

Nói rồi, chị Mai xua tay mà rằng, cuộc đời dù vất vả nhưng không được bi quan, vì xung quanh chị vẫn còn nhiều người quan tâm, giúp đỡ, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt và Công ty Bình Điền là một trong số đó.

"Bữa nay nhiều loại phân bón nên nông dân dùng nhiều loại khác nhau, nhưng phân bón Bình Điền vẫn được ưu tiên. Và nay, khi nông dân chúng tôi gặp khó khăn, phân bón Bình Điền quay lại giúp đỡ, đó là tình nghĩa sâu nặng, gắn bó bền lâu mà hiếm có đơn vị nào làm được như Bình Điền" – chị Mai nói.

Ông Phan Quang Giải - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, những ngày qua, Triệu Phong nói riêng, miền Trung nói chung đang phải gồng mình chống chịu bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Riêng huyện, có khoảng 292 ha ruộng lúa bị bồi lấp, sa mạc hoá, khoảng 200 tấn lúa giống (50% lúa giống cần để gieo sạ vụ Đông Xuân) bị ngập, hư hỏng, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn.

Về “ốc đảo” ở Quảng Trị trao sinh kế cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 6.

Với một số hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn từ thiện có món quà riêng, tặng thêm.

Thế nhưng, người dân Triệu Phong không hề đơn độc trong cuộc chiến với thiên tai. Bởi hàng ngày vẫn có nhiều đoàn thiện nguyện mang đến Quảng Trị những món quà ý nghĩa và hơi ấm của tình đồng bào để giúp đỡ, động viên.

"Đợt lũ vừa qua, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt đã từng đến Triệu Phong hỗ trợ nhân dân mì tôm, nhu yếu phẩm khi nước lũ còn dâng cao, cấp bách. Nay, Báo và Công ty phân bón Bình Điền hỗ trợ lúa giống, phân bón cho 300 hộ dân xã Triệu Độ, đó là món quà hết sức ý nghĩa, thiết thức, mang tính lâu dài để nhân dân sớm tái sản xuất, ổn định cuộc sống" – ông Giải nhấn mạnh.

Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho biết, miền Trung là đòn gánh 2 đầu đất nước, chịu rất nhiều thiên tai, gây tổn thất nặng nề.

Ông Đông chia sẻ sự mất mát với người dân và cho hay: "Công ty Bình Điền mong muốn góp một phần nào đó, dù chỉ rất nhỏ nhưng gửi gắm đầy ắp tình cảm yêu thương đến người dân miền Trung, người dân Quảng Trị. Tôi tin rằng, với khí chất cứng rắn, không khuất phục, người dân Quảng Trị sẽ sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống" - ông Đông nói.

Ông Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, thiệt hại trận lũ lụt lịch sử này không khác gì một trận chiến. Người dân cả nước đã và đang hướng về miền Trung nói chung, Quảng Trị nói riêng với tấm lòng chí thiện nhất. Điều đó thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân ta.

Từ ngày 10-14/11, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng 1.200 suất quà tạo sinh kế cho người dân hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.

Mỗi suất quà gồm: 20kg lúa giống, 1 bao phân Đầu Trâu lót thúc (25kg), 15kg gạo ăn. Đặc biệt, đoàn từ thiện dành tặng thêm 200.000 đồng tiền mặt cho 600 hộ dân xã Hải Hưng (Hải Lăng) và xã Triệu Độ (Triệu Phong) chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ. Tổng trị giá chương trình gần 1,2 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem