Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống"

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 14/09/2023 06:30 AM (GMT+7)
Nhớ lại những gì đã trải qua, anh Dương Quyết T. ở chung cư mini ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể, xảy ra cháy khói lửa xâm lấn các tầng, cư dân phải thoát lên sân thượng, có người ôm con nhỏ nhảy sang nhà hàng xóm để thoát nạn.
Bình luận 0

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Gia đình mỗi người một nơi sau đám cháy 

Sau tiếng còi báo cháy, gia đình anh T giờ mỗi người một nơi, bố nằm khoa cấp cứu , 2 con ở khoa nhi trong khi mẹ đang mổ tại Xanh pôn, con gái đầu chưa tìm được tung tích. 

Ngày 13/9, thoát chết sau vụ hoả hoạn kinh hoàng xảy ra tại chung cư mini ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm hôm trước, anh Dương Quyết T. (42 tuổi) vẫn chưa ổn định được tinh thần. Ngồi ôm con gái 27 tháng tuổi đang được theo dõi chấn thương tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai), anh T. cảm tạ trời phật vì gia đình anh còn sống. 

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống" - Ảnh 1.

Tầng 1 chung cư mini nơi để nhiều xe máy cháy trơ khung sắt. Ảnh: Nguyễn Hoà

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, anh T. kể, gia đình có năm người, gồm vợ chồng và ba con sống ở tầng 3 căn chung cư khoảng 50 m2. Căn hộ được sang tay 8 năm trước, là chốn an cư cho cả gia đình sau nhiều năm thuê trọ ở Thủ đô.

Anh T. cho biết, đêm hôm xảy ra hoả hoạn do làm việc muộn nên 11h vẫn còn thức. Lúc này, bỗng nhiên anh nghe tiếng hô hoán cháy, tiếng kêu cứu vọng lên từ khu vực tầng 1 chung cư. Khói bắt đầu bốc lên từ lối thoát hiểm nơi ban công. Chưa hiểu chuyện gì, anh mở cửa chạy ra thì phát hiện cháy. 

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống" - Ảnh 2.

Anh Dương Quyểt T. bị gãy tay sau khi nhảy từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1. Ảnh: Lê Ngân

Lúc này, anh vội cầm bình chữa cháy anh lao xuống tầng một nơi khởi phát đám cháy để dập lửa nhưng lửa quá lớn, khói đặc khiến anh ngạt thở. Thấy tình hình không ổn, anh chạy vội lên nhà để giải cứu vợ con. 

Anh dựng vợ con dậy, quyết định để con gái Dương Thùy L. (9 tuổi) dẫn em trai Dương Khánh Th. (8 tuổi) chạy lên tầng thượng với hy vọng hai đứa trẻ chạy được lên cao tránh ngạt khói, chờ cảnh sát đến cứu.

Anh T. đưa vợ và con út 27 tháng tuổi định chạy lên tầng thượng nhưng khi mở cửa thì khói tràn vào nhà, khí nóng khiến cửa kính nhà anh nổ vỡ vụn. Biết không thể chạy lên theo lối cầu thang, anh vội kéo vợ con chạy ra ban công thoát hiểm. Gần một năm trước, sau nhiều vụ cháy nhà ống, anh đã mở lối thoát hiểm từ đây.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống" - Ảnh 3.

Nhiều người đã trèo ra ngoài thoát hiểm từ vị trí này. Ảnh: Gia Khiêm

"Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống", anh T. nói rồi cho hay, lúc bấy giờ vội ôm chăn, kéo rèm cửa trong nhà ném xuống dưới mái tôn nơi tầng một. Sau đó, anh ôm con 27 tháng tuổi trong lòng nhảy xuống. 

Cú rơi mạnh khiến cánh tay anh T. bị gãy nhưng anh vẫn cố gắng động viên vợ nhảy vì đây là bước cuối cùng để có thể giữ được mạng sống. Nghe lời chồng, chị Trần Thị Thanh H. sau cũng hoảng sợ nhảy xuống và bị gãy chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. 

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống" - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Xuân Huy

"May mắn, giờ 2 con nằm đây yên ổn, nhưng tôi lòng như lửa đốt vì không có thông tin của con gái 9 tuổi. Hỏi thằng em thì con nói lúc đó đông người, hỗn loạn nên cũng không nhìn thấy chị đâu", anh T. nói thêm. 

Bố mẹ, anh em anh T. đang chia nhau đi các bệnh viện tìm thông tin cháu gái. Ai nấy đều liên tục cầu trời cho cháu bé tai qua nạn khỏi.

Lãnh đạo Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện tình trạng của 2 con nhà anh T. ổn định, xét nghiệm không có rối loạn gì đặc biệt. Bé 27 tháng có vết thương phần mềm ở chân nhưng không đáng ngại.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Cha mẹ cho con vào xô chuyển xuống sân thượng nhà hàng xóm thoát chết

Được các y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai tích cực điều trị, bệnh nhân B.Q.M. (sinh năm 1994, quê Hải Dương) đang nằm thở oxy sau cấp cứu, anh M. và em trai thuê trọ tại chung cư này được hơn 1 năm. 

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống" - Ảnh 5.

Anh M. đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu. Ảnh: Gia Khiêm

Khi xảy ra cháy, căn hộ của Q. ở tầng 4, anh đã nhảy từ tầng 4 xuống. Kết quả, Q. bị đa chấn thương. Em trai của Q. đang là sinh viên cũng bị thương nặng. Hai anh em vẫn đang nằm tại Trung tâm cấp cứu A9. 

Bác sĩ chăm sóc cho Q. chia sẻ, khi vào viện toàn thân bệnh nhân đen xì, nhân viên y tế đã cấp cứu và chăm sóc lau sạch người và chăm sóc tâm lý nên bệnh nhân đã yên tâm hơn. 

Bà Nga (nhà ngay sát vách chung cư mini) sau vụ cháy đã tất bật dọn dẹp khu vực tầng thượng. Phía trên khoảng sân thượng nhà bà Nga la liệt những vật dụng cứu hộ cứu nạn, nhiều đồ dùng hư hỏng ngổn ngang.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Khi ấy chỉ có nhảy xuống may ra còn đường sống" - Ảnh 6.

Khoảng sân thượng nhà bà Nga là nơi giúp nhiều người thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Gia Khiêm

Bà chia sẻ, khoảng sân thượng tại căn nhà của bà là nơi giúp nhiều người thoát nạn khỏi đám cháy. Đây cũng là nơi lực lượng chức năng tiếp cận được gần hơn với hiện trường, khống chế ngọn lửa và đưa nạn nhân xấu số ra ngoài.

"Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tôi đang nằm trên tầng hai thì nghe tiếng tri hô cháy. Lúc này tôi vội vàng bế cháu chạy ra đầu ngõ thì thấy nhiều người nhảy xuống khoảng sân thượng của gia đình. Còn một nhóm khác thì mở cửa khung sắt để leo thang xuống dưới", bà Nga kể.

Còn bà Hằng sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, khi xảy ra cháy, cả xóm ra hỗ trợ những người gặp nạn. Lúc này, bà Hằng chứng kiến có một cháu bé rất nhỏ được bố mẹ đặt vào xô nhựa rồi chuyển từ tầng 7 chung cư xuống khoảng sân thượng nhà bà Nga. Phía dưới sân thượng có người dân đứng chờ sẵn để đỡ cháu bé. Cháu bé được đưa xuống dưới rồi chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

"Thương nhất đám trẻ, bọn nó sợ đến nỗi không bật được tiếng khóc nào. Thậm chí, nhiều cảnh sát cứu hoả mệt mỏi, họ xin tôi nước uống, khi tôi mang bình nước ra rót cho họ mà rưng rưng nước mắt vì thương", bà Hằng nói.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ chung cư xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Hiện Giám đốc CATP đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem