Vượt hơn 1.500km ra Hà Nội, người mẹ bật khóc thấy 2 con gái giành HCV SEA Games 31

Thành An Thứ hai, ngày 16/05/2022 20:59 PM (GMT+7)
Vượt hơn 1.500 từ Bình Thuận ra Hà Nội, người mẹ bật khóc khi tận mắt chứng kiến 2 cô con gái giành được HCV SEA Games 31 môn Taekwondo trong cùng một ngày.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Lâm Thị Hòa Thới (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) - mẹ của hai võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thị Kim Hà cho biết, khi các trọng tài công bố kết quả nội dung đầu tiên (nội dung quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội-PV), bà đã bật khóc khi biết tin trong 5 VĐV vừa thi đấu có Nguyễn Thị Lệ Kim là cô con gái của mình đã giành được HCV SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà.

Vượt hơn 1.500km ra Hà Nội, người mẹ bật khóc thấy 2 con gái giành HCV SEA Games 31 - Ảnh 1.

Bà Lâm Thị Hòa Thới và 2 con gái. Ảnh: Thành An.

"Khi biết Nguyễn Thị Lệ Kim giành HCV, tôi đã bật khóc, rồi đến Nguyễn Thị Kim Hà giành được HCV, tôi thật sự như vỡ òa cảm xúc, không biết nói lời gì bởi vì quá sung sướng và tự hào vì hai cô con gái của mình đã giành được HCV cho tổ quốc", giọng bà Thới nghẹn ngào.

Bà Thới cũng cho biết, đây là lần đầu tiên bà tận mắt chứng kiến 2 cô con gái của mình thi đấu tại SEA Games. Lý do là vì trước đó, cả hai đều sợ mẹ đến cỗ vũ thì bản thân mình sẽ có tâm lý hồi hộp khi bước vào thi đấu.

Theo chia sẻ của bà Thới, lúc đầu tính giấu các con, nhưng sợ các con biết lại lo lắng hơn nên đành "khai" thật. "SEA Games 31 này được tổ chức trên sân nhà, tôi bảo các con để mẹ đến "tiếp sức" cùng hai đứa... Tôi cũng lo lắm... tôi còn cầu nguyện nếu các con được HCV thì sẽ ăn chay 3 ngày", bà Thới cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem