Xúc động tiền vệ Bích Thùy muốn gửi HCV đến bà nội quá cố và mẹ đang ốm

Cao Oanh (Từ Phnom Penh) Thứ ba, ngày 16/05/2023 14:10 PM (GMT+7)
Trong giây phút giành HCV bóng đá nữ SEA Games 32, Bích Thùy muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc cùng người bà quá cố và người mẹ đang bị ốm ở nhà.
Bình luận 0

Tiền vệ Bích Thùy muốn gửi tặng tấm HCV đến 2 người thân

ĐT nữ Việt Nam vừa giành được HCV SEA Games 32 để tạo nên lịch sử là đội bóng đầu tiên có 4 lần liên tiếp giành HCV bóng đá nữ SEA Games. Là thành viên của ĐT nữ Việt Nam và góp công sức vào thành tích rực rỡ ấy, Nguyễn Thị Bích Thùy lại có cách ăn mừng khác với mọi người.

Khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng, Bích Thùy ngồi một mình trên đường piste và gọi video về cho mẹ ở quê nhà Quảng Ngãi. Nữ cầu thủ 29 tuổi không giấu được nước mắt xúc động khi báo tin chiến thắng với mẹ.

Được biết, bà Trần Thị Thuyền - mẹ của Bích Thùy đang bị ốm. Chắc hẳn những ngày đi xa nhà thi đấu, cô gái với vóc dáng bé nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ cũng đã giấu đi những lo lắng cho sức khỏe của mẹ để tập trung làm thật tốt nhiệm vụ cùng ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Xúc động tiền vệ Bích Thuỳ muốn gửi HCV đến bà nội quá cố và mẹ đang bị ốm  - Ảnh 1.

Hình ảnh Bích Thuỳ bật khóc khi gọi điện thoại về cho mẹ.

Chia sẻ với PV Dân Việt Bích Thuỳ cho biết: "Mục tiêu sắp tới của tôi là hồi phục chấn thương của mình, để chuẩn bị cho World Cup sắp tới. Tôi mong có thật nhiều sức khoẻ để trị hẳn chấn thương".

Nói về cảm xúc khi giành HCV, Bích Thuỳ nhấn mạnh: "Cảm xúc của tôi rất hạnh phúc nhưng cũng có một chút tiếc nuối khi tôi không thể thi đấu trên sân trọn vẹn, rất buồn khi sức khoẻ của tôi không tốt nên thầy Chung đã phải thay tôi ra sớm, hơi tiếc khi không thể cùng đồng đội thi đấu đến phút giây cuối cùng. Thật may khi đồng đội của tôi đã thi đấu bằng 100 % sức lực và cuối cùng cũng giành được HCV".

Xúc động tiền vệ Bích Thuỳ muốn gửi HCV đến bà nội quá cố và mẹ đang bị ốm  - Ảnh 2.

Sau đó cô được đồng đội động viên cùng chia sẻ tấm HCV lần thứ 4 với gia đình.

Những giọt nước mắt đã rơi, Bích Thùy chia sẻ : "Ban đầu tôi rất quyết tâm, tôi đã đặt kì vọng ở kỳ SEA Games này rất nhiều, kỳ SEA Games này là khát khao của tôi, những giọt nước mắt của tôi đã rơi vì hạnh phúc.

HCV này tôi muốn gửi tặng đến gia đình của tôi, đặc biệt tôi muốn gửi đến bà nội quá cố của tôi, bà luôn bên tôi và giúp tôi có được động lực cố gắng hơn. Tôi cũng muốn gửi đến mẹ tôi đang bị ốm, mong mẹ thật mạnh khoẻ, con mang HCV về rồi đây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem