Xúc động với "bài tập đặc biệt" cuối cùng trên giảng đường đại học của các tân khoa

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 23/04/2023 14:44 PM (GMT+7)
Những cái ôm, những lời cám ơn dành cho cha mẹ, thầy cô... chính là "bài tập đặc biệt" cuối cùng trên giảng đường đại học mà các tân khoa được yêu cầu thực hiện.
Bình luận 0

Ngày 23/4, Trường Đại học Gia Định (GDU) tổ chức Lễ Tốt nghiệp hệ đại học chính quy cho sinh viên khóa K13. Theo thông tin của GDU, trong tổng số sinh viên tốt nghiệp đợt này có 1% sinh viên đạt loại Xuất sắc, 17% sinh viên đạt loại Giỏi, 76% đạt loại Khá.

"Bài tập đặc biệt" cuối cùng của đời sinh viên

Tại lễ tốt nghiệp, ThS.LS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Gia Định gửi lời chúc mừng đến các tân khoa. Ông Chung cho rằng, tấm bằng tốt nghiệp đại học chính là thành quả sau quá trình dài sinh viên phấn đấu, nỗ lực để đạt được.

Xúc động với "bài tập đặc biệt" cuối cùng trên giảng đường đại học của các tân khoa - Ảnh 1.

ThS.LS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Gia Định tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: GDU

ThS.LS Trịnh Hữu Chung gửi gắm đến các tân khoa hai từ là hạnh phúc và chúc mừng. Trong đó, hạnh phúc vì các em sinh viên đã có kết quả tốt đẹp sau quá trình dài miệt mài học tập và chúc mừng vì những thành quả ấy.

Đáng nói, GDU đã chuẩn bị một clip ý nghĩa để dành tặng các em. Đoạn clip ghi nhanh khoảng thời gian các em sinh viên chập chững bước chân vào môi trường đại học; những ngày miệt mài trên giảng đường với các tiết học sinh động; những hoạt động vừa học vừa chơi để gắn kết... Đặc biệt, đó là hình ảnh những người thầy, người cô lặng lẽ truyền tải kiến thức, truyền tải năng lượng tích cực để đào tạo các lứa sinh viên; là hình ảnh những người cha, người mẹ tảo tần với nhiều nghề nghiệp khác nhau để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học...

Lãnh đạo GDU yêu cầu tân khoa thực hiện bài tập "đặc biệt" để tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, thầy cô

"Có một điều nữa, thầy muốn nhắn gửi tới các em sinh viên là lòng biết ơn. Các em hãy dành sự biết ơn cho cha mẹ, thầy cô của mình. Bởi, để có được sự trưởng thành, thành công của các em hôm nay, không thể thiếu bàn tay, khối óc và sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, gia đình, người thân và thầy cô giáo", ThS.LS Trịnh Hữu Chung xúc động nói.

Lãnh đạo nhà trường đã mời các bạn sinh viên đứng dậy, gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, thầy cô, người thân... có mặt trong lễ tốt nghiệp bằng những cái ôm. Ngay lập tức, hàng trăm sinh viên đã thực hiện "bài tập đặc biệt" cuối cùng của mình bằng những cái ôm thật chặt, những lời cám ơn nhỏ nhẹ nhưng cũng chứa đựng vô vàn cảm xúc.

img
img
img

Những cái ôm, những lời cám ơn dành cho đấng sinh thành trong ngày lễ tốt nghiệp tại GDU

Vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền trang trải vẫn trở thành thủ khoa toàn khóa

Lãnh đạo GDU cho biết, trong đợt tốt nghiệp này, trường có 8 thủ khoa các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật, Kế toán, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu và Ngôn ngữ Anh. Đồng thời, có một tân khoa là thủ khoa toàn khóa đến từ ngành Ngôn ngữ Anh..

Xúc động với "bài tập đặc biệt" cuối cùng trên giảng đường đại học của các tân khoa - Ảnh 4.

Hồ Quốc Tường là thủ khoa toàn khóa của GDU dù tự đi làm để trang trải chi phí học tập lẫn sinh hoạt. Ảnh: GDU

Trao đổi với Dân Việt, Hồ Quốc Tường (27 tuổi, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) - tân khoa thủ khoa toàn khóa của Trường ĐH Gia Định cho biết, trước đây, Tường đã là sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Huế. Thế nhưng, vì không có mục tiêu sống, không có định hướng tương lai, Tường không biết đi học để làm gì... nên đã quyết định nghỉ học.

Khoảng 2 - 3 năm sau đó, Tường đi làm nhiều công việc khác nhau mà không cần đến bằng cấp, thu nhập cũng bấp bênh. Sau đó, Tường nhận ra việc học là rất quan trọng; phải đi học, phải có bằng đại học mới có thể tìm được công việc tốt, mới có thể phát triển lên.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi học đại học. Tuy nhiên, đây là một quyết định khó và mạo hiểm vì em phải tự lo chi phí học phí, sinh hoạt. Gia đình em cũng khó khăn, hơn nữa, em đã từng làm ba mẹ thất vọng nên em quyết tâm tự lực, tự làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và học tập. May mắn, em tìm hiểu thấy GDU là trường tư nhưng có mức học phí thấp, thời gian đào tạo ngắn nên lựa chọn ngay", Tường chia sẻ.

Xúc động với "bài tập đặc biệt" cuối cùng trên giảng đường đại học của các tân khoa - Ảnh 6.

Rất nhiều tân khoa, phụ huynh xúc động trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: GDU

Tường cho biết thêm, để có tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí, Tường đã làm rất nhiều việc cùng một lúc như chạy xe công nghệ, làm phục vụ quán ăn, nhà hàng, dạy thêm tiếng Anh, phụ làm kỹ thuật cho một công ty máy ảnh… Có những ngày, Tường làm việc từ 5h sáng đến 12h đêm. Do đó, để sắp xếp thời gian vừa đi làm, vừa đi học cũng như học tốt kiến thức ở trường là một điều cực kỳ khó.

"Em phải tranh thủ học mọi lúc, mọi nơi. Em ở Phú Nhuận, đi làm ở quận Bình Tân nên thời gian di chuyển cũng trên 30 phút, em tranh thủ nghe ghi âm vào khoảng thời gian này. Các bài tiếng Anh luyện nghe hầu như em nghe trên đường di chuyển; tự ghi nhớ những kiến thức quan trọng. Đối với các môn học khác, nếu bài khó em ghi âm lại, xin tài liệu của thầy cô để nghiên cứu mỗi khi rảnh rỗi... ", Tường chia sẻ về phương pháp học của mình.

Tường cũng cho biết thêm, quá trình đi làm thêm, Tường học được rất nhiều bài học quan trọng mà trên giảng đường không có. Đó là bài học sau những lần va vấp, những lỗi sai, những áp lực... mà bản thân gặp phải. Đó cũng chính là những bài học về sự kiên nhẫn, nhẫn nại; biết hạ thấp cái tôi của bản thân, biết cách ứng xử... Tường cho rằng, sinh viên ai cũng nên trải nghiệm ngoài xã hội để có thêm nhiều bài học quý giá, để khi tốt nghiệp ra trường sẽ cứng rắn hơn, hòa nhập nhanh hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem