3 em học sinh, sinh viên bị đánh dã man, phụ huynh làm đơn cầu cứu

Quốc Hải Thứ ba, ngày 23/01/2024 06:48 AM (GMT+7)
3 em học sinh, sinh viên và một phụ huynh tại TP.HCM bị nhóm đối tượng gần 20 người đánh đập dã man, phải nhập viện cấp cứu. Thế nhưng, sau đó phụ huynh này phải làm đơn “xin” công an điều tra nhóm đối tượng trên, thậm chí xin được đi giám định thương tích.
Bình luận 0

Gửi đơn đến Dân Việt, chị Liêu Thị Bích Thảo (ngụ phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) cho hay, bản thân mình và 3 học sinh, sinh viên (gồm con, cháu và bạn của con chị Thảo) bị nhóm đối tượng 15-20 người ở chung cư Tản Đà (phường 11, quận 5) đánh dã man phải nhập viện (từ ngày 16/1), nhưng đến nay (ngày 22/1), chị phải làm đơn gửi cơ quan chức năng để "xin" yêu cầu điều tra, giám định thương tích và tố giác tội phạm.

3 em học sinh, sinh viên bị đánh dã man, phụ huynh làm đơn cầu cứu - Ảnh 1.

Em Lê Đặng Hồng Duyên (sinh viên năm 4, Trường Đại học Hoa Sen) bị đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Vô cớ bị đánh dã man

Theo trình bày của chị Liêu Thị Bích Thảo, vào khoảng 15 giờ ngày 16/1, trong lúc đưa con gái và bạn cháu đi mua sắm, chị nhận được thông tin cháu chị là em Trần Gia Huy (hiện đang học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 5) bị một nhóm đối tượng sinh sống tại chung cư Tản Đà, phường 11, quận 5, TP.HCM vây đánh, uy hiếp tinh thần khiến em Huy sợ hãi không dám ra về sau buổi học.

3 em học sinh, sinh viên bị đánh dã man, phụ huynh làm đơn cầu cứu - Ảnh 2.

Có 4 người bị nhóm đối tượng đánh, trong đó có 3 em học sinh, sinh viên.

"Tôi vội chạy qua trường để đón cháu Huy, khi tới trước số nhà: 013B Đặng Thái Thân, phường 11, quận 5. TP.HCM thì bị một nhóm đối tượng khoảng 15 đến 20 người cả nam và nữ, trong đó có 3 người nam, cầm vũ khí tuýp Inox, chĩa nhọn và kiếm. Nhóm người này đã dùng vũ khí và mũ bảo hiểm rượt đuổi và lao vào đánh đập, hành hung tôi và các cháu", chị Liễu trình bày.

Hậu quả là ngoài cháu Trần Gia Huy (học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 5), cháu Lê Đặng Hồng Duyên (sinh viên năm 4, Trường Đại học Hoa Sen) và cháu Đỗ Bảo Hân sinh năm 2002 (du học sinh, học tại Quebec, Canada) bị thương tích khắp người tại vùng đầu, mặt, tay và chân, sau đó được đưa vào điều trị tại bệnh viện.

Clip em Lê Đặng Hồng Duyên (sinh viên năm 4, Trường Đại học Hoa Sen) bị đánh hội đồng. Clip người dân cung cấp

"Bản thân tôi bị các đối tượng dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu và giật đôi bông tại trị giá 7 triệu đồng cùng số tiền mặt là 30 triệu đồng. Sau khi hành hung, cướp giật tài sản của tôi nhóm phụ nữ còn hăm dọa "đánh cho tôi phải nhập viện một lần cho biết", chị Thảo trình bày.

"Tôi phải làm đơn cầu cứu, mong cơ quan chức năng cho tôi và các cháu được giám định thương tích và tố giác hành vi tội phạm của nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật", chị Liêu Thị Bích Thảo nói.

Theo lời chị Thảo, thậm chí sau đó có một cán bộ tên Q., là công an phường 11, quận 5 xuống hiện trường nhưng nhóm đối tượng này vẫn hung hăng tiếp tục hành hung chị và các em học sinh, sinh viên trên.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, cháu Đỗ Bảo Hân sinh năm 2002 (du học sinh, học tại Quebec, Canada) là con của chị Liêu Thị Bích Thảo. Sau khi bị đánh vì tới thời gian lên đường đi du học nên đã lên đường sang Canada, tuy nhiên tới nơi thì liên tục bị nhức đầu, nôn ói… nên được gia đình chị mua vé cho em về Việt Nam lại để kiểm tra.

"Hiện cháu sắp về tới Việt Nam, gia đình sẽ cho em đi kiểm tra và giám định thương tích", chị Thảo nói.

3 em học sinh, sinh viên bị đánh dã man, phụ huynh làm đơn cầu cứu - Ảnh 3.

Em Lê Đặng Hồng Duyên đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong khi đó, em Lê Đặng Hồng Duyên (sinh viên năm 4, Trường Đại học Hoa Sen) thì lại bị "tai bay vạ gió" vì đi với bạn thân mua sắm, ăn uống chia tay bạn lên đường du học. Theo đó, em Duyên bị đánh đập rách mặt, tay chân bầm tím… phải đi cấp cứu và đến nay vẫn đang rất đau đầu do bị đánh bằng nón bảo hiểm liên tục vào đầu.

3 em học sinh, sinh viên bị đánh dã man, phụ huynh làm đơn cầu cứu - Ảnh 4.

Em Trần Gia Huy (hiện đang học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 5) bị đánh trầy xước trước đó. Ảnh: Gia đình cung cấp

Công an phường 11, quận 5 nói gì?

Liên quan đến vụ việc trên, chúng tôi đã liên hệ với lạnh đạo Công an phường 11, quận 5, TP.HCM để tìm hiểu vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Trưởng Công an phường 11, quận 5 xác nhận có vụ việc xô xát xảy ra trên địa bàn quản lý của phường vào ngày 16/1 vừa qua. Tuy nhiên, ông Hào cho hay vụ việc liên quan đến xô xát của chị Liêu Thị Bích Thảo xảy ra ở phía sau Lô B của chung cư Hùng Vương chứ không phải xảy ra ở chung cư Tản Đà.

"Vụ việc này phường chúng tôi đang tập hợp hồ sơ để điều tra", ông Hào nói.

3 em học sinh, sinh viên bị đánh dã man, phụ huynh làm đơn cầu cứu - Ảnh 5.

Chị Liêu Thị Bích Thảo với gương mặt bầm tím. Ảnh: NVCC

Liên quan đến việc chị Liêu Thị Bích Thảo tố, thời điểm đó có một cán bộ tên Q. là công an phường 11, quận 5 xuống hiện trường nhưng nhóm đối tượng này vẫn hung hăng tiếp tục hành hung chị và các em học sinh, sinh viên trên, ý kiến của phía lãnh đạo công an phường 11 ra sao?

Trả lời việc này, ông Hào chỉ ngắn gọn: "Phía phường đang tiếp nhận và xử lý hồ sơ vụ việc. Mình làm việc thuận lợi hay không thuận lợi, chậm hay nhanh mà thôi chứ không ai dám làm sai đâu".

Trao đổi với Dân Việt chiều 22/1, chị Thảo cho biết, dù vẫn còn rất nhức đầu, đau đớn khắp người nhưng hôm nay chị vẫn phải chạy đi nộp đơn đến Công an quận 5, Viện KSND quận 5 và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) để xin được điều tra, giám định thương tích và tố giác tội phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem