Ấm lòng với sự sẻ chia dịp Tết cùng người nghèo cơ nhỡ

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 09/02/2024 09:17 AM (GMT+7)
Để chia sẻ với những người sống vô gia cư trên đường, nhiều sinh viên, người dân, hội nhóm tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng tiền. Việc làm này giúp người vô gia cư, lao động khó khăn trên địa bàn cảm thấy ấm áp khi năm mới cận kề.
Bình luận 0

Đêm 8/2 (tức 29 tháng Chạp), trên nhiều tuyến phố ở quận 3, quận 10, TP.Thủ Đức... rất nhiều người vô gia cư trải tấm carton, tấm bạt ngồi trên vỉa hè hướng mắt ra đường phố.

Không phải ngày cận Tết họ mới ngồi đây, mà trong những ngày bình thường, họ vẫn thường xuyên ngồi nhìn dòng người qua lại. Chỉ là vào dịp Tết, họ đông đúc hơn, phần vì muốn nhìn ngắm thành phố thời khắc giao xuân, phần vì ngóng đợi những mạnh thường quân mang món quà của sự sẻ chia tới.

Ấm lòng với sự sẻ chia dịp Tết cùng người nghèo

Ấm lòng với sự sẻ chia dịp Tết cùng người nghèo cơ nhỡ- Ảnh 1.

Nhiều nhóm bạn trẻ đi tặng quà, bánh, lì xì dịp Tết cho trẻ em vô gia cư. Ảnh: M.Q

Trên vỉa hè nhà dân đối diện nhà hát Hòa Bình (quận 10, TP.HCM), bà H (45 tuổi) cùng 2 đứa cháu ngoại và 3 đứa cháu họ ngồi chống cằm nhìn ra đường. Mấy đứa trẻ con hồn nhiên, vô tư đùa giỡn, tranh giành đồ chơi, còn bà H trầm tư, suy nghĩ xa xăm.

Bà H cũng không thể ngồi lâu, suy nghĩ rành mạch được, bởi thi thoảng sẽ có một vài người ghé lại. Người cho bọn trẻ con mỗi đứa một bịch bánh, người thì cho phong bao lì xì đỏ tươi. Có những người mang thức ăn hoặc quần áo cũ để tặng bà H và các cháu.

"Ngày thường, thi thoảng có người đi làm từ thiện, ghé vào cho quà, cho bánh. Còn dịp gần Tết thì có nhiều người đi hơn nên bà cháu nhận được nhiều quà hơn. Tôi vui lắm, Tết năm nay đã có bánh tét, có quần áo, có cả chút đỉnh để mua sữa cho cháu", bà H nói.

Ấm lòng với sự sẻ chia dịp Tết cùng người nghèo cơ nhỡ- Ảnh 3.

Chị Quỳnh My (áo đen) thăm hỏi, động viên những người vô gia cư trên đường. Ảnh: NVCC

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), bà P (60 tuổi) cũng vui mừng cho biết, dù năm 2023 vô cùng khó khăn, nhưng những ngày cận Tết, vẫn có rất nhiều người quan tâm, sẻ chia với những người có hoàn cảnh đặc biệt như bà.

Theo bà P, từ khoảng ngày 26 Âm lịch, số lượng người đi làm từ thiện hằng đêm khá nhiều. Trong số này, có không ít các em sinh viên. Trong số này, có người lì xì 10.000 đồng, 20.000 đồng; có những người lì xì 50.000 đồng. Lâu lâu cũng có người cho hẳn 100.000 đồng. Ngoài ra, bà cũng nhận được nhiều quà bánh, bánh chưng, áo ấm...

Trao đổi với Dân Việt, chị Quỳnh My (ngụ quận 10) cho biết, do tính chất công việc, đi hay đi làm về muộn trên các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, đường 3/2. Thời điểm khoảng 9-11h đêm, cung đường này có vô số người vô gia cư ngủ nghỉ la liệt trước nhà dân. Trong số đó, có không ít cụ già và em nhỏ.

Ấm lòng với sự sẻ chia dịp Tết cùng người nghèo cơ nhỡ- Ảnh 4.

Bác sĩ Lê Thanh Nga (áo xanh) và Thượng tá Nguyễn Chí Thành tặng quà cho người lao động khó khăn trên địa bàn TP.Thủ Đức. Ảnh: NVCC

"Trước tới nay tôi vẫn làm thiện nguyện, nhưng làm ở những nơi xa. Thấy ngay bên cạnh nơi mình sinh sống có nhiều người khó khăn nên tôi nhủ lòng sẽ chia sẻ với họ. Tranh thủ đêm cuối cùng ở lại TP.HCM, tôi và em gái đã đi một vòng gửi chút quà Tết, hy vọng họ sẽ cảm thấy ấm áp và đón một mùa xuân mới hạnh phúc", chị My chia sẻ.

Tương tự, hai bạn Thảo Nguyên và Huyền Anh, sinh viên đại học tại TP.HCM cũng đèo nhau trong đêm, gặp những người vô gia cư trên đường để tặng quà Tết. Hai bạn cho biết, vì là sinh viên nên chi phí dành dụm không nhiều, hai bạn gửi tặng những người già bao lì xì 20.000 đồng, tặng các em nhỏ bịch bánh.

"Của ít lòng nhiều, bọn em mong sẽ góp chút tình cảm để những người khó khăn vui hơn trong dịp Tết", Huyền Anh nói.

Ấm lòng với sự sẻ chia dịp Tết cùng người nghèo cơ nhỡ- Ảnh 5.

Ấm lòng với sự sẻ chia dịp Tết cùng người nghèo trên đường phố. Ảnh: NVCC

Ghi nhận của Dân Việt, trong tối 29 tháng Chạp, nhóm y bác sĩ thiện nguyện do bác sĩ Lê Thanh Nga làm trưởng nhóm đã phối hợp cùng Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Đội cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy (PC07) Công an TP.HCM đã tặng 100 phần quà cho người khuyết tật, người già neo đơn, người vô gia cư và lao động khó khăn... trên các tuyến đường Man Thiện, Nguyễn Văn Bá, Võ Văn Ngân, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám, Hoàng Văn Thụ...

Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 1 thùng mì, sữa, bánh tét, thuốc như yếu phẩm và phong bao lì xì...

Được biết, trong tối nay (đêm Giao thừa), nhóm cũng sẽ tiếp tục đi tặng quà, mang đến sự ấm áp, sẻ chia với người nghèo trên đường phố. Với việc làm này, nhóm hy vọng những người kém may mắn sẽ có một cái Tết trọn vẹn hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem