“Ai cũng hỏi tôi cách để có nguồn năng lượng tích cực”

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 27/10/2023 08:20 AM (GMT+7)
76 tuổi, nhưng hàng tuần, bà Nguyễn Thị Sửu (Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại dành trọn buổi sáng thứ 7 để đến với Phiên Chợ Trái Tim. Đã từ lâu, bà Sửu coi nơi đây là một gia đình, một điểm đến của hạnh phúc. Nơi có những người bạn, người em, những người cháu và cả những bệnh nhân thân thương.
Bình luận 0

Tuổi tác không thể cản trở một trái tim đầy lửa yêu thương

Đến với Phiên Chợ Trái Tim, chắc hẳn ai cũng ấn tượng về hình ảnh các mẹ, các bà dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng vẫn đến với chương trình từ sáng sớm, tận tâm với từng hoạt động thiện nguyện ở đây.

Phiên Chợ Trái Tim đã không chỉ là nơi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến nhận những suất cơm miễn phí, để các bạn nhỏ xây đắp một trái tim yêu thương. Đây còn là nơi để các bà, các mẹ được hạnh phúc trao đi những giá trị của mình, góp phần cống hiến vì những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Ai cũng hỏi tôi cách để có nguồn năng lượng tích cực”  - Ảnh 1.

Ở tuổi ngũ tuần, bà Nguyễn Thị Sửu vẫn tràn đầy năng lượng khi làm các công việc thiện nguyện. Không chọn cách ở nhà buồn tẻ, các hoạt động thiện nguyện được bà coi như một liều thuốc tinh thần, khiến bà cảm thấy hạnh phúc. Ảnh: Nguyệt Minh

Ở tuổi 76, bà Nguyễn Thị Sửu cũng như vậy. Bà không chọn cách ở nhà buồn tẻ với chiếc tivi chờ con cháu phục vụ, bà chọn cách sống vui vẻ là tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ngay cả khi nhấc máy tâm sự cùng chúng tôi, cũng là lúc bà Sửu đang tích cực chuẩn bị cho những hoạt động bán hàng gây quỹ tại chương trình Phiên Chợ Trái Tim sắp tới.

Chia sẻ về hành trình bén duyên với thiện nguyện của mình, bà Sửu cho biết khoảng sau những năm 2000, khi cuộc sống của bà đỡ vất vả, bà bắt đầu làm thiện nguyện.

Đã lớn tuổi, bà Sửu không còn nhớ rõ từng chi tiết, từng hoạt động mình đã làm, nhưng bà vẫn luôn nhớ hoạt động nhân ái đầu tiên bà làm là hỗ trợ nuôi 2 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị. “Tôi góp gạo nuôi chúng phải đến chục năm. Chỉ mới nghỉ những năm gần đây khi bọn trẻ đã trưởng thành" - bà Sửu hạnh phúc kể.

“Ai cũng hỏi tôi cách để có nguồn năng lượng tích cực”  - Ảnh 2.

Phiên Chợ Trái Tim đã mang lại cho bà cảm giác của một gia đình, nơi bà có những người bạn, người cháu, người em và cả những bệnh nhân thân thương khi đến với chương trình. Ảnh: Thế Hiển

Trong hành trình của mình, bà đã đặt chân đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, gặp gỡ những bạn nhỏ kém may mắn để hỗ trợ. Năm 2006, bà Sửu cùng những người bạn đã tâm huyết thành lập nhóm thiện nguyện “Tỏa Sáng". Các hoạt động chủ yếu của nhóm là tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn, trao cơm miễn phí tại các bệnh viện.

“Tôi vẫn nhớ mãi có những lần đến các trường học vùng cao, tôi còn tự tay xin vải, may từng chiếc chăn cho các con. Tổng phải đến cả trăm cái" - bà Sửu nhớ lại.

Mãi về sau, khi cảm thấy sức khoẻ của mình không còn như trước, bà Sửu lui về làm hậu phương cho nhóm. Tuy nhiên, bà vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khi có thể.

img
img

Đối với bà Nguyễn Thị Sửu, mọi khoảnh khắc ở Phiên Chợ Trái Tim đều mang đến cho bà niềm hạnh phúc, nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: Nguyệt Minh

Bà Nguyễn Thị Sửu: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho đến khi không còn sức”

Cho đến tận bây giờ, bên cạnh việc tham gia các hoạt động tại Phiên Chợ Trái Tim, bà Sửu vẫn đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện khác phát cháo cho bệnh nhân vào các ngày trong tuần.

Tuổi tác dường như không phải là điều có thể cản được đôi chân của bà trên hành trình lan tỏa giá trị của lòng yêu thương. Niềm hạnh phúc từ những giá trị của lòng nhân ái khiến bà luôn luôn cảm thấy trái tim ngập tràn ấm áp. “Hãy cứ sống hết mình dù có ở độ tuổi nào, có lẽ đó là bí kíp để tôi có thể mang trong mình nhiều năng lượng tích cực nhất” - bà Sửu bày tỏ.

“Ai cũng hỏi tôi cách để có nguồn năng lượng tích cực”  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Sửu là một trong những "cộng tác viên 0 đồng" tiêu biểu, tích cực đồng hành và đóng góp cho chương trình Phiên Chợ Trái Tim.

Đồng hành với chương trình Phiên Chợ Trái Tim từ những ngày đầu, bà Sửu là một trong những cộng tác viên tích cực nhất của chương trình. Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn Đọc, phụ trách mảng Nhịp Cầu Nhân Ái bày tỏ:

“Chúng tôi có khái niệm “cộng tác viên 0 đồng", tức là những cộng tác viên đến với các chương trình thiện nguyện hoàn toàn từ cái tâm, không mưu cần nhận lại điều gì. Bà Sửu chúng tôi vẫn gọi một cách thân thương là U Sửu là một trong những “cộng tác viên 0 đồng” tiêu biểu nhất. U luôn sẵn sàng cống hiến và chưa từng đòi hỏi lợi ích cá nhân". 

“Ai cũng hỏi tôi cách để có nguồn năng lượng tích cực”  - Ảnh 5.

U Nguyễn Thị Sửu đồng hành cùng Phiên Chợ Trái Tim từ ngày chương trình ra mắt. Ảnh: Nguyệt Minh

Từ ngày Phiên Chợ Trái Tim được ra mắt, bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Bà Sửu đóng góp từ cái rổ, cái rá, kêu gọi các đội nhóm khác ủng hộ cơ sở, vật chất cho chương trình. Đến nay, bà vẫn tiếp tục đồng hành và kêu gọi sự đóng góp cho Phiên Chợ Trái Tim.

“Tuổi 76 rồi nên vô thường lắm, sống lúc nào là phải vui khoẻ lúc ấy. Tôi luôn  sống hết mình vì gia đình, góp sức nhỏ cống hiến cho xã hội. Miễn là làm gì khiến mình cảm thấy vui và hạnh phúc” - bà Sửu tâm sự.

“Ai cũng hỏi tôi cách để có nguồn năng lượng tích cực”  - Ảnh 6.

Khoảnh khắc bà Sửu tặng quà cho bệnh nhân nhi khi đến với Phiên Chợ Trái Tim. Cuộc gặp gỡ này không có sự sắp xếp trước, bà Sửu chia sẻ khi thấy cháu nhỏ là bệnh nhân đến chương trình nên thấy rất thương và đã phát tâm.

Đối với bà Sửu, Phiên Chợ Trái Tim là nơi đã tạo cơ hội cho bà được sống vui, sống khỏe, góp ích cho xã hội. Chính những bệnh nhân, người nghèo đã mang đến hạnh phúc cho bà khi họ đã sẵn sàng mở rộng trái tim, đón nhận những yêu thương. 

Làm nhiều việc thiện là thế, song bà Sửu vẫn luôn giữ một lối sống giản dị, không khoe mẽ. Điều khiến bà luôn luôn mong mỏi đó là làm sao để lan toả được thông điệp chia sẻ yêu thương đến nhiều người hơn. 

Bà Sửu cho biết: “Nhiều người hỏi tôi “Cách để có một nguồn năng lượng tích cực". Tôi nghĩ mình chẳng có bí kíp gì. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, sẵn sàng cho đi những giá trị tốt đẹp từ bản thân, từ những điều này tôi luôn cảm thấy bản thân khoẻ mạnh và nhiều năng lượng".

“Ai cũng hỏi tôi cách để có nguồn năng lượng tích cực”  - Ảnh 7.

Đã từ lâu, bà Nguyễn Thị Sửu luôn dành trọn buổi sáng thứ 7 cho chương trình Phiên Chợ Trái Tim. Dù nhà ở xa, nhưng bà luôn sắp xếp đến sớm để có thể chuẩn bị các suất ăn miễn phí vào buổi trưa và hoạt động bán hàng gây quỹ tại chương trình. Ảnh: Thế Hiển


Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương, thứ 7 (28/10) tại Phiên Chợ Trái Tim (số 1, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục diễn ra chương trình bán hàng gây quỹ tại "Chợ Quê", phát cơm miễn phí tại "Bữa Cơm Yêu Thương".

Thực đơn của các bữa ăn miễn phí tuần này gồm có:

- Bữa sáng với 400 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 600 suất cơm thực đơn: Thịt kho, đậu sốt cà chua, khoai tây xào, canh sườn bí đỏ

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem