“Con đã học được cách để mình hạnh phúc hơn khi đến với Phiên Chợ Trái Tim”

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 20/10/2023 06:10 AM (GMT+7)
Hạnh phúc là biết cách sẻ chia, đó chính là điều mà Nguyễn Hoàng Trâm Anh (Lớp 12D6, Trường THPT Xuân Đỉnh) đã cảm nhận được khi đến với Phiên Chợ Trái Tim. Đối với em, Phiên Chợ Trái Tim đã và đang là một nơi để em thỏa sức nuôi trái tim rực lửa thiện nguyện của mình.
Bình luận 0

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn thiện nguyện

Từ những ngày đầu đến với Phiên Chợ Trái Tim, Trâm Anh đã để lại trong lòng tất cả mọi người ấn tượng đặc biệt: Một cô bé giản dị, hiền lành nhưng lại có trái tim mạnh mẽ và rực lửa thiện nguyện. 

Tại Phiên Chợ Trái Tim, cô bé nhanh nhẹn làm mọi việc được giao bất kể là việc nặng hay nhẹ. Từ nhặt rau, rửa bát, phát cơm,... Trâm Anh luôn cố gắng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Năng lượng toả ra từ Trâm Anh khiến mọi người luôn dành sự yêu quý đặc biệt cho em. “Con bé luôn khao khát được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình từ khi còn nhỏ" - bà Nguyễn Thị Luận (bà nội của Trâm Anh) chia sẻ. 

“Con đã học được cách để mình hạnh phúc hơn khi đến với Phiên Chợ Trái Tim” - Ảnh 1.

Tại Phiên Chợ Trái Tim, Trâm Anh đã được tham gia các hoạt động ý nghĩa như phát suất cơm miễn phí tại chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương", cùng "Chợ Quê" bán hàng gây quỹ thiện nguyện.

Đối với Trâm Anh, một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời em chính là được theo chân bà nội đi làm thiện nguyện từ ngày còn học cấp 1. “Em được bà cho đi nấu cơm, phát bánh kẹo cho người nghèo. Chính vì thế, càng lớn em lại càng mong mình có thể làm nhiều việc có ích hơn cho xã hội" - Trâm Anh hạnh phúc tâm sự. 

Bà nội luôn là hình tượng về tấm lòng nhân ái trong cô bé, bà luôn động viên, hướng tâm em làm thiện nguyện. Được lớn lên, được trải nghiệm cùng bà đã tạo ra nền tảng để Trâm Anh nuôi trong mình mong muốn tiếp nối những công việc thiện nguyện mà bà đang làm. 

“Con đã học được cách để mình hạnh phúc hơn khi đến với Phiên Chợ Trái Tim” - Ảnh 2.

Trâm Anh cùng bà nội (bà Nguyễn Thị Luận) trong chương trình Phiên Chợ Trái Tim. Bà nội luôn là một hình mẫu về tấm lòng nhân ái để Trâm Anh noi theo.

Trâm Anh chia sẻ, một trong những công việc yêu thích thời gian gần đây của em chính là chăm sóc vườn rau cùng bà nội. Vườn rau xanh mướt chính là niềm tự hào to lớn của hai bà cháu. “Có thời gian, em đều ra phụ chăm sóc vườn rau cùng bà. Khoảnh phúc hạnh phúc nhất sau thời gian chăm bón của 2 bà cháu có lẽ là khi được thu hoạch, được mang những bó rau xanh tươi đến “Chợ Quê" để bán hàng gây quỹ thiện nguyện” - Trâm Anh tâm sự. 

“Con đã học được cách để mình hạnh phúc hơn khi đến với Phiên Chợ Trái Tim” - Ảnh 3.

Trâm Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tham gia làm thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim. Cô học trò nhỏ luôn mong muốn mình có thể đóng góp nhiều hơn nữa vì người nghèo.

Được tham gia trải nghiệm các hoạt động thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim, cô học trò nhỏ như tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với các thành viên ở đây. Không chỉ có những cộng tác viên trưởng thành, tại Phiên Chợ Trái Tim còn có rất nhiều bạn bằng hoặc nhỏ tuổi hơn Trâm Anh. "Trước đây, em thường tham gia các hoạt động thiện nguyện với các bà, các bác,... nhưng bây giờ em đã có những người bạn mới có cùng đam mê làm thiện nguyện với mình" - Trâm Anh cho biết. 

Dành tiền tiết kiệm cho hòm công đức vì người nghèo tại Phiên Chợ Trái Tim

Vừa qua, tại Phiên Chợ Trái Tim, Trâm Anh đã gửi tặng hòm công đức được em tiết kiệm từ đầu năm đến chương trình. “Ngay từ buổi sáng, trong lúc cầm hòm công đức đến chương trình, em đã cảm thấy rất hồi hộp. Em không biết số tiền tiết kiệm được là bao nhiêu. Càng hồi hộp hơn khi đây là lần đầu tiên em trực tiếp trao tiền thiện nguyện, vì trước đó em chỉ gửi cho bà mang đi tặng người nghèo” - Trâm Anh kể.

“Con đã học được cách để mình hạnh phúc hơn khi đến với Phiên Chợ Trái Tim” - Ảnh 4.

Trâm Anh hạnh phúc khi có thể chia sẻ những đóng góp nhỏ bé của mình đến với các hoạt động thiện nguyện tại Phiên Chợ Trái Tim.

Đây là số tiền tiết kiệm mà cô bé tích góp từ tiền tiêu vặt, tiền thưởng khi đạt các giải thưởng trong quá trình học tập. Mỗi khi có tiền, Trâm Anh luôn cố gắng trích từ 20% đến 30% để bỏ vào hòm công đức. Còn là một học sinh, Trâm Anh ý thức được việc mình cũng không cần tiêu quá nhiều tiền cho cá nhân, em muốn dành số tiền đó để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.

Đứng trước sự cổ vũ từ các thành viên, cộng tác viên và hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang có mặt tại chương trình, Trâm Anh đã cùng bà nội hạnh phúc mở hòm công đức mà bấy lâu nay em luôn trân trọng. Từ những tờ tiền lẻ, tổng số tiền Trâm Anh đã tích góp được lên đến 1.736.000 đồng. 

img
img
img

Khoảnh khắc hòm công đức của Trâm Anh chính thức được mở ra trước sự chứng kiến của các thành viên, cộng tác viên và đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang có mặt tại chương trình.

“Đối với em, đây là một số tiền không hề nhỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy sự xúc động của các cô chú trong chương trình, đặc biệt là các cô chú hiện đang là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, em đã thấy việc làm của mình rất đúng đắn. Mọi lo lắng, sự hồi hộp của em phút chốc đều tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ" - Trâm Anh bồi hồi nhớ lại. 

Cũng như nhiều bạn nhỏ khác khi đến với chương trình, Trâm Anh đã học được cách để chia sẻ yêu thương, cảm nhận được hạnh phúc khi biết cho đi. Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N - Sáng lập Phiên Chợ Trái Tim bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi Trâm Anh đã học được nhiều điều tốt đẹp khi đến với chương trình. Số tiền của Trâm Anh đóng góp sẽ được dùng để nấu những suất cơm miễn phí cho bệnh nhân, người lao động nghèo tại chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương". 

“Con đã học được cách để mình hạnh phúc hơn khi đến với Phiên Chợ Trái Tim” - Ảnh 6.

1.736.000 đồng là số tiền mà Trâm Anh đã tích góp và gửi vào quỹ của Phiên Chợ Trái Tim. Hành động ý nghĩa và nhân văn của Trâm Anh đã chạm đến trái tim, lan toả yêu thương đến nhiều người.

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương, thứ 7 (21/10) tại Phiên Chợ Trái Tim (số 1, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục diễn ra chương trình bán hàng gây quỹ tại "Chợ Quê", phát cơm miễn phí tại "Bữa Cơm Yêu Thương".

Thực đơn của các bữa ăn miễn phí tuần này gồm có:

- Bữa sáng với 400 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với 700 suất cơm thực đơn: Thịt kho, trứng luộc, khoai tây xào, lạc xóc muối, canh sườn bí đỏ.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem