Mong được tiếp sức để trẻ yên tâm đến trường

Bảo Yến Thứ năm, ngày 12/10/2023 06:13 AM (GMT+7)
Những chiếc tủ đựng đồ xộc xệch, không còn cửa tủ, giá đựng sách vở cũng nhiều lần phải chắp vá hay những bộ đồ chơi của trẻ đã bị hoen gỉ, hư hỏng,... Tất cả đồ dùng đã "hết hạn sử dụng" đó vẫn được cô trò Trường Mầm non Kháng Nhật tận dụng trong việc dạy và học.
Bình luận 0

Thiếu trước hụt sau

Trường Mầm non Kháng Nhật là khơi nguồn tri thức cho thế hệ tương lai của xã Kháng Nhật (huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang). Nơi đây nằm cách thị trấn Sơn Dương khoảng 12km nhưng người dân còn rất nhiều khó khăn và tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo lên tới 40%.

Đến thăm Trường Mầm non Kháng Nhật, chúng tôi không ngờ ngôi trường chỉ nằm cách TP. Hà Nội chỉ hơn 100km lại thiếu thốn nhiều đến vậy. Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, cô Lê Thị Hồng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Kháng Nhật cho biết: "Năm học 2023 – 2024, nhà trường có tổng số 219 em học sinh. Trường gồm 4 điểm, trong đó, điểm trường trung tâm được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Trải qua thời gian trường đã xuống cấp trầm trọng, cơ sở vật chất thiếu thốn".

Mong được tiếp sức để trẻ yên tâm đến trường  - Ảnh 1.

Cô Lê Thị Hồng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Kháng Nhật (áo đỏ) chia sẻ thông tin của nhà trường với nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Dân Việt.

Vừa chia sẻ về những khó khăn của nhà trường, cô Hồng vừa dẫn chúng tôi tham quan điểm trường trung tâm. Thay vì hình ảnh ngôi trường mầm non khang trang, rực rỡ màu sắc dành cho trẻ thì đập vào mắt chúng tôi là những phòng học được sơn lại màu trắng nhưng không thể che hết sự nham nhở của những vết bong tróc vôi vữa theo thời gian. Cánh cửa phòng học bị vỡ, hỏng và thiếu chắc chắn.

Để giảm bớt cái nóng của mùa hè và chống dột khi mưa đến, các cô đã phải dùng tấm cót làm trần nhà. Thế nhưng trần nhà đã xuất hiện dấu hiệu của sự mục nát, mối mốc đã lan khiến cho tấm cót bị lốm đốm những mảng trắng đen.

img
img

Những chiếc tủ đựng đồ dùng của học sinh đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Mong được tiếp sức để trẻ yên tâm đến trường  - Ảnh 3.

Trần nhà được làm từ những tấm cót đã xuất hiện dấu hiệu của sự xuống cấp.

Giới thiệu với chúng tôi về góc thư viện với đồ chơi ít ỏi bày lên chiếc kệ được trang trí đơn sơ cô Hồng nói: "Mỗi lớp sẽ được làm một góc thư viện để các em để đồ chơi, sách truyện. Những đồ chơi hay vật trang trí ở đây đều là do các cô giáo tự tay làm".

Tiếp đó, cô Hồng lật mặt sau của chiếc kệ nơi góc thư viện mới thấy sự hư hỏng của nó. Những mảnh ván ép phía sau đã mục nát và để tận dụng nó, các cô đã bỏ công sức dùng giấy dán tường để trang trí lên.

Mong được tiếp sức để trẻ yên tâm đến trường  - Ảnh 3.

Những chiếc tủ đựng đồ dùng học tập, làm góc thư viện cho học sinh đã mục nát theo thời gian.

"Ở đây người dân còn nghèo, nhà trường cũng không thể huy động được nhiều sự đóng góp vì vậy mỗi năm một ít, nhà trường kêu gọi được cái nào thì tốt cái đó. Nhiều lúc kêu gọi ủng hộ làm tủ chưa xong thì trần nhà hỏng lại phải bỏ dở để sửa thứ cần thiết hơn nên nhà trường lúc nào cũng thiếu trước hụt sau" - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kháng Nhật chia sẻ.

Cũng theo cô Hồng, nhà trường có 9 nhóm lớp nhưng chỉ có 5 chiếc ti vi chia đều cho 4 điểm trường. Vì vậy, vào những giờ ngoại khóa nhiều lúc các em sẽ phải dùng chung.

img
img
img
img

Những món đồ chơi ít ỏi của học sinh mầm non Kháng Nhật cũng bị thời gian bào mòn.

Trường Mầm non Kháng Nhật đã bị xuống cấp nghiêm trọng và thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Mong có thêm trang thiết bị, đồ dùng cho học sinh

Năm học 2023-2024 đã bắt đầu, dù rất nhiều cố gắng để tạo cho học sinh có được môi trường học tập an toàn, khang trang, thế nhưng với nguồn kinh phí hạn hẹp các cô giáo và học sinh của Trường Mầm non Kháng Nhật vẫn phải chấp nhận dạy và học trong cảnh thiếu thốn, xuống cấp.

"Về trang thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ đã thiếu thì bếp ăn càng thiếu hơn. Bếp ăn của các con cũng đang phải nấu bằng bếp củi do phụ huynh đóng góp. Nhà trường mong muốn có được nồi cơm điện, nồi cháo điện để các cô bớt vất vả khi nấu bữa ăn cho các con nhưng thiếu kinh phí nên phải chấp nhận" – cô Hồng chia sẻ.

img
img

Căn bếp củi đơn sơ và chiếc Gác - măng - giê cũ kỹ (chạn đựng bát đũa từ những năm đầu kỷ 20) là nơi nấu ăn cho gần 70 em học sinh mầm non tại điểm trường trung tâm của Trường Mầm non Kháng Nhật.

Trước những vất vả, thiếu thốn của nhà trường, nhà báo Tống Hương – Phó Trưởng ban Bạn đọc phụ trách mảng Từ thiện – Xã hội Báo điện tử Dân Việt bày tỏ: "Đến thăm Trường Mầm non Kháng Nhật chúng tôi mới thấu hiểu được nỗi vất vả, thiếu thốn của cô trò nơi đây. Một ngôi trường nằm cách Hà Nội không xa nhưng đã xuống cấp trầm trọng, đồ dùng cho việc dạy và học của cô trò nơi đây rất đơn sơ. Chúng tôi mong rằng các nhà hảo tâm, bạn đọc trên cả nước cùng chung tay dành tặng nhà trường những vật dụng cần thiết như: Nồi cơm, nồi cháo điện, tivi, kệ đựng đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ,... để cô trò nơi đây vơi bớt nhọc nhằn, yên tâm hơn trong công tác dạy và học".

Mọi sự giúp đỡ Trường Mầm non Kháng Nhật xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 121023


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem