Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ

Bảo Yến Thứ bảy, ngày 07/10/2023 20:35 PM (GMT+7)
Ngày 7/10, "Chợ quê" lại tấp nập mở hội. Tuần này, bên cạnh những gian hàng đặc sản vùng miền, rau củ quả... Chợ Quê đã dành một góc đặc biệt để các em nhỏ thỏa sức sáng tạo từ những túi đất nặn xanh, đỏ, tím, vàng... Đó cũng là nơi các em gửi tặng yêu thương đến người thân của mình.
Bình luận 0

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ. Thực hiện: Bảo Yến

img
img

Giữa tháng 10, tháng của yêu thương, Chợ Quê đã dành một góc đặc biệt để các bạn nhỏ theo chân cha mẹ đến đây để có thể thỏa sức sáng tạo.

img
img
img

Đây cũng là cơ hội để nhiều bậc phụ huynh đồng hành với con và giúp con có thêm các hoạt động ngoại khóa thân thiện thay vì xem điện thoại, tivi vào những ngày cuối tuần.

img
img
img

Các bạn nhỏ được sự hướng dẫn nhiệt tâm từ thầy cô giáo để tạo nên những bức tranh từ đất nặn.

img
img
img
img

Những đôi bàn tay bé nhỏ cẩn thận từng chút, từng chút lăn, vo đất nặn để tạo hình bức tranh tặng mẹ, tặng bà nhân ngày 20/10 sắp tới.

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 5.

Lần đầu tiên kết hợp với "Chợ Quê" tổ chức hoạt động làm tranh từ đất nặn, chị Nghiêm Thu Phương – Chủ nhiệm bộ môn vẽ sáng tạo CLB Nghệ Thuật Thanh Trì (TP.Hà Nội) bày tỏ: "Đây là chương trình giúp gắn kết bố mẹ và các con để tạo nên ý nghĩa đặc biệt trong tình cảm gia đình. Để chuẩn bị cho chương trình mình phải tìm những nguyên liệu phù hợp, đảm bảo an toàn cho các con. Những đồ dùng mình cần chuẩn bị như bút, màu... phải phù hợp với từng chủ đề. Mình cảm thấy thực sự hạnh phúc khi các con thân thiện gọi là cô Phương ơi... cô giáo Phương ơi... hay những ánh mắt các con say mê nặn đất nặn".

img
img
img

Đây là "bữa tiệc màu sắc" tại "Chợ Quê". Từ khối đất nặn xanh, đỏ, tím, vàng dưới bàn tay "nhí" khéo léo và trái tim yêu thương dành người thân yêu đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp.

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 7.

"Con cảm thấy rất vui khi được cùng bác đến Chợ Quê và được học làm đất nặn. Con đã làm được một bức tranh để về tặng bà nội" - Bé Nguyễn Ngọc Tuệ Anh ở Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội (ở giữa) vui mừng khoe thành quả của mình.

img
img

Niềm hạnh phúc bất ngờ đến với các bà, các mẹ. 

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 13.

Với chị Lê Thanh Trúc ở Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội (áo đen) được cùng con tham dự hoạt động làm tranh tại "Chợ Quê" đã trở thành kỷ niệm đẹp, khó quên. Chị Trúc chia sẻ: "Mình rất vui khi được cùng con làm tranh, kết nối với con, giúp gia tăng tình cảm 2 mẹ con. Nếu lần sau vẫn còn những chương trình như thế này thì em sẽ lại dẫn con tham gia".

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 10.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc chia sẻ về trang facebook "Phiên Chợ Trái Tim" của chương trình với các bạn trẻ.

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 12.

"Bữa tiệc" của sắc màu kết thúc đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người tham dự "Chợ Quê". Các bé ra về khi trên tay cầm trọn bức tranh tâm huyết tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10 sắp tới. Ẩn chứa trong mỗi bức tranh là tấm lòng hiếu thảo và trái tim biết chia sẻ, yêu thương.

img
img
img

Song song với hoạt động của các bạn nhỏ, các gian hàng của "Chợ Quê" cũng tấp nập khách hàng ghé thăm và lựa chọn sản phẩm.

img
img
img
img
img
img

Khi đến đây, mọi người có thể thoải mái lựa chọn những thức quả ngọt lành, chín mọng, những bó rau tươi xanh hay cùng nhau ăn một bữa sáng, uống cốc nước chè xanh và mua những đặc sản từ mọi miền Tổ quốc.

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 13.

Hình ảnh những cô hàng rau, hàng nước... trong chiếc áo bà ba màu nâu đất giản dị đậm chất dân tộc Việt Nam đã được tái hiện trong từng gian hàng của Chợ Quê giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 14.

Gian hàng ăn sáng, hàng nước được nhiều người lựa chọn để thưởng thức những món ăn dân dã và cùng nhau hàn huyên cùng nhau sau 1 tuần xa cách.

Chợ Quê - Nơi gieo hạt giống yêu thương trong lòng trẻ thơ - Ảnh 15.

Những túi thổ cẩm nhiều màu sắc, những bộ trang phục rực rỡ của đồng bào các dân tộc được trưng bày đã đưa bản làng của vùng cao Tây Bắc về gần hơn với mỗi người.

img
img
img

Niềm vui của những người tham gia "Chợ Quê" khi mua được những mặt hàng ngon, sạch, rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng là niềm hạnh phúc của các thành viên thực hiện chương trình.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem