Không có bố, mẹ mất sớm, cô bé lớp 7 côi cút sống cùng bà ngoại già yếu

Lan Anh Thứ sáu, ngày 03/05/2024 06:07 AM (GMT+7)
“Em thích đi học lắm! Em ước được làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho nhiều người. Khi ấy, sẽ không có bạn nào chịu cảnh mất mẹ giống như em”
Bình luận 0

Đó là lời chia sẻ của bé Bùi Vân Khánh (SN 2011). Mẹ mất từ khi hơn 1 tuổi, bà ngoại đã trở thành người mẹ đặc biệt, luôn bù đắp những thiệt thòi cho đứa cháu ngoại côi cút.

"Mẹ" em là bà ngoại

Chưa từng thấy khuôn mặt của mẹ ngoài đời, thế nhưng Bùi Vân Khánh (SN 2011, thôn Gạo, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn luôn khát khao được mẹ vỗ về dù chỉ trong giấc mơ.

Căn bệnh ung thư đã cướp đi người mẹ yêu thương. Bà ngoại là người thay mẹ chăm sóc em mỗi ngày. Bà chăm sóc Vân Khánh giống như 1 người mẹ chăm sóc con gái của mình, dành tất cả tình yêu thương cho em.

Tâm sự về bà, Vân Khánh không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má: "Em chỉ nhìn thấy mẹ trên khung ảnh thờ, không biết bố là ai, nhưng em biết bà yêu thương em nhiều đến nhường nào".

Không có bố, mẹ mất sớm, cô bé lớp 7 côi cút sống cùng bà ngoại già yếu- Ảnh 1.

Nhớ mẹ, Vân Khánh không kìm được nước mắt.

Với Vân Khánh, bà là người tuyệt vời nhất. Dù bà đã ngoài 80, sức khỏe yếu bà không làm được những công việc nặng để kiếm tiền. Việc nuôi Vân Khánh ăn, học đều dựa tiền trợ cấp cho người cao tuổi ít ỏi của bà ngoại. Vậy nên, bà Bùi Thị Én (SN 1942) có nhiều nỗi lo: "Hoàn cảnh gia đình khó khăn như này, tôi già yếu không biết sẽ duy trì việc học của Khánh được bao lâu" - bà Én nghẹn ngào trải lòng.

Không có bố, mẹ mất sớm, cô bé lớp 7 côi cút sống cùng bà ngoại già yếu- Ảnh 2.

Bà Én (bà ngoại Vân Khánh) cho biết dù rất khó khăn để nuôi 1 đứa trẻ, nhưng bà luôn cố gắng để cháu có bữa cơm no, được cắp sách đến trường.

Ngày còn nhỏ, sữa mẹ chẳng có, bà ngoại phải chạy khắp nơi để xin sữa cho Vân Khánh uống. Dù vất vả thế nào, bà vẫn chăm lo cho em khôn lớn. Thương con, thương cháu gái, bà Én nước mắt lưng tròng giãi bày: "Con gái xấu số, tôi sẽ thay con gái nuôi dạy cháu Khánh nên người".

Vân Khánh lớn lên, đồng nghĩa với việc bà ngày một già đi, sức khỏe cũng yếu dần. Giờ đây, bà chỉ có thể chăm sóc vườn rau, để 2 bà cháu có bữa cơm qua ngày.

Không có bố, mẹ mất sớm, cô bé lớp 7 côi cút sống cùng bà ngoại già yếu- Ảnh 3.

Gần 18 giờ, bà ngoại của Vân Khánh mới từ ngoài ruộng trở về nhà

Ông Bạch Trần Hiếu - Trưởng thôn thôn Gạo, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết: "Gia đình bà Én và cháu Vân Khánh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn. Bà già yếu, cháu Khánh đang tuổi ăn học.

Kính mong các mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ cháu Vân Khánh được đi học thực hiện ước mơ".

Ước mơ trở thành bác sĩ

"Em ước được làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho nhiều người. Khi ấy, sẽ không có bạn nào chịu cảnh mất mẹ giống như em. Và em có thể kiếm được nhiều tiền phụng dưỡng bà ngoại" - Vân Khánh chia sẻ về ước mơ của mình.

Không có bố, mẹ mất sớm, cô bé lớp 7 côi cút sống cùng bà ngoại già yếu- Ảnh 4.

Môn Sinh học là môn yêu thích nhất của Vân Khánh.

Nói về ước mơ của mình, đôi mắt Vân Khánh bừng sáng. Trên lớp, môn học yêu thích nhất của em là môn Sinh học. Biết hoàn cảnh khó khăn, Khánh luôn cố gắng, nỗ lực học tập.

Vân Khánh nhớ có lần bà đã phải đi vay 30.000 đồng để mua gạo và thức ăn cho 2 bà cháu ăn cả ngày. "Có bao nhiêu tôi dành dụm hết cho Khánh. Tôi già rồi, chẳng cần gì nhiều. Khánh còn nhỏ, cần phải ăn đủ bữa còn có sức học tập" - Bà Én chia sẻ.

Không có bố, mẹ mất sớm, cô bé lớp 7 côi cút sống cùng bà ngoại già yếu- Ảnh 5.

"Chiếc bàn học tập" đặc biệt của Vân Khánh , tối là nơi 2 bà cháu ngủ mỗi đêm.

Trong nhà Khánh chẳng có nổi 1 góc học tập nhỏ. Chiếc phản 2 bà cháu nằm ngủ cũng chính là bàn học của em. Thế nhưng, chẳng ngại khó, ngại khổ, mỗi tối Khánh đều làm bài tập về nhà trên chiếc "bàn học" đặc biệt của mình.

Đối với Khánh, được đi học đã là một niềm hạnh phúc. Cô bé nhỏ hơn so với bạn bè cùng lớp nhưng lại mang trong mình ý chí nội lực, sự quyết tâm to lớn. Dù có ốm Khánh cũng cố gắng đến lớp. Em luôn trân trọng từng giờ được nghe giảng, không muốn phụ sự hy sinh của bà ngoại vì mình.

Không có bố, mẹ mất sớm, cô bé lớp 7 côi cút sống cùng bà ngoại già yếu- Ảnh 6.

Cô giáo chủ nhiệm Vân Khánh cho biết Khánh là một cô học trò ngoan, chăm chỉ học tập.

Kể về cô trò nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép của mình, cô Nguyễn Xuân - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A, Trường TH & THCS Hợp Thanh cho biết: "Em Khánh trên lớp là một học sinh ngoan, chăm chỉ, tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ. Dù gia đình khó khăn, nhưng em luôn có ý chí nỗ lực học tập".

Hy vọng một ngày không xa Vân Khánh sẽ thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của mình. Thế nhưng, để thực hiện ước mơ đó Vân Khánh cần lắm sự quan tâm, hỗ trợ của các mạnh thường quân, những tấm lòng vàng trên cả nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Xuân - Giáo viên chủ nhiệm của em Vân Khánh (xã Thanh Sơn – huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình)

Số điện thoại: 0352.323.924

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 030524

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem