Bố mất sớm, mẹ lo không đủ sức giúp các con thực hiện ước mơ

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 26/04/2024 06:10 AM (GMT+7)
Trở thành chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc là mơ ước của cậu bé người dân tộc Mông - Lò Quốc Phong. Bố mất sớm, Phong vừa cùng mẹ chăm sóc các em, vừa cố gắng học thật giỏi để hy vọng thoát nghèo.
Bình luận 0


Hoàn cảnh khó khăn của cậu bé người Mông - Lò Quốc Phong. Thực hiện: Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Quản Bạ (Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang)

Nội lực của cậu bé người Mông

Sinh ra tại thôn nghèo Chúng Trải (Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang) bố mất từ khi mới lên 2, Lò Quốc Phong (SN 2012) hiểu được sự vất vả của mẹ nên luôn tự giác và trưởng thành trước tuổi. Gạt nước mắt, Phong tâm sự: “Con ước có bố bên cạnh, được bố chăm sóc, yêu thương" .

Không còn bố, Phong cùng mẹ và 2 em gái sống trong căn nhà xập xệ được đắp bằng đất. Hoàn cảnh khó khăn là thế, nhưng trong những chia sẻ của Phong không có một lời oán trách, ngược lại, cậu bé rất thương mẹ. Cả tuổi thơ của Phong ngoài thời gian đi học sẽ lên rẫy phụ mẹ. Dù còn nhỏ, nhưng Phong luôn ý thức được việc mình là anh cả, phải biết chăm sóc các em thay mẹ.

Bố mất sớm, mẹ lo không đủ sức giúp các con thực hiện ước mơ- Ảnh 1.

Ngôi nhà đắp vách đất chính là nơi ở của Lò Quốc Phòng cùng mẹ và 2 em gái.

Nói về con trai, chị Sùng Thị Cho (SN 1988) xúc động: “Phong đã từng có một anh trai, thế nhưng anh trai Phong vì bệnh nên đã mất sớm. Không còn bố, thương mẹ vất vả con tự giác giúp đỡ mẹ. Khi nào được nghỉ học, Phong sẽ cùng tôi đi làm rẫy. Dù đông hay hè đều chăm chỉ làm việc".

4 mẹ con Phong chỉ trông chờ vào mảnh nương nhỏ, chị nuôi thêm con gà, con lợn nhưng vẫn thiếu ăn trong những ngày giáp hạt. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, mặc dù chị Cho rất chăm chỉ nhưng bữa cơm chỉ có mèn mén với rau rừng là thực phẩm chính nuôi lớn cả ba anh em Phong.

Ông Lò Xín Vừ - Trưởng thôn Tả Ván cho biết: “Gia đình chị Cho thuộc hộ nghèo vì chồng mất sớm, một mình chị Cho phải nuôi 3 người con đang tuổi ăn học. Rất mong Báo Dân Viết kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình chị Cho để các cháu yên tâm đến trường".

Học là con đường thoát nghèo duy nhất

Cậu học trò lớp 6 Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Quản Bạ (Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), luôn được thầy cô quan tâm. Cô Nguyễn Thị Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A chia sẻ: “Ngày nhận lớp, tôi rất ấn tượng bởi trong lớp có một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như Phong. Em rất chăm ngoan, học giỏi luôn đứng trong top đầu của lớp. Chính vì thế, thầy cô trong trường luôn tạo điều kiện để em được tiếp thu kiến thức tốt nhất".

Bố mất sớm, mẹ lo không đủ sức giúp các con thực hiện ước mơ- Ảnh 2.

Trên lớp, Lò Quốc Phong ( hàng đầu tiên, thứ 2 từ trái sang) là một cậu bé năng động, hoà đồng.

Ngoài học lực giỏi, Phong luôn năng nổ tham gia các hoạt động của trường lớp, hòa đồng với bạn bè. Cậu bé đa tài, không chỉ học giỏi, Phong còn có giọng hát hay. Năm học 2023 - 2024, Phong đạt giải Nhì cuộc thi văn nghệ của trường.

“Em thích học nhất là môn Văn, khi được học về hình ảnh những người lính Cụ Hồ, em ước mơ sau này mình cũng có thể trở thành một chiến sĩ dũng cảm để bảo vệ tổ quốc" - Phong hạnh phúc chia sẻ ước mơ của mình.

Bố mất sớm, mẹ lo không đủ sức giúp các con thực hiện ước mơ- Ảnh 3.

Lò Quốc Phong là một trong những học sinh có thành tích học tập đứng top đầu của lớp. Em luôn cố gắng, nỗ lực chăm ngoan, học giỏi.

Phong học ở trường nội trú, cách nhà 45km, nhiều đêm khóc vì nhớ mẹ và các em. Hiểu rằng học tập là con đường duy nhất để thoát nghèo, Phong gạt đi những cảm xúc cá nhân, cố gắng trở nên mạnh mẽ.

“Em chỉ mong đến cuối tháng vì sẽ được về nhà gặp mẹ và các em ạ" - Phong nén nỗi nhớ nhà, tâm sự.

45km với cung đường hiểm trở, đất đá ngổn ngang, đặc biệt vào những ngày mưa, Phong và mẹ phải đi mất 2 tiếng mới về đến nhà.

“Thấy con có thành tích học tập tốt, tôi tự hào lắm. Nhưng lo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân tôi không làm được đủ tiền để nuôi anh em Phong ăn học. Tôi cầu xin mọi người giúp đỡ để các con được đi học và thực hiện ước mơ" - Chị Sùng Thị Cho nghẹn ngào.

Bố mất sớm, mẹ lo không đủ sức giúp các con thực hiện ước mơ- Ảnh 4.

Ước mơ của Lò Quốc Phong chính là trở thành một chiến sĩ bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng hành trình thực hiện ước mơ của em vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước khi mẹ em không đủ kinh tế để nuôi cả 3 anh em Phong ăn học.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Sùng Thị Cho (xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang)

Số điện thoại: 037 387 4190

Số tài khoản: 6975902139143, Ngân hàng Quân đội MB.

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 26424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem