Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần

Kim Khánh - Thế Hiển Thứ hai, ngày 22/04/2024 08:26 AM (GMT+7)
Mong ước nhỏ nhoi của Ngô Hoàng Linh lúc này là học thật giỏi để phụ giúp bố. 6 bố con khốn khổ nương tựa vào nhau trong cảnh nghèo khó bủa vây. Lo đủ ngày 3 bữa cơm gia đình đã quá sức với họ, mong bữa cơm có rau có thịt cũng là điều quá xa xỉ.
Bình luận 0


Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần. Thực hiện: Thế Hiển - Kim Khánh.

Những bữa cơm quên mùi thịt

Mẹ khỏi bệnh, bố đỡ vất vả hơn, học thật giỏi đó là mơ ước và khát khao của Ngô Hoàng Linh (SN 2009, xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Chị Bùi Thị Bích Phượng (SN 1982) mẹ của Linh từ lần sinh con út vào năm 2019 đã bị trầm cảm nặng dẫn đến tâm thần. Trước đó, khi đi khám bác sĩ phát hiện chị Phượng có một chấm đen ở thùy não phải (dấu hiệu bị u não), điều đó cũng một phần ảnh hưởng đến chị.

Kể từ đó, gia đình gia đình vô cùng khốn khổ bởi chỉ còn bố Linh, anh Ngô Thế Việt (SN 1984, xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) phải một mình lo cho đàn con nheo nhóc. Chẳng ai nghĩ rằng, cái lán tạm bợ chưa đầy 20m2 là nơi sinh sống của của 6 bố con Linh suốt chục năm qua. Đáng nhẽ 5 người con được sống trong vòng tay chăm sóc, yêu thương của mẹ, nhưng căn bệnh tâm thần nặng nề khiến chị Phượng điên loạn, suốt ngày đi lang thang.

Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 1.
Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 2.
Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 3.

Nơi sinh sống của gia đình Linh là căn chòi lụp xụp, cái bếp dựng tạm bợ để nấu cơm, những chiếc áo đã sờn cũ bám đầy bụi. Ảnh: Thế Hiển

Mẹ không còn tỉnh táo, để lại Linh cùng 4 người em: Ngô Hoài Nam (SN 2013), Ngô Yến Phương (SN 2015), Ngô Mai Trang (SN 2018), Ngô Xuân Bắc (SN 2019) cho một mình bố cáng đáng, lo toan. Nguồn thu nhập chính của bố Linh làm nghề thay lốp, bơm rửa xe, cuộc sống bấp bênh, mà tiền học của chị em Linh ngày càng nhiều.

Từ khi vợ tâm thần, anh Việt vừa làm bố, vừa làm mẹ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho các con. Người đàn ông ấy là chỗ dựa vững chãi, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho mấy chị em dù cũng chỉ cơm rau mắm qua ngày. Linh nhớ mãi hình ảnh của bố, mỗi buổi sáng sớm, bố đã dậy sớm chăm chỉ làm việc chỉ mong các con có cơm ăn ngày ba bữa.

Bố Linh nghẹn ngào nén nước mắt vào trong: “Đến đủ bữa cơm rau cho con hằng ngày tôi cũng phải chật vật. Không biết sắp tới cuộc sống của bố con tôi sẽ ra sao, có còn đủ sức lo cho các cháu đến trường như các bạn cùng trang lứa hay không”.

Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 4.

Đây là bức ảnh hiếm hoi em Ngô Hoàng Linh (ngoài cùng bên phải) chụp cùng bố và các em. Ảnh: NVCC

Khó khăn là thế nhưng lòng yêu thương vô điều kiện của bố, khiến Linh vẫn cảm thấy may mắn khi mình khi có gia đình: “Có bữa cơm đủ no cũng làm bố con vất vả lắm rồi, con chưa dám mơ đến bữa cơm cơm có thịt.”

Bà Bùi Thị Lanh - Trưởng xóm 1 (thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Gia đình cháu Hoàng Linh vô cùng khó khăn, mẹ tâm thần, một mình bố nuôi 5 người con, kinh tế khó khăn, nhà tạm bợ. Ở địa phương cũng có dành sự quan tâm nhưng không đủ, mong có nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên cả nước giúp đỡ gia đình, để các cháu có một tương lai được cắp sách đến trường”.

Ước mơ học để thoát nghèo

Dù gia đình hoàn cảnh nhưng em vẫn luôn cố gắng học tập và trau dồi kiến thức, liên tục cố gắng vượt lên trên mọi rào cản. Là chị lớn trong gia đình, Linh vẫn luôn khuyên nhủ các em luôn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để có kiến thức mong có ngày thoát nghèo, cuộc sống sau này không phải khổ.

“Con thương bố, thương các em, thương cho cái phận nghèo cứ đeo bám gia đình con. Con luôn dặn các em, nhắc nhở bản thân phải cố gắng học thật giỏi để không còn ai khinh thường gia đình mình”, Hoàng Linh giãi bày.

Dù bị các bạn trêu là nhà nghèo nhưng Ngô Hoàng Linh luôn luôn giữ vững một tâm thế phải học thành tài để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là một người có tri thức.

Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 5.
Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 6.

Thay bố mẹ, người chị cả Ngô Hoàng Linh luôn ân cần chỉ dạy các em bài tập về nhà. Ảnh: Thế Hiển

Hằng ngày cô bé dậy từ sớm, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, rồi lại vội vàng đưa các em đi học phụ bố.

“Con sợ một ngày bố không còn sức lo cho tụi con, bố dù ốm đau nhưng vẫn cố gắng làm nghề sửa lốp xe kiếm từng đồng nuôi 5 chị em. Con muốn mẹ khỏi bệnh. Con thèm được mẹ hỏi han, chăm sóc như hồi bé. Giờ đây mẹ không thể làm được gì, lúc tỉnh lúc mê, đi lang thang khắp nơi.”

Cuộc sống gia đình Linh luôn bị cái nghèo đeo bám nhưng chưa bao giờ than trách, em luôn nỗ lực chăm chỉ học tập, chăm chút các em cùng bố. Bao lo lắng, trăn trở vẫn còn nặng trĩu trên đôi vai của cô bé lớp 9, không biết rằng với gia cảnh khó khăn như hiện nay, đến căn nhà cũng còn tạm bợ thì liệu tương lai của 5 chị em sẽ đi về đâu.

Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 7.
Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần- Ảnh 8.

Ngô Hoàng Linh vẫn luôn miệt mài với trang sách, nỗ lực hết mình vì một tương lai tươi sáng. Ảnh: Thế Hiển

Cô Trần Thị Mỹ Dung - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B Trường THCS Ninh Giang chia sẻ: “Ở lớp, Linh rất ngoan, tinh thần trách nhiệm cao, hòa đồng, tran hòa với các bạn, có ý thức học hỏi, luôn cố gắng trong học tập, không bao giờ để cô phải nhắc nhở. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Linh luôn nỗ lực, bứt phá trong các môn học để đạt được những thành quả trong các kỳ thi”.

Sắp tới tham gia vào kì thi lớp 10 quan trọng, với tinh thần ham học hỏi, chịu thương, chịu khó Linh rất muốn đi học tiếp. Không biết tương lai của em sẽ đi về đâu mong các nhà hảo tâm trên cả nước giúp đỡ cho hoàn cảnh éo le của gia đình bé Linh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Ngô Thế Việt ( xóm 1, thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Số điện thoại: 0339538408

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 22424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem