Mong ước nhỏ nhoi của Ngô Hoàng Linh lúc này là học thật giỏi để phụ giúp bố. 6 bố con khốn khổ nương tựa vào nhau trong cảnh nghèo khó bủa vây. Lo đủ ngày 3 bữa cơm gia đình đã quá sức với họ, mong bữa cơm có rau có thịt cũng là điều quá xa xỉ.
Chồng bị tai nạn chấn thương sọ não đang phải nằm viện cấp cứu, bố mẹ già yếu, hai con thơ đang tuổi đến trường. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của chị Phan Thị Toan (Tổ dân phố Mỹ Sơn, Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Dù mỗi tháng phải đối mặt với việc chữa trị căn bệnh Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, cô bé Bùi Thúy Văn (SN 2008, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vẫn cố gắng duy trì việc học để sớm ngày chạm đến ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch.
“Tôi không trách cuộc đời nhẫn tâm cướp đi người con gái yêu quý của mình, chỉ tiếc thương khi con ra đi ngày tuổi đời còn quá trẻ. Những ước mơ còn đang dang dở, chưa kịp thực hiện thì con đã bỏ bố, bỏ chị mà đi rồi…”