Hai con có nguy cơ thất học vì bố bị tai nạn nguy kịch

Bảo Yến Thứ năm, ngày 18/04/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chồng bị tai nạn chấn thương sọ não đang phải nằm viện cấp cứu, bố mẹ già yếu, hai con thơ đang tuổi đến trường. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của chị Phan Thị Toan (Tổ dân phố Mỹ Sơn, Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Bình luận 0

Gần nửa tháng nay, chị Toan phải xin nghỉ làm để chăm chồng là anh Trần Văn Đồng đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nhìn chồng nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt với các loại máy móc chằng chịt để giành giật sự sống từ tay tử thần, chị Toan khóc nấc không đứng vững.

Trưa ngày 7/4, khi chị cùng 2 con đang dọn nhà thì hàng xóm chạy đến báo tin chồng bị tai nạn. Chị cùng mọi người đưa chồng vào bệnh viện huyện cấp cứu. Thế nhưng, anh Đồng nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, dập cuống não, xuất huyết não và suy hô hấp nên bác sĩ phải điều chuyển anh Đồng lên bệnh viện tỉnh để điều trị. 

Hai con có nguy cơ thất học vì bố bị tai nạn nguy kịch- Ảnh 1.

Anh Đồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Anh Đồng đã trải qua một cuộc phẫu thuật, xương hộp sọ đang được gửi ở Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) để chờ 3 tháng sau cấy ghép lại. "Khi đưa chồng vào viện đến nay tôi không có nổi 1 triệu đồng để đóng viện phí. Mỗi ngày ở viện trừ đi tiền thuốc được bảo hiểm chi trả thì cũng tiêu tốn khoảng 2 triệu đồng. Tất cả đều nhờ vào anh em, hàng xóm cho vay mượn" – Chị Toan nghẹn ngào nói.

Ở lại viện chăm chồng nhưng chị Toan mang nặng nỗi lo về bố mẹ chồng già yếu và 2 con đều đang tuổi đến trường. Nhìn chồng nằm một chỗ, chị Toan buồn rầu kể, chồng chị sức khỏe yếu, có tiền sử bệnh động kinh, bị điếc nên công việc rất bấp bênh. Những lúc khỏe, anh xin đi làm phụ hồ để có thêm đồng ra đồng vào, nhưng làm được một ngày anh phải nghỉ từ 2-3 ngày.

Năm 2022, bố chồng chị phát hiện bị ung thư dạ dày nhưng vì không có tiền nên ông chỉ có thể về ở nhà tự điều trị bằng thuốc nam. Hai người con của chị đang trong độ tuổi ăn học, con trai lớn chuẩn bị kết thúc lớp 12 và con gái nhỏ chuẩn bị thi chuyển cấp lên lớp 10.

Hai con có nguy cơ thất học vì bố bị tai nạn nguy kịch- Ảnh 2.

Ở lại viện chăm chồng nhưng chị Toan mang nặng nỗi lo về bố mẹ chồng già yếu và 2 đứa con thơ.

Tất cả kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị khi làm dọn dẹp vệ sinh cho công ty ở gần nhà. Năm 2007, anh chị đã vay mượn xây sửa lại nhà để có chỗ tránh mưa tránh gió. Số tiền vay hơn 70 triệu đồng từ đó đến nay chưa trả hết. Giờ lại vay thêm để chữa trị cho chồng rồi tiền học cho các con, chị không còn biết xoay sở thế nào.

Nhắc đến các con tim chị Toan như thắt lại: "Các con tôi đều học cuối cấp nhưng vì nhà nghèo không được đi học thêm như các bạn. Bố nằm viện hai anh em tự chăm nhau và chăm ông bà, giờ tôi không đi làm được nên không biết lấy tiền đâu cho con học tiếp".

Hai con có nguy cơ thất học vì bố bị tai nạn nguy kịch- Ảnh 3.

Mẹ chăm bố nằm viện, hai con của chị Toan tự bảo ban nhau học hành và chăm sóc ông bà.

Từ ngày chồng nằm viện, chị Toan chưa có ngày nào được nghỉ ngơi. May hai đứa trẻ hiểu chuyện cũng ngoan ngoãn bảo ban nhau học tập, lo cho ông bà để mẹ yên tâm chăm bố.

Đôi mắt đẫm lệ, em Trần Thanh Huyền (con gái chị Toan) nhớ bố mẹ: “Nửa tháng rồi em không được gặp bố mẹ, em nghe các cô bác nói bố còn phải điều trị lâu dài và tốn nhiều tiền. Em mong các cô bác giúp đỡ để bố được điều trị và nhanh hồi phục về với chúng em”.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Toan, ông Trần Văn Hiền – Tổ trưởng Tổ dân phố Mỹ Sơn (thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) thương cảm: "Gia đình chị Toan thuộc diện khó khăn của tổ. Gia đình vừa sửa được ngôi nhà dù còn phải vay mượn tiền nhưng theo tiêu chí mới gia đình đã thoát khỏi hộ nghèo. Tuy nhiên, giờ đây, chồng bị tai nạn nghiêm trọng, bố mẹ già bệnh tật, con cái đang tuổi ăn học, nợ cũ nợ mới chồng chất chị Toan sẽ phải một mình gánh vác. Chúng tôi đang xem xét để gia đình chị vào lại hộ nghèo do tai nạn nghiêm trọng. Mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Toan vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Hiện nay gia đình chị Toan là một mảng màu u tối, mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp cho hoàn cảnh nhà chị Toan thấy được những tia sáng hi vọng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Phan Thị Toan (Tổ dân phố Mỹ Sơn, Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình)

Số điện thoại: 037.563.4658

STK ngân hàng: 037.563.4658 – Ngân hàng Viettin – Phan Thị Toan

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 18424


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem