Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số

Thế Hiển - Bảo Yến Thứ tư, ngày 20/03/2024 19:56 PM (GMT+7)
“Tôi không trách cuộc đời nhẫn tâm cướp đi người con gái yêu quý của mình, chỉ tiếc thương khi con ra đi ngày tuổi đời còn quá trẻ. Những ước mơ còn đang dang dở, chưa kịp thực hiện thì con đã bỏ bố, bỏ chị mà đi rồi…”
Bình luận 0

Video: Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số.

Anh Bùi Văn Hùng (SN 1972, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) ngồi trước bàn thờ người con gái xấu số Bùi Thị Thu P. (SN 2006), kể về ước mơ của con gái khi còn sống, dẫu biết rằng điều đó sẽ chẳng thể nào thành hiện thực. Anh nhớ, chỉ cách cái ngày định mệnh ấy vài hôm, P. còn nhờ anh đưa đi mua hồ sơ, chuẩn bị thi tuyển vào ngành Sư phạm Mầm non, thế rồi sự việc không may xảy đến.

“Ngày còn sống, P. nói với tôi muốn làm cô giáo mầm non. Việc chăm sóc chị gái bị bại não đã khiến cho con có niềm đam mê quan tâm, chăm sóc, yêu thương những đứa trẻ khác” - Anh Hùng nghẹn ngào nói về ước mơ của con gái.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 1.
Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 2.

Nhà báo Tống Hương – Phó Trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (áo vàng) và các nhà hảo tâm không khỏi xót xa khi thấy Trang nằm một chỗ mà không biết rằng người em gái thân yêu của mình đã ra đi mãi mãi.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 3.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N (áo vàng) và chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Dự án thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim sẻ chia với những mất mát của gia đình anh Hùng.

Em Bùi Thị Huyền Trang (SN 2002) - Chị gái của P. sinh ra với căn bệnh bại não. Chính vì thế, Trang chỉ có thể nằm một chỗ, mọi việc từ ăn uống hay đi vệ sinh đều do một tay P. đảm nhiệm.

Trang vẫn nằm đó ngày P. ra đi, em cảm nhận được hết nỗi đau xé lòng của bố, sự mất mát từ đây bàn tay của người em gái từng ngày chăm sóc, nâng niu mình nhưng bất lực bởi em không thể nói được, chỉ có những tiếng ú ớ, thi thoảng lại hét lên kèm những dòng nước mắt, đôi lúc lại là nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt vô hồn. Dẫu vậy, từ đây nụ cười đó chính là động lực, là ánh sáng duy nhất vực dậy nỗi thống khổ của người đàn ông bất hạnh như bố của Trang.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 4.

Những tiếng “Ừ” ú ớ của Trang là động lực sống duy nhất của anh Hùng trong thời gian tới.

Trong cơn đau xé lòng, anh Hùng dặn lòng phải mạnh mẽ và chấp nhận mọi điều đã đến thật nhẹ nhàng. Anh nắm chặt tay Trang, mỉm cười rồi thủ thỉ với cô con gái nhỏ: “Em đi rồi, bố con mình vì nhau mà cố gắng nhé! Con ở nhà ngoan, để bố đi làm kiếm tiền nhé”.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Lệ Hoa – Bác gái của P. bật khóc khi nhắc đến ước mơ còn dang dở của cháu gái yêu quý.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 6.
Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 7.
Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 8.

Thông qua bài viết “Tang thương cảnh người bố đơn thân mất đi niềm hy vọng sống của đời mình” đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt, rất nhiều đơn vị, cơ quan và các mạnh thường quân chung tay sẻ chia với những khó khăn gia đình anh Hùng đang đối mặt.

Suốt 22 năm qua, những gì Trang có thể đáp lại lời mọi người nói với em là tiếng “Ừ” trong vô thức. Bố em cũng không rõ liệu em có hiểu được những gì mọi người vẫn thường nói khi đến thăm em. Nhưng tiếng ‘Ừ’ ngày hôm nay trước câu hỏi của anh Hùng vang vọng đến lạ. Câu trả lời ấy sẽ đi cùng anh Hùng trong những ngày tháng sắp tới, nhắc anh nhớ rằng mình vẫn còn động lực để cố gắng. Anh và Trang sẽ thay P. sống những tháng ngày tiếp theo. Đâu đó giữa thế giới rộng lớn này, anh mong P. sẽ dõi theo anh, dõi theo chị gái mà an lòng nhắm mắt.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 9.

Ông Bùi Quốc Trị - Chủ tịch UBND xã Ninh Giang xúc động kể về sự hi sinh, tình yêu thương của anh Hùng dành cho con gái.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Giang Nam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hoa Lư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kết nối những tấm lòng nhân ái giúp đỡ cho hoàn cảnh bố con anh Hùng. Đồng thời ông Nam mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, kết nối của Báo đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Nghẹn lòng trước ước mơ còn dang dở của nữ sinh xấu số- Ảnh 11.

Đại diện gia đình, ông Nguyễn Thạch – Anh rể anh Hùng (đang đứng) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình và sự kết nối của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt.

Sáng nay (20/3), Đoàn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã cùng các mạnh thường quân, đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Hùng. Qua bài viết Tang thương cảnh người bố đơn thân mất đi niềm hy vọng sống của đời mình, đã chạm đến trái tim và đón nhận sự ủng hộ từ nhiều bạn đọc.

Tại buổi gặp mặt, các nhà hảo tâm đã trao tặng những món quà cùng tiền mặt, tiếp thêm cho gia đình anh Hùng niềm hy vọng vượt qua những khó khăn. Hy vọng rằng, anh sẽ tiếp tục vững tin, cùng với Trang sống trọn những tháng ngày thật đẹp phía trước.

LỜI CẢM ƠN

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình anh Bùi Văn Hùng (xóm Nam, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vượt qua khó khăn.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ 1.500.000 đồng

Trường Tiểu học Đông Thành (Ninh Bình) ủng hộ 3.000.000 đồng

Bạn đọc Bùi Thị Bích ủng hộ 2.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Trần Hoàng Vũ ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Khương Phúc ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 8103 ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 8889 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 8888 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 5601 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1348 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Tống Thị Hồng ủng hộ 100.000 đồng

Fanpage Thông tin Ninh Bình 24h ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 5555 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 4407 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đinh Thị Đào (Hoa Lư, Ninh Bình) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Đức Chiến ủng hộ 180.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1983 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6688 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9999 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 2267 ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9999 ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1469 ủng hộ 150.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9363 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 9269 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Duyên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6015 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 3999 ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6019 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 4054 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 4007 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 7669 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 0008 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Bùi Đức Sơn ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6666 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 2323 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Trần Thị Duyên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 0627 ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6317 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1351 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Đinh Thị Ninh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 6636 ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1732 ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc có số đuôi TK 1016 ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Đồng Xuân Khánh ủng hộ 500.000 đồng

Nhà hàng Ẩm thực vườn cau ủng hộ 1.150.000 đồng

Bạn đọc Phạm Văn Long ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Phùng Hà ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Uyên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Giang Thị Hiền Hòa ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Hương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Hà ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Minh Hiếu ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Hải ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Trung (CT) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Thị Liên ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Trang ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Vân ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Vũ Đại (Em Tiến) ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Ngô Xuân Điệp ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Vũ Mai Anh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Hương ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Thắng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Bùi Thị Hải Yến ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Sáu ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Chung Ánh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Linh Iris (30 Trần Hữu Dục) ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thanh Huyền ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hà và các bạn ủng hộ 2.900.000 đồng

Bạn đọc Ngọc Quyên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nhung Nova ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Thu ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Lan ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Diệu Khang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Trần Đức Giang ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Lê Huyền ủng hộ 500.000 đồng

Gia đình bé Suri ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lại Ngọc Hùng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Tiến Dũng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Trọng Dũng ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Hòa ủng hộ 100.000 đồng

Gia đình Mai Anh Nguyễn – Cường Vượng ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Linh Trần ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lan Phương ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Băng Băng ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Huệ ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Mạnh Anh ủng hộ 700.000 đồng

Bạn đọc Trường Tâm và Phượng Công ủng hộ: 1 dây nước yến, 6 gói bánh, 1 gói ngũ cốc, 1 gói kẹo.

Bạn đọc Hoàng ủng hộ 500.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem