50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 16/03/2024 21:02 PM (GMT+7)
“Đến với Phiên Chợ Trái Tim, trong mỗi chúng tôi không ai có thể quên những cảm xúc tại mỗi chương trình, từ nụ cười đến những giọt nước mắt đầy yêu thương. Điều đó giúp chúng tôi nhận ra Phiên Chợ Trái Tim không chỉ mang đến sự chia sẻ về vật chất, mà còn tạo ra sức mạnh về tinh thần với bà con bệnh nhân nghèo".
Bình luận 0

Đó là lời chia sẻ của bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, Người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim trong bức thư tâm tình khi Phiên Chợ Trái Tim tổ chức thành công Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 50.

Video: 50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người.

Những lời từ trái tim trong bức thư tâm tình

Ngày 16/3, tại Phiên Chợ Trái Tim, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo đã trải qua những khoảnh khắc đầy ý nghĩa cùng đội ngũ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" với thật nhiều nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là lần thứ 50 Bữa cơm yêu thương trao tặng tới bệnh nhân, người nhà và người lao động khó khăn những suất ăn 0 đồng được thực hiện bằng tình cảm chân thành và tinh thần trách nhiệm, mong muốn đem lại cho bệnh nhân và người nhà sức mạnh tinh thần và niềm tin vào lòng nhân ái.

Nội dung bức thư tâm tình của bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, Người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim:

Ngày 16 tháng 3 năm 2024

Đến với Phiên Chợ Trái Tim, trong mỗi chúng ta ai cũng không thể quên những cảm xúc tại mỗi chương trình, từ những nụ cười đến những giọt nước mắt đầy yêu thương. Điều đó giúp chúng tôi nhận ra, Phiên Chợ Trái Tim không chỉ mang đến sự chia sẻ về vật chất, mà còn tạo ra sức mạnh to lớn về tinh thần với bà con bệnh nhân nghèo.

Phiên Chợ Trái Tim là nơi tiếp thêm sức mạnh, động lực giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, người lao động nghèo tiếp tục chiến đấu với sự sống, những đau đớn, sự khó khăn cực nhọc hằng ngày mà họ phải đối mặt.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào Phiên Chợ Trái Tim ra đời với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" số đầu tiên vào ngày 4/3/2023 với con số còn khiêm tốn - chỉ 200 suất ăn được trao đi. Đến ngày hôm nay, Phiên Chợ Trái Tim thực hiện được 50 “Bữa Cơm Yêu Thương” với con số lên tới hơn 1.000 suất ăn được trao đi mỗi tuần.

Tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 50 này, 1.300 suất ăn được gửi đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và gần 100 học viên Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù.

Nhân dịp Phiên Chợ Trái Tim tổ chức thành công “Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 50, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cộng tác viên, tình nguyện viên đã luôn đồng hành cùng Phiên Chợ Trái Tim trong hành trình lan tỏa tình yêu thương.

Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn các u, anh, chị các em và các cháu học sinh, những cộng tác viên đặc biệt đã không quản ngại khó khăn, vất vả vì mục đích nhân văn “tương thân tương ái”.

Hi vọng rằng, Phiên Chợ Trái Tim và đặc biệt là Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương", “Chợ Quê" sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng, đồng hành từ các mạnh thường quân, cộng tác viên để hành trình trao đi yêu thương sẽ được nối dài hơn nữa.

Toàn cảnh hoạt động diễn ra tại Phiên Chợ Trái Tim tuần thứ 50

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 1.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 2.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 3.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 4.

6 giờ 30 phút sáng tại Phiên Chợ Trái Tim, 500 suất xôi sáng nóng, dẻo thơm được trao đến tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 5.

Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hạnh phúc dùng bữa sáng tại địa điểm tổ chức chương trình.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 6.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 7.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 8.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 9.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 10.

Sau khi những suất xôi sáng được trao đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và lao động nghèo, các thành viên, CTV tiếp tục cùng nhau thực hiện khâu chuẩn bị cho bữa cơm trưa.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 11.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 12.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 13.

Tất cả các thành viên, cộng tác viên đều hăng say làm việc. Đối với họ, niềm hạnh phúc khi đến với chương trình chính là được góp phần mang đến những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 14.

Ngày 16/3, tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương", bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (áo đỏ) - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 đến Phiên Chợ Trái Tim, đại diện Hội dành tặng 40 kg gạo tới bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 15.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 16.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 17.

Song song với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương", tại “Chợ Quê" những khách hàng đến ủng hộ hoạt động bán hàng gây quỹ đã tạo ra không khí nhộn nhịp. “Những mặt hàng tại “Chợ Quê" bảo đảm về chất lượng khiến khách luôn yên tâm, tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh đó, khi mua hàng, những vị khách đã góp phần làm nên bữa cơm ngon tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người lao động nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội" - Chị Nguyễn Thị Bảo Yến, phụ trách gian hàng Đặc sản vùng miền tại “Chợ Quê".

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 18.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 19.

Không khí mua bán tại “Chợ Quê" diễn ra nhộn nhịp.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 20.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 21.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 22.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 23.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 24.

Những công tác chuẩn bị trước giờ trao tặng suất ăn đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người lao động nghèo tại chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương".

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 25.

Dù mới tham gia Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" một thời gian ngắn, nhưng đối với Trần Đoàn Thảo Phương, lớp 12A3 (Trường THPT FPT), sự nhiệt huyết của các thành viên, CTV tại chương trình, hay những khoảnh khắc xúc động của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã khiến cô gái quyết tâm mỗi thứ 7 đều dành thời gian tham gia chương trình.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 26.

Như thói quen, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến Phiên Chợ Trái Tim từ sớm để nhận những suất cơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng từ đội ngũ thực hiện Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương".

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 27.

Chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim cho biết: “Những suất cơm đầu tiên chúng tôi luôn ưu tiên trao tặng đến bệnh nhân. Bởi chúng tôi biết rằng, họ đã rất vất vả để đến tận nơi nhận những suất cơm ấm áp tình người của chương trình trao tặng”.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 28.

Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến “Bữa Cơm Yêu Thương" đã quen thuộc với việc mang cặp lồng, hộp đựng thay vì dùng hộp xốp để bảo vệ môi trường, cũng như bảo vệ chính sức khoẻ của mình và người thân.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 29.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 30.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 31.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 32.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 33.

Khoảnh khắc được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mong chờ nhất khi đến với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" chính là lúc họ được cầm trên tay những phần cơm nóng hổi, đong đầy yêu thương từ đội ngũ thực hiện chương trình.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 34.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 35.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 36.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 37.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 38.

Khu vực dùng cơm tại chỗ luôn được đón nhận sự ủng hộ của nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Tại đây, cũng có nhiều bạn nhỏ, thành viên đội ngũ tổ chức chương trình tích cực phục vụ, hỗ trợ những suất ăn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 39.
50 tuần cùng “Bữa Cơm Yêu Thương" - Hành trình kỳ diệu của tình người- Ảnh 40.

 Đối với đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim, những nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chính là động lực to lớn tiếp tục thực hiện nhiều bữa cơm ý nghĩa hơn nữa.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 50, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất xôi chả sáng

Bạn đọc Bùi Thu Hiền ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Đinh Văn Hậu ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thanh ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Lê Ngọc Trang ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hoài Thương ủng hộ 30.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Mai Hương ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thùy Trang ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Quỳnh Mai ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Việt Nga ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Kim Liên và 2 con dâu ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Vũ Thị Lâm ủng hộ 500.000

Bạn đọc Nguyễn Tuyết Mai ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương Giang ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Hoàng Thu Phương ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Khuất Thị Phương Thảo ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc Chu Phương Nhi ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Huyền ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thuỳ Trang ủng hộ 200.000 đồng

Hội Toả Sáng ủng hộ 1.000.000 đồng

Bạn đọc Chu Ngọc Anh ủng hộ 300.000 đồng

Gia đình Trương Thị Kim Ngân (TP. HCM) ủng hộ 200.000 đồng

Hội Xanh Chín ủng hộ 670.000 đồng

Bạn đọc ủng hộ 200.000 đồng

Bác Lan (Phòng 1502 tháp B toà nhà Green Park) ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Lều Thị Minh Hạnh ủng hộ 10 hộp bánh bán hàng gây quỹ

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ bát, đũa, thìa và quầy ăn sáng

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương Thảo (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) ủng hộ 100 kg bí đỏ

Hội Chữ thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 40 kg gạo

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem