Cô giáo khóc nghẹn bởi chồng u não và hai con chậm phát triển

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 12/03/2024 09:56 AM (GMT+7)
Nhìn người chồng gầy gò nằm trên giường bệnh với đôi mắt sưng tấy sau ca phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Anh (SN 1993, Hà Đông, Hà Nội) không kìm được những giọt nước mắt. Vừa chăm chồng ốm, vừa nuôi hai con chậm phát triển khiến người phụ nữ sức cùng lực kiệt.
Bình luận 0

“Tôi chỉ mong gia đình mình có một cuộc sống bình thường"

Năm 2019, chị Nguyễn Thị Anh kết hôn với anh Trần Anh Đức (SN 1993). Anh chị đã có một cuộc sống bình dị như mơ khi vợ làm giáo viên mầm non, chồng làm phóng viên tại một tòa soạn ở Hà Nội. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dù không giàu sang, nhưng với họ mỗi ngày đều trôi qua bình yên và hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc tưởng như sẽ nhân lên gấp bội khi cùng năm đó, cặp vợ chồng trẻ đón đứa con đầu lòng. Niềm vui của gia đình nhỏ không được bao lâu, cháu càng lớn càng có dấu hiệu của bệnh tự kỷ, chậm phát triển. Hai vợ chồng thêm gánh nặng về kinh tế vì nỗ lực cho con học tại lớp can thiệp chuyên biệt. Éo le thay, người con thứ hai của anh chị (SN 2020) cũng phải học lớp can thiệp chuyên biệt vì có dấu hiệu tăng động giảm chú ý, chậm nói.

Cô giáo khóc nghẹn bởi chồng u não và hai con chậm phát triển- Ảnh 1.

Hai con của anh Đức và chị Anh đều đang phải học lớp can thiệp chuyên biệt.

Là trụ cột gia đình, anh Đức phải gồng gánh để đủ tiền lo cho gia đình. Áp lực kinh tế đè trên đôi vai của anh vì ngoài chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Hà Nội, tiền học của 2 cháu một tháng khoảng 16 triệu đồng.

Nhìn 2 con thiệt thòi so với bạn bè, lòng anh chị quặn thắt. Ước mơ của anh chị chỉ đơn giản là 2 con có thể hòa nhập cộng đồng, biết sống tự lập nếu một ngày nào đó không có bố mẹ bên cạnh.

“Có những lúc tôi yếu lòng, nước mắt chực rơi khi nghĩ về hoàn cảnh của gia đình mình. Nhưng thật may mắn vì anh luôn bên cạnh động viên tôi, cho tôi sức mạnh để tiếp tục cố gắng. Không ước giàu sang, tôi chỉ mong gia đình mình có một cuộc sống bình thường, mọi người đều khỏe mạnh như bao gia đình khác" - nén nước mắt vào trong, chị Anh giãi bày.

Cô giáo khóc nghẹn bởi chồng u não và hai con chậm phát triển- Ảnh 2.

Chị Anh đã xin tạm nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng.

Ngày biết tin khối u sọ hầu của anh Đức bị tái phát và có chỉ định mổ lần hai, chị Anh không đứng vững. Từng câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai hai anh chị. Do ảnh hưởng của bệnh tật, đã nhiều tháng anh Đức không thể đi làm, kinh tế gia đình ngày càng đi xuống. Không giữ vững được tinh thần, anh bắt đầu thu hẹp mình trở nên ít nói và u buồn.

Đồng lương giáo viên vốn ít ỏi của chị Anh không đủ để lo cho gia đình lúc này: “Tôi làm giáo viên mầm non, lương cơ bản một tháng 7 triệu đồng, tăng ca được thêm 2 triệu đồng nữa. Ngày đưa anh đi mổ, tôi không còn đồng nào, phải nhờ sự giúp đỡ của anh em bạn bè".

Giờ đây, chị Anh đã tạm xin nghỉ việc để chăm sóc anh Đức. Chị đứt ruột cho 2 cháu nhỏ nghỉ lớp học can thiệp chuyên biệt, dồn những đồng tiền cuối cùng cùng để chữa bệnh cho chồng.

Cô giáo khóc nghẹn bởi chồng u não và hai con chậm phát triển- Ảnh 3.

Dù vẫn còn yếu, nhưng sức khoẻ của anh Đức đang dần có tín hiệu hồi phục.

Nén tiếng nấc nghẹn ngào, chị Anh tâm sự: “Tôi thương anh lắm, cả cuộc đời anh vất vả quá nhiều rồi. Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ, ở với ông bà nội. Ngày tôi và anh lấy nhau, tôi hi vọng mình là mảnh ghép để anh được hạnh phúc. Giờ đây, tôi chỉ biết cố gắng đồng hành cùng anh vượt qua mọi khó khăn".

Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của anh Đức đã có tín hiệu tích cực, thế nhưng để đồng hành cùng anh Đức trong hành trình chạy chữa bệnh tật, để 2 đứa trẻ tiếp tục được đi học, gia đình anh chị vẫn cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên cả nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Anh

Số điện thoại: 0963851462

Số tài khoản: 9983337095. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank. Chủ tài khoản: Trần Anh Đức.

Số tài khoản: 4505251423. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Hà Đông. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Anh (vợ anh Đức).

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 12324

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem