Chồng mất vì tai nạn, con ung thư, người mẹ cầu xin mọi người giúp đỡ

Kim Khánh Thứ ba, ngày 05/03/2024 06:07 AM (GMT+7)
Chị Chu Thị Thu (SN 1984 Thôn Cá 3, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), người mẹ đang hàng ngày cùng con chống chọi với bệnh tật, lam lũ sớm chiều vì miếng cơm của cả gia đình.
Bình luận 0

Biến cố gia đình ập tới

Nằm sâu trong đoạn đường mòn đất đá, xung quanh chỉ lác đác vài hộ sinh sống, căn nhà cấp 4 đơn sơ là nơi che nắng che mưa cho 4 mẹ con nhà chị Thu. Chị Thu sinh được 3 người con. Trong đó, 2 người con đầu là Nguyễn Thị Lệ (SN 2004) và Nguyễn Trọng Thưởng (SN 2009) đều khỏe mạnh. Người con gái út Nguyễn Thị Thương (SN 2011) không may bị bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh di truyền) từ khi em lên 5 tuổi.

Thương nghỉ học từ năm lớp 3 do trong quá trình phát bệnh em rất yếu, thường xuyên sốt nên không đảm bảo được việc học. Điều trị 7 năm tại Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi lần đưa Thương lên viện, chị Thu lại vay mượn nhiều nơi vì hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo đã mười mấy năm nay. Tuy khó khăn, vất vả nhưng động lực để chị Thu cố gắng là niềm hạnh phúc khi căn nhà luôn đầy đủ các thành viên.

Chồng mất vì tai nạn, con ung thư, người mẹ cầu xin mọi người giúp đỡ- Ảnh 1.

Con đường đất nhỏ là lối lên căn nhà nhỏ, nơi che nắng che mưa cho gia đình của 3 mẹ con chị Chu Thị Thu.

Thế nhưng, tháng 12/2017, tai nạn trong lúc làm việc đã cướp đi mạng sống của chồng chị. Nỗi đau ập đến làm cuộc sống 3 mẹ con chị lâm vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, nhớ lại ngày nhận tin dữ, chị đau đến xé lòng. Chị Thu ngậm ngùi: “Đau lắm, người gắn bó đầu ấp tay gối nay đã xa. Công việc bấp bênh, không ổn định, tôi cố nén nỗi đau nuốt nước mắt vào trong để gượng dậy vì 3 con nhỏ”.

Chồng mất vì tai nạn, con ung thư, người mẹ cầu xin mọi người giúp đỡ- Ảnh 2.

Cô con gái út Nguyễn Thị Thương với dáng vẻ hồn nhiên, lúc nào cũng tươi cười.

Dù mỗi tháng, gia đình chị Thu nhận được sự hỗ trợ từ chính sách hộ nghèo, nhưng số tiền đó không đủ để bù đắp mọi khó khăn. Vừa làm mẹ, vừa làm cha, một nách ba đứa con. Chưa từng ngơi nghỉ, chị Thu vẫn đang cố gắng gồng gánh gia đình vắng bóng người đàn ông.

Chị Thu chia sẻ: “Ai thuê gì tôi làm nấy, khó khăn vất vả cũng cam lòng chỉ mong sao các con có thể được đi học. Khoản nợ vay ngân hàng từ ngày anh còn sống, cho đến nay cũng đã đến hạn trả, tiền công làm từng ngày còn đang chắt chiu từng đồng để 3 bé không bị đói. Việc điều trị cho cháu Thương trên Hà Nội từng đợt tôi vẫn phải vay mượn”.

Một mình chị Thu gánh vác cả những nỗi đau và khó khăn của cuộc sống. Hành trình của 4 mẹ vô cùng nặng nề, nhưng hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn vẫn luôn len lỏi trong suy nghĩ của chị.

Bước qua đêm tối là ngày mai tươi sáng

Tâm sự với phóng viên Dân Việt, chị Thu luôn hy vọng những nỗ lực, hy sinh của bản thân sẽ đổi được sức khoẻ cho con mình. Giờ đây, em Nguyễn Thị Lệ (SN 2004) đã tốt nghiệp cấp 3 và đi học thêm tiếng Trung, em luôn cố gắng tự lập để mẹ không phải lo lắng.

Chồng mất vì tai nạn, con ung thư, người mẹ cầu xin mọi người giúp đỡ- Ảnh 3.

Vì thương mẹ vất vả, Thương vẫn luôn cố gắng hằng ngày chống chọi với bệnh tật.

Chị Thu tâm sự: “Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng các con rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ, chăm chỉ làm việc phụ giúp mẹ. Cô con gái út tuy ốm đau, nhưng có mong muốn khi khỏe lại có thể đi học để có một tương lai tươi sáng hơn”.

Trải qua nhiều lần truyền máu trong suốt quá trình điều trị bé Thương đã được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt lách (Cắt lách làm giảm nhu cầu truyền máu do cường lách. Tuy nhiên dễ có nguy tăng nhiễm khuẩn nên trước cắt lách 2 tuần phải tiêm phòng vắc-xin phế cầu, haemophilus influenza, màng não cầu).

Với cuộc phẫu thuật cắt bỏ phần lách sắp tới, chị Thu không chỉ đối mặt với thách thức sức khỏe của con, mà còn với một cuộc chiến tài chính.

Chồng mất vì tai nạn, con ung thư, người mẹ cầu xin mọi người giúp đỡ- Ảnh 4.

Em Nguyễn Thị Thương (bên phải) vẫn đang tiếp tục truyền máu, tiêm vắc - xin chuẩn bị cho đợt phẫu thuật sắp tới.

Ông Lục Văn Tôn - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cá 3 (xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) thông tin: “Hoàn cảnh gia đình chị Thu đặc biệt khó khăn trong thôn, mười mấy năm không thoát nghèo. Trước đây có cả hai vợ chồng chăm con còn khó khăn, huống hồ giờ chồng mất, chị Thu một mình nuôi 3 cháu, đã cơ cực nay còn chật vật với cuộc sống hơn nữa. Gia đình chị Thu thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nhưng không đáng kể so với hoàn cảnh của chị. Địa phương cũng mong các mạnh thường giúp đỡ để gia đình có thể vượt qua cảnh mẹ con vất vả chống chọi với bệnh tật”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 5324

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem