Ước mơ trở thành bác sĩ của “chiến binh nhí”

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 27/02/2024 09:37 AM (GMT+7)
Hành trình đầy diệu kỳ của chị Nguyễn Thu Hoài (Đông Anh, Hà Nội) cùng con gái là bé Nguyễn Thị Huyền Sâm (7 tuổi) đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Sau 2 năm 5 tháng, “chiến binh nhí" Huyền Sâm đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác.
Bình luận 0

Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam, bé Nguyễn Thị Huyền Sâm gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ đã giúp em chiến thắng căn bệnh ung thư. Thực hiện: Nguyệt Minh

Nhớ lại cuộc chiến sinh - tử cùng con gái trong suốt 2 năm 5 tháng (từ 12/2019 đến 5/2022), chị Nguyễn Thu Hoài không giấu được những giọt nước mắt. Ngày nhận kết quả Huyền Sâm bị ung thư (Bạch cầu cấp thể L1 nguy cơ cao, 92% lympho blast), vợ chồng chị Hoài không thể đứng vững.

“Tôi không tin vào tai mình, cả gia đình tôi chưa từng có ai bị ung thư, nên khi con bị vợ chồng tôi đã rất sốc. Phải mất một thời gian dài vợ chồng tôi mới có thể chấp nhận sự thật này” - chị Hoài nghẹn ngào.

Ước mơ trở thành bác sĩ của “chiến binh nhí”
- Ảnh 1.

Bé Nguyễn Thị Huyền Sâm giờ đây đã khoẻ mạnh, cô “chiến binh nhí" đã chiến thắng bệnh tật và được trở về với cuộc sống thường nhật.

Cuộc sống của cả gia đình 5 người đã thay đổi hoàn toàn, toàn bộ được sắp xếp lại để đồng hành cùng Sâm trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Có những lúc, vợ chồng chị Hoài dường như suy sụp hoàn toàn trước những kết quả xét nghiệm không tốt. Thế nhưng ngay cả trong những lúc cùng cực đó, anh chị chưa bao giờ thôi hi vọng một ngày con sẽ khoẻ lại.

Ước mơ trở thành bác sĩ của “chiến binh nhí”
- Ảnh 2.

Bé Nguyễn Thị Huyền Sâm hạnh phúc khi được đến trường học tập, vui chơi cùng các bạn.

Khoảnh khắc nhìn con sốt cao lên cơn co giật, khoảnh khắc phải cầm từng mảng tóc của con trong tay hay những lúc ôm chặt con để lấy ven, trái tim chị Hoài đau như thắt lại. Chính vì đã đi qua những ngày như thế, chị Hoài càng cảm thấy trân trọng những ngày con đang được vui cười, khỏe mạnh như hiện tại. Giờ đây, Huyền Sâm đã được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Em được học tập, vui chơi và có những người bạn mới. Đặc biệt, Huyền Sâm có thành tích học tập xuất sắc khi đạt giải Nhất cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp huyện dành cho học sinh Tiểu học" năm học 2023 -2024.

Ước mơ trở thành bác sĩ của “chiến binh nhí”
- Ảnh 3.

Đối với chị Nguyễn Thu Hoài, hạnh phúc chính là lúc con được khoẻ mạnh, được đi học và có ước mơ như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Chị Hoài hạnh phúc bày tỏ: “Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, gia đình tôi và con gửi lời tri ân tới các bác sĩ nói chung và các bác sĩ đang làm việc công tác tại ngôi nhà chung A14 (Bệnh viện Nhi Trung ương). Những thiên thần áo trắng đã giúp con hồi sinh lại, cho con một cuộc sống mới, đây là điều gia đình tôi không bao giờ quên và luôn biết ơn. Chúc các bác mạnh khoẻ, công tác tốt để cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem